Hàng nghìn người xếp hàng dưới nắng nóng để nhận vé tham dự chương trình “Tổ quốc trong tim”

Kim Quyên - Phương Mai 02/08/2025 16:49

Sáng 2/8, dòng người kiên nhẫn xếp hàng dài trước trụ sở Báo Nhân Dân trên phố Lê Thái Tổ để nhận vé cứng chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim”. Không quản thời tiết oi bức, hàng nghìn người, từ các bạn trẻ đến những người cao tuổi, đều có chung một niềm háo hức: được trực tiếp góp mặt trong sự kiện văn hóa - chính trị đặc biệt chào mừng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

“Tổ quốc trong tim” là chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt sẽ diễn ra tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình với sự tham dự trực tiếp của hàng chục nghìn khán giả và được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng. Đây là sự kiện có quy mô lớn, mang tính biểu tượng cao, được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Hàng nghìn người xếp hàng dưới nắng nóng để nhận vé tham dự chương trình Tổ quốc trong tim
Chương trình “Tổ quốc trong tim” thu hút sự quan tâm của hàng nghìn khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ.

Một điểm nhấn đặc biệt của chương trình là tấm vé tham dự không chỉ mang giá trị vào cửa, mà còn là một vật phẩm lưu niệm đáng quý: được thiết kế từ bản chép tay gốc ca khúc “Tiến quân ca” của cố nhạc sĩ Văn Cao. Ban tổ chức khuyến khích khán giả mang theo vé, đồng thời mặc áo cờ đỏ sao vàng, cùng nhau hát vang Quốc ca để phủ đỏ sân vận động Mỹ Đình trong ngày hội non sông.

Theo thông báo, việc phát vé miễn phí được tổ chức trong hai ngày 2 và 3/8/2025, tại trụ sở Báo Nhân Dân, số 71 Hàng Trống, Hoàn Kiếm (hướng cổng phố Lê Thái Tổ, sát hồ Gươm). Từ rất sớm ngày 2/8, dòng người đã nối dài trước cổng báo, thể hiện tình yêu và tinh thần công dân đầy trách nhiệm với đất nước.

Hàng nghìn người xếp hàng dưới nắng nóng để nhận vé tham dự chương trình Tổ quốc trong tim
Hàng người nối dài trước cửa Báo Nhân Dân.

Nguyễn Thị Nhung, 21 tuổi, sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (phường Thanh Xuân, Hà Nội) là một trong những người có mặt tại điểm đổi vé từ trước 7 giờ sáng. Chia sẻ với phóng viên, Nhung nói: “Khi biết chương trình có phát vé miễn phí và lại mang ý nghĩa đặc biệt như thế, em và nhóm bạn đã đăng ký ngay trên nền tảng trực tuyến. Hôm nay đến đổi vé dù rất nóng và phải chờ lâu, nhưng bọn em vẫn thấy đáng. Đây không chỉ là một sự kiện văn hóa, mà còn là cơ hội để thể hiện lòng yêu nước theo cách rất trẻ, rất hiện đại”.

Cô sinh viên trẻ cũng bày tỏ mong muốn sự kiện sẽ tạo cảm hứng yêu nước cho thế hệ Gen Z: “Nhiều người nghĩ giới trẻ thờ ơ với lịch sử, nhưng thực tế không phải vậy. Em tin khi tổ chức những chương trình giàu cảm xúc và sáng tạo như thế này, người trẻ sẽ cảm thấy gần gũi hơn với những giá trị truyền thống”.

Hàng nghìn người xếp hàng dưới nắng nóng để nhận vé tham dự chương trình Tổ quốc trong tim
Các bạn trẻ vui mừng khi cầm tấm vé trên tay. (Ảnh: BTC)

Không chỉ có Nhung, hàng nghìn người dân khác, từ các bạn học sinh, sinh viên đến những người đã có tuổi, đều kiên nhẫn chờ đợi để nhận tấm vé nhỏ. Đây như một lời khẳng định rằng, tình yêu Tổ quốc không phân biệt tuổi tác, thế hệ hay hoàn cảnh sống.

Với sự chuẩn bị chu đáo, quy trình nhận vé diễn ra trật tự, an toàn. Lực lượng tình nguyện viên và nhân viên ban tổ chức luôn túc trực để hướng dẫn, hỗ trợ người dân nhận vé một cách thuận lợi nhất.

Chương trình “Tổ quốc trong tim” không chỉ là một đêm nghệ thuật, mà còn là dịp để hun đúc tinh thần yêu nước, truyền cảm hứng về niềm tự hào dân tộc, từ quá khứ hào hùng đến hiện tại năng động và tương lai rộng mở của đất nước.