Chơi thiếu người gần cả trận, Real Madrid vẫn đánh bại Pachuca 3-1 tại Club World Cup
Dù phải thi đấu thiếu người ngay từ những phút đầu tiên, Real Madrid vẫn thể hiện đẳng cấp vượt trội khi vượt qua Pachuca (Mexico) với tỷ số 3-1 trong lượt trận vòng bảng FIFA Club World Cup 2025.

Trận đấu khởi đầu đầy khó khăn cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha khi Raul Asencio bị truất quyền thi đấu ở phút thứ 7, sau pha phạm lỗi nguy hiểm với Salomon Rondon. Thi đấu thiếu người trong phần lớn thời gian tưởng chừng là bất lợi lớn, nhưng Real Madrid đã nhanh chóng tái tổ chức đội hình và làm chủ thế trận.
Phút 35, Jude Bellingham mở tỷ số sau pha dứt điểm gọn gàng từ đường chuyền của Fran Garcia. Tám phút sau, đến lượt Arda Guler nhân đôi cách biệt cho Real Madrid với pha lập công đẹp mắt từ cú kiến tạo của Gonzalo Garcia, giúp đại diện La Liga dẫn 2-0 khi hiệp 1 khép lại.
Bước sang hiệp 2, HLV Xabi Alonso thực hiện nhiều sự điều chỉnh chiến thuật khi tung vào sân Brahim Diaz, Dani Ceballos và Luka Modric nhằm kiểm soát khu trung tuyến. Phút 70, Federico Valverde nâng tỷ số lên 3-0 sau cú đánh đầu hiểm hóc từ đường chuyền dài của Brahim Diaz.
Pachuca vẫn cho thấy tinh thần chiến đấu đáng khen. Phút 80, Elias Montiel rút ngắn tỷ số xuống 1-3 với cú sút từ ngoài vòng cấm, bóng đập chân một hậu vệ đổi hướng khiến thủ môn Thibaut Courtois không kịp phản xạ.
Thủ thành người Bỉ đã có một trận đấu xuất sắc khi liên tục từ chối những cú dứt điểm nguy hiểm từ Carlos Sanchez và John Kennedy. Đồng thời, trọng tài Ramon Abatti cũng có một ngày làm việc căng thẳng với nhiều tình huống cần tới VAR, đáng chú ý là pha va chạm trong vòng cấm ở phút 26 nhưng không thổi phạt đền cho Pachuca.
Trong những phút còn lại, Real Madrid chủ động giảm nhịp trận đấu, bảo toàn tỷ số 3-1, khép lại chiến thắng đầy bản lĩnh dù phải thi đấu thiếu người suốt hơn 80 phút.
Với màn trình diễn này, Real Madrid tiếp tục chứng minh vị thế ứng viên hàng đầu cho chức vô địch Club World Cup 2025, bất chấp những thử thách đầu tiên tại vòng bảng.