Còn đó, khúc hoan ca mùa Hạ

Mai Linh 08/07/2025 08:02

Tháng Sáu ở miền Bắc, trời mùa Hè đã nắng như đổ lửa, không khí như đậm hơn, oi ả hơn. Ấy vậy mà, trong bốn mùa trong năm, tôi vẫn thích mùa Hè nhất. Là mùa học sinh được nghỉ học, là mùa gói ghém biết bao kỷ niệm thân thương...

Từ những ngày cuối tháng Năm, khi học sinh bắt đầu với những môn thi học kỳ cuối cùng, khi những buổi tổng kết, liên hoan lớp chia tay sau một năm học tập vất vả đã tới, lũ trẻ chúng tôi đã háo hức ngóng trông.

Rồi tháng Sáu về, sân trường bắt đầu vắng lặng, chỉ còn lại khoảng không trống vắng, tiếng ve ngân vang như khúc ca mùa Hè bất tận. Và đó cũng là khoảng thời gian mà gói lại trong tôi rất nhiều kỷ niệm và cảm xúc những ngày ấu thơ.

Tháng Sáu về gói ghém nhiều ký ức thân thương - Ảnh minh họa

Trưa Hè tuổi thơ chúng tôi là những buổi trưa không ngủ. Tôi thích túm năm tụm ba với lũ bạn dưới bóng cây hồng xiêm, giàn thiên lý trước nhà. Những ánh nắng vàng óng ánh, len lỏi, xuyên qua tán lá xanh mướt, lấp loáng như nhảy múa, reo vui, hân hoan cùng niềm vui của chúng tôi vậy! Chốc chốc có cơn gió thoảng qua khiến hương thiên lý thoang thoảng, ngan ngát vấn vương.

Tụi con gái chúng tôi thường bày trò nấu ăn, hay chơi chuyền, chơi trồng nụ trồng hoa, hay hái những búp hoa dâm bụt về để hít hà mật ngọt... lũ con trai thì quẩn quanh với trò gẩy chun nịt, bắn bi... Ấy vậy mà, chúng tôi đã cùng nhau trải qua biết bao buổi trưa trốn bố mẹ không ngủ, mải miết, cùng nhau lớn lên theo tiếng nói cười vô ưu của lũ bạn cùng trang lứa.

Cùng với tiếng ve râm ran là những tiếng cười đùa không ngớt. Sau những buổi như vậy, đứa nào cũng lấm lem, mướt mải mồ hôi.

Rồi mùa Hè là mùa của những cơn mưa bất chợt. Khỏi phải nói chúng tôi mong chờ những cơn mưa mùa Hè tới nhường nào! Từ phía Đông, lúc đầu chỉ có đôi ba mảng mây đen mọng nước xuất hiện. Rồi loáng cái, mây đen từ đâu ùn ùn kéo tới, che kín cả bầu trời. Cơn mưa rào xối xuống mặt đất, xua tan cái nóng, oi bức của buổi trưa Hè.

Chẳng mấy chốc, mưa tuôn xối xả tạo thành một màn nước trắng xóa. Mưa làm mặt đất dậy lên hương vị nồng nồng, ngai ngái của rơm, rạ, của oi nóng dưới nền đất ẩm ướt. Nhưng đó là mùi hương quen thuộc của chốn làng quê mà sau này những lúc xa quê hương, tôi nhớ tới da diết!

Có những hôm, được sự cho phép của bố mẹ, chúng tôi thích trí, rủ nhau đầu trần tắm mưa. Cùng với tiếng mưa trong khoảng không bao la, tiếng la hét, tiếng cười giòn tan trong trẻo của trẻ thơ tới bây giờ vẫn là khoảnh khắc chứa đựng thật nhiều cảm xúc trong tôi. Cây cối sau bao ngày ủ rũ nay tươi tỉnh, bóng mẩy đón nhận làn nước ngọt lành.

Tháng Sáu lại về, vẫn là những buổi trưa Hè oi ả, bản nhạc mùa Hè ngân vang trong tiếng ve không ngớt, hương đất, hương cỏ cây, hương ruộng đồng gợi lại trong tôi thật nhiều ký ức đẹp của một thời trong trẻo, vô ưu!