Avatar 3 - Fire and Ash: Cuộc chiến mới trên Pandora
Hãng Disney vừa chính thức tung ra trailer đầu tiên của Avatar: Fire and Ash, phần thứ ba trong loạt bom tấn Avatar do đạo diễn James Cameron cầm trịch. Ngay lập tức, đoạn video đã gây sốt cộng đồng mạng với gần 7 triệu lượt xem chỉ trong nửa ngày, trở thành tâm điểm bàn luận của giới yêu điện ảnh toàn cầu.
Tiếp nối các sự kiện trong Avatar: The Way of Water (2022), phần ba đưa khán giả trở lại hành tinh Pandora với bối cảnh rộng lớn hơn, sâu sắc hơn và đối đầu khốc liệt hơn. Cựu lính thủy đánh bộ Jake Sully (Sam Worthington), nay đã trở thành thủ lĩnh tộc Na’vi cùng vợ là chiến binh Neytiri (Zoe Saldaña) và các con tiếp tục bảo vệ quê hương trước mối đe dọa mới từ loài người và chính những cư dân trên Pandora.

Mạch truyện trong Fire and Ash nhấn mạnh những mâu thuẫn nội tại trong gia đình Jake. Cái chết của người con cả Neteyam (Jamie Flatters) đã để lại vết rạn sâu sắc. Lo’ak (Britain Dalton) ngày càng mâu thuẫn với cha, còn Neytiri chìm trong nỗi đau mất con. Mối quan hệ giữa Lo’ak và Reya (Bailey Bass), cô gái đến từ tộc Metkayina sống dưới nước ngày càng thân thiết khiến cha mẹ cô, tộc trưởng Tonowari (Cliff Curtis) và phu nhân Ronal (Kate Winslet), lo lắng về việc chiến tranh có thể một lần nữa cuốn gia đình Jake vào vòng xoáy bạo lực.
Một trong những điểm nhấn ấn tượng nhất trong trailer là sự xuất hiện lần đầu của bộ tộc Người Tro (Ash People), những cư dân Pandora sống quanh lửa, phủ đầy tro bụi, mang vẻ ngoài dữ dội và khác biệt hoàn toàn với hai tộc người Na’vi trong các phần trước. Dưới sự lãnh đạo của thủ lĩnh Varang (Oona Chaplin), tộc Người Tro sở hữu nền văn hóa thờ lửa độc đáo. Trong một phân cảnh ấn tượng, Varang xuất hiện giữa khung cảnh rừng cháy, tuyên bố lạnh lùng: “Nữ thần của các ngươi không còn quyền lực ở nơi này”, hé lộ về năng lực điều khiển lửa của nhân vật này.
Không chỉ là sự đối đầu giữa người Na’vi và con người, phần ba còn mở ra cuộc nội chiến khốc liệt giữa các bộ tộc trên chính hành tinh Pandora. Theo tiết lộ, Varang và đội quân rực lửa của cô có liên minh với đại tá Quaritch (Stephen Lang). Trở lại cùng đội quân trang bị tối tân và thù hận sâu sắc, Quaritch là một trong những thế lực đe dọa tương lai của hành tinh Pandora.
Bên cạnh nội dung kịch tính, đoạn trailer tiếp tục khiến khán giả choáng ngợp với hình ảnh hoành tráng, tái hiện thế giới Pandora sống động từ đại dương đến rừng rậm và nay là núi lửa. Những sinh vật mới như sứa khổng lồ càng làm phong phú thêm hệ sinh thái của phim, hứa hẹn một bữa tiệc thị giác mãn nhãn.
Đạo diễn James Cameron tiết lộ trong buổi phỏng vấn tại sự kiện D23 Expo 2024 rằng tựa đề Fire and Ash (Lửa và Tro tàn) mang ý nghĩa biểu tượng: Lửa là sự giận dữ, thù hận và bạo lực, còn tro là hệ quả - sự mất mát, đau thương. Phần ba sẽ không còn quá tập trung vào kỹ xảo hình ảnh như trước mà đào sâu vào mâu thuẫn tâm lý nhân vật, sự chia rẽ trong cộng đồng, và những khía cạnh mới chưa từng được khám phá của Pandora.

Dàn diễn viên quen thuộc như Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Kate Winslet, Stephen Lang, Cliff Curtis, Britain Dalton, Jack Champion, Trinity Jo-Li Bliss, Bailey Bass… tiếp tục góp mặt. Bên cạnh đó, hai gương mặt mới đáng chú ý là David Thewlis và minh tinh gốc Á Dương Tử Quỳnh cũng sẽ xuất hiện trong phần phim này.
Theo kế hoạch, Avatar: Fire and Ash sẽ chính thức ra mắt khán giả toàn cầu vào ngày 19/12/2025, với kinh phí sản xuất lên đến 250 triệu USD. Sau thành công vang dội của hai phần đầu là Avatar (2009) đạt doanh thu hơn 2,9 tỷ USD và The Way of Water (2022) đạt 2,3 tỷ USD, phần ba này được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo cơn sốt phòng vé dịp cuối năm nay.
James Cameron và ê-kíp đang phát triển phần bốn và năm của loạt phim này, với lịch phát hành lần lượt vào năm 2029 và 2031. Với thế giới Pandora ngày càng mở rộng và chiều sâu nội dung được nâng cao, Avatar không chỉ là bom tấn kỹ xảo mà đang dần trở thành một trong những vũ trụ điện ảnh kỳ vĩ và tham vọng nhất trong lịch sử điện ảnh thế giới.
T.An (t/h)