Thủ khoa khối C toàn quốc muốn trở thành giáo viên

Mai Liễu 16/07/2025 23:07

Với tổng điểm 29,75, em Nguyễn Thị Yến Nhi – học sinh lớp 12D1, Trường THPT Cửa Lò (Nghệ An) đã xuất sắc trở thành thủ khoa khối C00 toàn quốc tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Hình ảnh em Nguyễn Thi Yến Nhi - Thủ khoa khối C kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Ngày 16/7, chia sẻ với phóng viên, em Nguyễn Thị Yến Nhi không giấu được niềm xúc động và hạnh phúc trước thành tích vượt mong đợi.

“Khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi, em và mẹ đã ngồi chờ trước màn hình máy tính. Khoảnh khắc số điểm hiện lên, hai mẹ con em đã vỡ òa trong hạnh phúc. Đó là kết quả của cả một quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ nên em thực sự rất vui mừng”, Yến Nhi chia sẻ.

Thành tích ấn tượng ấy không chỉ là niềm tự hào của bản thân Yến Nhi mà còn là món quà tri ân gửi tới mẹ, cũng như gia đình, thầy cô, bạn bè, những người luôn đồng hành và truyền cảm hứng cho em trong suốt hành trình học tập.

Yến Nhi cũng bày tỏ sự biết ơn đến Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An, Ban Giám hiệu Trường THPT Cửa Lò đã tạo điều kiện tốt nhất để em và các bạn có thể học tập, rèn luyện.

Đáng chú ý, Nguyễn Thị Yến Nhi chính là học sinh được lựa chọn phát biểu tại Lễ phát động phong trào thi đua “90 ngày đêm quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025”. Theo Yến Nhi, chính dịp đặc biệt này đã tiếp thêm động lực để bản thân em quyết tâm hơn, nghiêm túc hơn trong việc ôn luyện.

Nói về bài thi, Yến Nhi cho rằng Ngữ văn là môn khó nhằn nhất bởi đề năm nay có sự đổi mới và yêu cầu tư duy cao. Tuy nhiên, nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ các kỳ thi thử và việc rèn luyện nhiều dạng đề, em đã hoàn thành tốt môn thi quan trọng này.

Nguyễn Thị Yến Nhi mong muốn bước tiếp con đường sư phạm của mẹ.

Với thành tích đáng tự hào, Yến Nhi cho biết, em đã nộp nguyện vọng vào Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, nơi em ấp ủ viết tiếp ước mơ đứng trên bục giảng như mẹ.

“Mẹ là thần tượng, là người truyền cảm hứng để em vượt qua mọi thử thách. Từ nhỏ, được thấy mẹ giảng bài trên lớp, em đã luôn mong một ngày nào đó mình cũng sẽ trở thành cô giáo như mẹ”, Yến Nhi bộc bạch.

Nguyễn Thị Yến Nhi có một tuổi thơ không trọn vẹn, bố mất sớm khi em mới lên 4 tuổi, một mình mẹ nuôi hai chị em. Cũng từ đó, Yến Nhi tự nhủ phải học thật giỏi không chỉ để vững bước trên con đường tương lai, mà còn để phần nào san sẻ gánh nặng với mẹ.

Nhận xét về học trò của mình, cô Nguyễn Thị Út Sương - giáo viên chủ nhiệm của Yến Nhi không giấu được niềm tự hào: “Yến Nhi là học sinh rất ngoan, chăm chỉ, đặc biệt luôn biết đặt mục tiêu và nỗ lực hết mình trong học tập. Dù là học sinh lớp D, khi chọn thi khối C em đã gặp nhiều khó khăn. Hiểu điều đó, nhà trường đã chủ động tổ chức ôn tập riêng, ghép lớp và cử giáo viên kèm cặp cho các em.

Kết quả hôm nay là phần thưởng xứng đáng và là niềm tự hào không chỉ của riêng Yến Nhi mà còn của thầy cô, nhà trường và cả địa phương. Đây là tấm gương để các thế hệ học sinh của nhà trường quyết tâm chinh phục kết quả cao”, cô Nguyễn Thị Út Sương bày tỏ.