“Có anh, nơi ấy bình yên” tập 14: Ông Thứ lo vụ cá chết, bà Nga bức xúc vì chồng bị lu mờ
Tập 14 bộ phim truyền hình “Có anh, nơi ấy bình yên” (phát sóng 21h ngày 20/8 trên VTV1) hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến kịch tính xoay quanh cuộc đấu đá ngầm trong nội bộ chính quyền xã Tiên Phong.

Trong tập này, Phó Chủ tịch xã Xuân (Bá Anh) tiếp tục chứng tỏ sự năng động khi trực tiếp dẫn phóng viên đi khảo sát, tham quan nhiều địa điểm của xã. Không chỉ dừng lại ở đó, Xuân còn mời phóng viên cùng cộng sự Bằng (Vĩnh Xương) đến quán Hồng Tơ dùng bữa thịnh soạn với kỳ vọng có được một bài viết tích cực, vừa nâng tầm hình ảnh xã Tiên Phong, vừa tạo dấu ấn cá nhân cho mình.
Trong khi Xuân bận rộn xây dựng hình ảnh, ông Thứ (NSƯT Thanh Bình) lại phải đối mặt với sự cố nghiêm trọng: cá nuôi của người dân chết hàng loạt. Cùng với Huy (Tuấn Tú) và các cán bộ, ông Thứ nhanh chóng có mặt tại hiện trường để nắm tình hình. Chủ bè cá khẳng định nguyên nhân xuất phát từ việc một trại lợn lén xả thải ra sông, làm ô nhiễm nguồn nước. Tình huống này đặt chính quyền xã trước áp lực lớn trong việc xử lý khủng hoảng môi trường, ổn định lòng dân.
Ở một diễn biến khác, Tiến (Trần Kiên) mang đến cho thím Nga (Vân Dung) bài báo viết về xã Tiên Phong. Điều khiến bà Nga phẫn nộ là thay vì ca ngợi chồng mình - ông Thứ, bài báo lại dành nhiều lời khen cho Phó chủ tịch Xuân. Bức xúc vì cho rằng Xuân “qua mặt”, bà Nga lập tức gọi điện cho chồng để bày tỏ sự bất bình.
Những mâu thuẫn chồng chéo giữa việc giải quyết sự cố môi trường và cuộc cạnh tranh ngầm trong nội bộ chính quyền xã hứa hẹn sẽ làm cho tập 14 thêm nhiều căng thẳng, kịch tính.