Công an Hà Nội thế hơn người vẫn thua Pathum Utd

Quốc Nam (t/h) 21/08/2025 07:26

Trong trận mở màn giải vô địch các CLB Đông Nam Á 2025, Công an Hà Nội (CAHN) đã nhận thất bại đầy cay đắng 1-2 trước BG Pathum United (Thái Lan). Điều khiến người hâm mộ bàng hoàng là thầy trò HLV Mano Polking được thi đấu hơn người trong gần một hiệp đấu, tạo ra vô số cơ hội, nhưng lại rời sân tay trắng bởi sai lầm nghiệt ngã ở những phút bù giờ.

Khởi đầu thuận lợi với bàn mở tỷ số

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Pathum Utd chủ động dâng cao, pressing mạnh mẽ khiến hàng thủ CAHN chao đảo. Phút thứ 5, Takaki Ose có cơ hội mười mươi nhưng cú sút cận thành của anh đưa bóng đi vọt xà ngang trong gang tấc.

Bị dồn ép, CAHN nhanh chóng lấy lại thế trận. Phút 11, từ quả treo bóng hiểm hóc của Quang Hải, Leo Artur băng cắt nhưng không kịp chạm bóng. Chỉ một phút sau, Alan có pha đi bóng kỹ thuật loại bỏ hai hậu vệ đối phương, song cú dứt điểm lại bị thủ môn Slavisa phản xạ cứu thua.

CAHN thất bại khó tin trước Pathum Utd: Thế hơn người vẫn thua ngược phút cuối.

Sau nhiều tình huống bị bỏ lỡ, bàn thắng đã đến với đội bóng ngành Công an. Phút 21, Leo Artur tung đường chọc khe thông minh, Alan băng xuống lạnh lùng dứt điểm hạ gục thủ thành đối phương, mở tỷ số 1-0 cho CAHN.

Có bàn dẫn, đội khách tiếp tục duy trì sức ép. Phút 24, bộ đôi Leo Artur – Alan lại phối hợp ăn ý nhưng Slavisa vẫn kịp khép góc. Đến phút 31, Alan kiến tạo như dọn cỗ cho Lê Văn Đô trong vòng cấm, nhưng cú sút đối mặt của tiền vệ trẻ lại không thể thắng được sự xuất sắc của thủ môn Pathum Utd.

Thẻ đỏ bước ngoặt và sự xuất hiện của Chanathip

Trận đấu bất ngờ rẽ sang hướng khác ở phút 43. Trung vệ Matheus của Pathum Utd có pha cao chân nguy hiểm vào Bùi Hoàng Việt Anh và phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Lợi thế quân số tưởng chừng mở ra cơ hội “kết liễu” trận đấu cho CAHN.

Tuy nhiên, sang hiệp hai, HLV Supachai Komsilp đã tung “át chủ bài” Chanathip Songkrasin - nhạc trưởng của tuyển Thái Lan. Sự xuất hiện của Chanathip ngay lập tức thay đổi cục diện.

Phút 58, từ một pha phản công thần tốc, Chanathip đi bóng lắt léo loại bỏ hậu vệ CAHN trước khi tung cú dứt điểm quyết đoán vào góc gần. Thủ môn Filip Nguyễn dù chạm tay vào bóng nhưng vẫn không thể cứu thua. Tỷ số được san bằng 1-1, đưa trận đấu về thế cân bằng.

Không chấp nhận tỷ số hòa, CAHN dồn toàn lực tấn công. Leo Artur là cầu thủ nổi bật nhất khi liên tục tung ra những cú sút xa, đánh đầu nguy hiểm, buộc thủ môn Slavisa nhiều lần trổ tài. Bên cạnh đó, Quang Hải và Lê Văn Đô cũng tạo ra những pha hãm thành đáng chú ý, nhưng hoặc dứt điểm thiếu chính xác, hoặc không thắng được hàng thủ kiên cường của đội chủ nhà.

Trong khi CAHN phung phí quá nhiều cơ hội, Pathum Utd kiên nhẫn chờ đợi thời cơ. Và khoảnh khắc định mệnh đến vào phút bù giờ cuối cùng. Từ một tình huống phá bóng lỗi của thủ môn Filip Nguyễn, bóng đến chân Chanathip ở khu vực giữa sân. Không chần chừ, “Messi Thái” tung cú sút xa táo bạo, đưa bóng bay thẳng vào lưới trống, ấn định chiến thắng 2-1 nghẹt thở cho Pathum Utd.

Sân vận động nổ tung trong niềm vui của các cổ động viên chủ nhà, trong khi các cầu thủ CAHN sững sờ vì đánh rơi điểm số ngay trước mắt.

Thất bại để lại nhiều tiếc nuối

Kết quả 1-2 là cú sốc lớn với thầy trò HLV Mano Polking. Được thi đấu hơn người suốt gần 50 phút, tạo ra hàng loạt cơ hội nhưng không tận dụng thành công, CAHN phải trả giá bằng sự mất tập trung và sai lầm cá nhân.

Alan với bàn thắng mở tỷ số và Leo Artur với khả năng sáng tạo vẫn cho thấy sự nổi bật, nhưng sự vô duyên của các chân sút còn lại cùng màn trình diễn thiếu chắc chắn ở hàng thủ đã khiến đội bóng ngành Công an không thể giành kết quả như mong đợi.

Về phía Pathum Utd, chiến thắng này khẳng định bản lĩnh của đội bóng Thái Lan. Trong thế 10 chống 11, họ không chỉ cầm cự mà còn tận dụng tối đa khoảnh khắc tỏa sáng của ngôi sao Chanathip Songkrasin để giành trọn 3 điểm. Đây cũng là lời khẳng định vị thế của Pathum Utd trong tham vọng chinh phục giải đấu.

Thất bại trong ngày ra quân khiến CAHN gặp bất lợi lớn tại bảng đấu. Thầy trò HLV Polking sẽ cần nhanh chóng xốc lại tinh thần, cải thiện khả năng dứt điểm và sự tập trung nếu muốn tiến xa. Giải vô địch các CLB Đông Nam Á mới chỉ bắt đầu, cơ hội vẫn còn, nhưng để đi tiếp, CAHN buộc phải rút ra bài học đắt giá từ thất bại trên đất Thái Lan.

Ngược lại, Pathum Utd đã có màn ra quân ấn tượng, không chỉ nhờ chiến thắng mà còn bởi dấu ấn của Chanathip - người đã chứng minh đẳng cấp ngôi sao khu vực khi một mình định đoạt số phận trận đấu.