Trung tâm Điều dưỡng thương binh tỉnh Nghệ An đang chăm sóc 55 thương binh, trong đó, có 44 người thương binh đặc biệt và 5 bệnh binh.
Các thương, bệnh binh chủ yếu đến từ Nghệ An và Hà Tĩnh, mang trên mình thương tật từ 81% đến 100%, mỗi người một tình cảnh và nhiều người không thể lập gia đình. Nhiều người đã ở lại Trung tâm Điều dưỡng thương binh tỉnh Nghệ An từ 20-50 năm qua, nơi đây là ngôi nhà của họ từ sau chiến tranh.Các bác là nhân chứng của một thời chiến tranh khốc liệt, những người đã dâng hiến cả tuổi thanh xuân và một phần cơ thể cho độc lập, tự do của Tổ quốc.Có người bị mù 2 mắt, người bị cụt 2 chân, vết thương sọ não, tổn thương cột sống, liệt tủy, liệt toàn thân,...Những người phải gắn bó hằng ngày với chiếc xe ba bánh.Hành lang và chiếc xe thân thuộc mỗi ngày của các bác. Mỗi ngày, cán bộ, nhân viên Trung tâm Điều dưỡng thương binh tỉnh Nghệ An đều dành thời gian trò chuyện cùng các bác.Ảnh hưởng bởi chiến tranh, di chứng tâm thần kinh, có bác thường xuyên sợ hãi, hoảng loạn, ngồi lặng lẽ thu mình một góc.Mỗi bác một hoành cảnh khác nhau, một nỗi đau khác nhau, cùng có những nỗi cô đơn, buồn tủi nhưng luôn động viên, xốc dậy tinh thần cho nhau.Các điều dưỡng của Trung tâm như con, cháu, người thân của các bác thương binh, vừa chăm sóc sức khỏe cho các bác, vừa động viên tinh thần cho các bác mỗi ngày. Những năm gần đây, sức khỏe các bác ngày một yếu hơn nên việc chăm sóc cũng vất vả hơn.Hằng ngày, các điều dưỡng của Trung tâm dọn dẹp phòng sạch sẽ và thăm khám sức khỏe cho các bác. Phòng ở của các bác được bố trí điều hòa, quạt, các đồ dùng thiết yếu.Điều dưỡng chăm lo cho các bác mỗi lúc đi lại sinh hoạt.Dù tuổi cao, sức yếu, thương tật, các bác vẫn luôn vui vẻ, lạc quan, giữ thói quen chào điều lệnh khi gặp mọi người.