Xoá chợ cóc, chợ tạm trên địa bàn Hà Nội - Kỳ 1: Khi đường phố cũng là chợ
Nhóm PV•09/08/2025 21:34
Hiện nay, Hà Nội còn rất nhiều chợ cóc, chợ tạm hoạt động tại nhiều khu vực dân cư đông đúc trên địa bàn thành phố. Để hướng tới một Hà Nội sáng - xanh - sạch - đẹp và văn minh hơn, ngày 1/8, UBND Thành phố Hà Nội đã ban hành Công văn số 4373 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của HĐND Thành phố về xử lý dứt điểm các chợ không phù hợp quy hoạch trên địa bàn thành phố. Nhưng để thực sự chấm dứt, xoá bỏ triệt để những khu chợ cóc, chợ tạm này, cần rất nhiều những hành động thiết thực và phải dứt khoát thay đổi tư duy, thay đổi thói quen sống.
Phường Hà Đông (Hà Nội) là một địa bàn đông đúc cư dân sinh sống, vì vậy cũng có nhiều khu chợ nổi tiếng được quy hoạch bài bản, kiên cố như chợ Hà Đông, chợ Mậu Lương, chợ Bông Đỏ,.... Thế nhưng các chợ cóc, chợ tạm vẫn hình thành ngay xung quanh khu vực các chợ này. Ảnh: Đỗ Đạt.Các chợ cóc, chợ tạm tràn lan quanh các phường Dương Nội, Hà Đông, Yên Nghĩa, Kiến Hưng….Nơi nào càng đông dân cư thì nơi đó càng dễ có các hàng quán tụ tập và phát triển thành chợ cóc.Trong hình là một chợ cóc "mọc" lên gần khu vực chợ Bông Đỏ (phường Hà Đông). Các tiểu thương dựng quầy, dựng rạp, căng ô ngồi bán cả ngay ở hai bên vỉa hè.Biển hiệu cửa hàng lẫn lộn với các sạp hàng của tiểu thương. Cửa nhà của các hộ gia đình biến thành "cái chợ".Đây là một chợ cóc hình thành ngay dưới biển hiệu "Tổ dân phố văn hoá" thuộc phố Tản Đà, phường Quang Trung (quận Hà Đông cũ). Điều này không chỉ làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông của người dân, mà còn gây mất an ninh trật tự; là nơi để hàng giả, hàng kém chất lượng, thực phẩm không an toàn có đất “sống”.Quanh chợ Mậu Lương (đường Hoàng Công, phường Kiến Hưng, quận Hà Đông cũ) cũng rơi vào cảnh tương tự. Có chợ, nhưng người bán không chịu vào chợ mà phải ngồi ở vỉa hè để bán cho khách đi qua đường.Các hàng quán dựng san sát nhau bên bờ hồ Mậu Lương, vừa làm mất mỹ quan đô thị, vừa ảnh hưởng đến môi trường và đồng thời còn tiềm ẩn các nguy cơ về an toàn vệ sinh và cháy nổ.Điều đáng nói, mặc dù các khu vực này chợ cóc, chợ tạm đã tồn tại khá lâu, nhưng lực lượng chức năng dường như “bỏ quên”, không đoái hoài gì tới.Khi đường cũng là chợ, chợ cũng là đường, thì đâu Hà Nội văn minh, sáng - xanh - sạch - đẹp?