Về nguồn kỷ niệm Tết Độc lập:Kỳ 1: Điểm hẹn thiêng liêng mang tên Thủ đô Hà Nội

27/08/2025 18:32

Tám mươi năm sau ngày mùa Thu lịch sử, Hà Nội lại một lần nữa trở thành điểm hẹn của triệu con tim cùng hướng về Quảng trường Ba Đình. Trong sắc cờ hoa rực rỡ, người dân từ khắp mọi miền, kiều bào từ muôn phương trở về, hòa mình vào niềm vui chung của dân tộc. Không chỉ là ký ức gợi nhắc về quá khứ hào hùng, mà còn là nhịp đập hiện tại của một Thủ đô văn minh, nghĩa tình - nơi từng khoảnh khắc đời thường, từ nụ cười, ánh mắt, đến những cử chỉ sẻ chia, đều ngân lên giai điệu đẹp của tình yêu Tổ quốc. Hà Nội trong ngày hội non sông không chỉ lưu giữ lịch sử, mà còn tiếp tục viết nên trang mới của niềm tin, đoàn kết và khát vọng.

"Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội, Hà Nội của ta, Thủ đô yêu dấu, một thời đạn bom, một thời hoà bình…". Như lời ca giản dị mà sâu lắng ấy, hàng vạn con tim lại hướng về Hà Nội trong ngày hội lớn dân tộc. Thủ đô không chỉ là mảnh đất, mà là nguồn mạch tinh thần, là nơi ký ức hòa nhịp cùng hiện tại.

Kỳ 1: Điểm hẹn thiêng liêng mang tên Thủ đô Hà Nội
Trong sắc cờ hoa rực rỡ, người dân từ khắp mọi miền hòa mình vào niềm vui chung của dân tộc

Dù có đi bốn phương trời…

Những ngày cuối tháng Tám, Hà Nội đắm mình trong những cơn mưa tầm tã. Nhưng những cơn mưa không làm phố phường bớt rực rỡ cờ hoa, cũng chẳng ngăn bước chân người dân khắp bốn phương trời đổ về Thủ đô. Trên các con đường dẫn về Ba Đình, đâu đâu cũng thấy áo đỏ sao vàng, nón in dải đất hình chữ S thiêng liêng, tiếng cười xen trong tiếng mưa rơi, tạo nên nhịp điệu náo nức cho ngày hội non sông. Mưa như thử thách lòng người, nhưng càng mưa, khí thế càng dâng.

Chị Nguyễn Thị Chinh vừa kết thúc một năm làm việc tại Mỹ và quyết định trở về Việt Nam đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Nhà chị chỉ cách Lăng Bác hơn 2km, vì thế những ngày này, chị Chinh cảm nhận rõ rệt không khí cờ hoa rực rỡ lan tỏa trên từng con phố.

Chị Nguyễn Thị Chinh

“Chưa bao giờ tôi thấy Hà Nội lại náo nức đến thế. Từ sáng sớm, dòng người từ khắp nơi, có cả bà con từ miền Trung, miền Nam, đã đổ về khu vực Quảng trường Ba Đình để chờ đón ngày trọng đại. Nhìn những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong nắng thu, lòng tôi dâng lên một niềm xúc động đặc biệt”, chị chia sẻ.

Sau một năm xa quê hương, trở về đúng vào dịp lễ trọng đại này khiến chị Chinh càng thấm thía giá trị của độc lập, tự do và càng thêm tự hào về truyền thống dân tộc. “Giữa không khí trang nghiêm và tự hào, tôi thấy mình may mắn khi được sống trong dòng chảy lịch sử của đất nước. Đó là những khoảnh khắc mà tôi chắc chắn sẽ nhớ mãi”, chị nói.

