Hủy diệt Indonesia 7 bàn, tuyển nữ Việt Nam ung dung vào bán kết

QN 10/08/2025 09:44

Tối 9/8, trên sân vận động Lạch Tray (Hải Phòng), đội tuyển nữ Việt Nam đã có chiến thắng ấn tượng 7-0 trước tuyển nữ Indonesia tại lượt trận thứ hai bảng A Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2025. Kết quả này giúp thầy trò HLV Mai Đức Chung chính thức giành vé vào bán kết trước một lượt trận, đồng thời khẳng định sức mạnh vượt trội so với đối thủ.

Xoay tua lực lượng, vẫn áp đảo hoàn toàn

Bước vào trận đấu, HLV Mai Đức Chung chủ động xoay tua đội hình. Những trụ cột như Huỳnh Như, Chương Thị Kiều hay Thái Thị Thảo được nghỉ ngơi, nhường chỗ cho các gương mặt trẻ hoặc ít được ra sân nhằm phân bổ thể lực hợp lý cho lịch thi đấu dày đặc.

Dù không tung ra đội hình mạnh nhất, tuyển nữ Việt Nam vẫn dễ dàng làm chủ thế trận. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các học trò của HLV Mai Đức Chung liên tục dồn bóng sang phần sân Indonesia, pressing tầm cao và tìm cách khoan phá hàng phòng ngự đối phương. Bóng gần như chỉ lăn bên phần sân của Indonesia, nhưng trong khoảng hơn 20 phút đầu, khâu dứt điểm lại là vấn đề.

Hàng công của tuyển nữ Việt Nam liên tiếp bỏ lỡ cơ hội, từ những cú sút xa thiếu chính xác cho tới các pha đối mặt không thắng được thủ thành Laita. Sự nóng vội và thiếu quyết đoán khiến áp lực chưa được cụ thể hóa bằng bàn thắng.

Thắng đậm Indonesia 7-0, tuyển nữ Việt Nam vào bán kết giải Đông Nam Á sớm một lượt trận (Ảnh: VFF)

May mắn mở toang thế bế tắc

Phút 25, từ một pha xử lý tưởng như không quá nguy hiểm, Bích Thùy tung cú sút căng vào góc gần. Thủ môn Laita bắt bóng không dính, để bóng lăn qua vạch vôi, giúp tuyển nữ Việt Nam dẫn 1-0.

Chỉ ba phút sau, Hoàng Thị Loan thực hiện pha treo bóng từ cánh phải. Bóng đi thẳng vào khung thành mà không chạm bất kỳ cầu thủ nào, nâng tỷ số lên 2-0. Hai bàn thắng đến khá bất ngờ, phần nào nhờ sai sót của đối thủ, nhưng cũng giúp các cầu thủ Việt Nam giải tỏa áp lực tâm lý.

Dù vậy, quãng thời gian còn lại của hiệp một, lối chơi của tuyển nữ Việt Nam vẫn thiếu mạch lạc. Sự phối hợp ở tuyến trên chưa đủ ăn ý để tạo ra những pha dứt điểm thực sự sắc nét.

Sức ép gia tăng, mưa bàn thắng trút xuống

Bước sang hiệp hai, HLV Mai Đức Chung tiến hành thay đổi nhân sự, đưa vào sân những cầu thủ giàu kinh nghiệm như Hải Yến và Tuyết Dung. Tuy nhiên, trong gần nửa đầu hiệp hai, các cơ hội vẫn lần lượt trôi qua mũi giày của các chân sút áo đỏ.

Phải đến phút 69, thế bế tắc mới bị phá vỡ khi Hải Yến chọn vị trí chính xác, bật cao đánh đầu hiểm hóc, ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0. Hai phút sau, Ngân Thị Vạn Sự tung cú sút… trượt chân, nhưng bóng bất ngờ đổi hướng, đi thẳng vào lưới, nâng tỷ số lên 4-0.

Từ đây, Indonesia xuống sức rõ rệt, để lộ nhiều khoảng trống. Tuyển nữ Việt Nam tận dụng triệt để. Phút 82, Thu Thảo ghi bàn từ một pha dứt điểm cận thành. Chỉ ít phút sau, Hải Yến hoàn tất cú đúp với cú sút quyết đoán trong vòng cấm. Ở phút bù giờ, Tuyết Dung khép lại trận đấu hoàn hảo bằng pha lập công đẹp mắt, ấn định chiến thắng 7-0.

Chiến thắng chưa trọn vẹn trong mắt HLV

Mặc dù thắng đậm, HLV Mai Đức Chung vẫn tỏ ra chưa thực sự hài lòng. Phát biểu sau trận, ông nhấn mạnh: “Hiệu quả dứt điểm của chúng ta vẫn chưa tốt, nhất là so với số cơ hội tạo ra. Gặp các đối thủ mạnh hơn, bỏ lỡ nhiều như vậy sẽ trả giá”.

Điều này không phải không có cơ sở. Trước Indonesia, tuyển nữ Việt Nam tung ra hàng chục cú sút nhưng tỷ lệ chuyển hóa thành bàn vẫn chưa tương xứng. Đây sẽ là vấn đề cần khắc phục khi bước vào vòng bán kết, nơi mà sai lầm có thể khiến đội phải trả giá đắt.

Chờ đại chiến với Thái Lan

Với 6 điểm tuyệt đối sau hai trận, tuyển nữ Việt Nam cùng Thái Lan sớm giành vé vào bán kết. Lượt trận cuối vòng bảng giữa hai đội sẽ chỉ còn mang tính chất phân định ngôi đầu. Dù vậy, đây vẫn sẽ là màn so tài rất được chờ đợi, bởi Thái Lan luôn là đối thủ truyền kiếp của bóng đá nữ Việt Nam ở khu vực.

Đại chiến này không chỉ là cơ hội để HLV Mai Đức Chung rà soát lực lượng, mà còn là phép thử quan trọng cho tham vọng bảo vệ ngôi vô địch. Một chiến thắng trước Thái Lan sẽ tạo cú hích tinh thần mạnh mẽ trước khi bước vào những trận knock-out đầy áp lực.