“Có anh, nơi ấy bình yên” tập 17: Chủ tịch Thứ đối mặt nghi ngờ và áp lực từ vụ cá chết
Bộ phim truyền hình “Có anh, nơi ấy bình yên” tiếp tục gây chú ý khi tập 17, phát sóng tối 26/8 trên VTV1, tiếp tục đưa khán giả đến cao trào mới với loạt mâu thuẫn xoay quanh vụ cá chết hàng loạt tại xã Tiên Phong.

Trong tập này, ông Thứ (NSƯT Thanh Bình) - Chủ tịch xã, đã trực tiếp đến nhà dân để lắng nghe ý kiến. Tuy nhiên, thay vì sự cảm thông, ông lại vấp phải sự hoài nghi và những lời mỉa mai từ chính người dân. “Ông cần phải làm đúng, làm rõ những vấn đề chúng tôi gặp khúc mắc. Ông mà bao che, sau này về làm dân thì đừng có trách”, một người dân thẳng thắn bày tỏ.
Câu chuyện cá chết cũng trở thành đề tài bàn tán khắp làng trên xóm dưới. Người thì nghi ngờ nguồn nước bị ô nhiễm, người lại cho rằng có kẻ cố tình đánh thuốc sâu xuống ao hồ. Đặc biệt, nhân vật Cường “gà” (NSƯT Thái Sơn) tung tin một trường hợp ngộ độc sau khi ăn cá chết, càng khiến tình hình thêm căng thẳng.
Ở một diễn biến khác, Hồng Phát - chủ trại lợn lớn nhất xã - đã tìm đến Bằng (Vĩnh Xương) để thương lượng, mong “dàn xếp êm đẹp” khi dư luận bắt đầu nghi ngờ doanh nghiệp mình là nguyên nhân gây ô nhiễm. Tuy nhiên, Bằng thẳng thắn cảnh báo: “Dân người ta nghi ngờ chắc chắn là có lý do. Đừng tỏ ra mình là nạn nhân, cậu không đối đầu được với dân đâu”.
Sự xuất hiện của nhân vật Hồng Phát cùng những toan tính phía sau hé lộ thêm nhiều mối quan hệ phức tạp giữa lợi ích cá nhân và sức ép từ cộng đồng. Trong khi đó, ông Thứ ngày càng bị đặt trong thế khó khi vừa phải giữ uy tín lãnh đạo, vừa chịu áp lực từ người dân yêu cầu làm rõ sự thật.
Tập 17 hứa hẹn sẽ tiếp tục thu hút khán giả bởi những tình tiết kịch tính, phản ánh chân thực những vấn đề nóng hổi trong đời sống nông thôn: mối quan hệ giữa chính quyền và người dân, niềm tin của cộng đồng trước những sự cố môi trường, cũng như cách cán bộ đối diện với trách nhiệm.
“Có anh, nơi ấy bình yên tập 17” phát sóng vào lúc 21h tối nay (26/8) trên kênh VTV1.