Chị Hà Thúy Hiền, Việt kiều tại Derrimut, thành phố Melbourne (bang Victoria, Úc), đã trở về Việt Nam đúng dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Sau nhiều năm xa Hà Nội, lần này khi đặt chân về Thủ đô trong những ngày lễ trọng đại, chị Hiền cho biết cảm xúc thật khó diễn tả. “Tôi đi nhiều nơi, sống ở Úc đã lâu, nhưng ở đâu cũng không thể có được bầu không khí yêu nước nồng nàn như ở Việt Nam. Ở Hà Nội những ngày này, đi đến đâu tôi cũng thấy cờ hoa rực rỡ, thấy bà con cùng nhau xuống phố, hướng ánh mắt về Ba Đình. Đó là điều tôi rất xúc động và tự hào”, chị chia sẻ.

Chị Hà Thúy Hiền, Việt kiều tại Derrimut, thành phố Melbourne (Úc)

Chị Hiền tâm sự, ở nước ngoài, bà con Việt kiều vẫn luôn có những hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, nhưng cái cảm giác được hòa vào dòng người, được trực tiếp cảm nhận niềm tự hào trong từng ánh mắt, từng nụ cười trên phố phường Hà Nội là điều không nơi nào có thể thay thế. “Người dân Việt Nam thể hiện tình yêu Tổ quốc một cách rất đặc biệt, rất tự nhiên, và chính sự đồng lòng ấy tạo nên sức mạnh gắn kết mà tôi luôn mang trong tim”, chị nói.

Dù ở xa, chị Hiền cho biết mình và gia đình luôn hướng về quê hương, dõi theo từng bước phát triển của đất nước. Lần trở về này, chị càng thêm trân trọng, càng thấy gắn bó với Thủ đô Hà Nội - nơi chứa đựng ký ức tuổi thơ và cũng là biểu tượng của niềm tin, niềm tự hào dân tộc.

Dù sinh sống nơi đâu, trong sâu thẳm trái tim người Việt xa quê luôn có một điểm hẹn thiêng liêng mang tên Hà Nội. Mỗi dịp lễ lớn của dân tộc, kiều bào ở khắp năm châu lại hướng về Hà Nội, nơi lưu giữ ký ức mùa Thu Cách mạng. Không ít người gác lại công việc, vượt hành trình dài để trở về, chỉ để được hòa vào biển người đỏ thắm cờ hoa, nghe tiếng nhạc quân hành, ngắm cờ Tổ quốc tung bay. Trở về là tìm lại nguồn cội, là tự nhắc nhở mình về niềm tự hào và tình yêu đất nước.

Kỳ 1: Điểm hẹn thiêng liêng mang tên Thủ đô Hà Nội
Người dân chờ đợi vài tiếng đồng hồ để xem hợp duyệt

Từ miền núi phía Bắc se lạnh trong sương, từ dải đất miền Trung nắng gió, hay từ miền Nam phương Nam trù phú, những đoàn người nô nức cùng hướng về Hà Nội trong ngày hội lớn. Dòng chảy Bắc - Trung - Nam gặp nhau nơi trái tim Tổ quốc, tạo nên bức tranh hội tụ đầy màu sắc. Giữa biển cờ hoa rực rỡ, họ mang theo giọng nói, nụ cười và cả niềm tự hào chung, để cùng đứng dưới bầu trời thu Ba Đình, cảm nhận sự gắn kết thiêng liêng của non sông, nơi quá khứ và hiện tại hòa chung nhịp đập.

Dòng chảy chung của dân tộc

Những ngày này, Hà Nội như khoác lên mình chiếc áo mới rực rỡ. Từng con phố, góc đường đều ngập tràn sắc đỏ cờ hoa, không khí chuẩn bị cho ngày đại lễ lan tỏa khắp nơi. Người dân háo hức, dõi theo từng buổi hợp duyệt, ghi lại những khoảnh khắc đẹp để lưu giữ niềm tự hào. Càng cận kề Quốc khánh 2/9, sự rộn ràng càng rõ nét, từ ánh mắt trẻ thơ đến nụ cười của những cụ già, tất cả hòa chung nhịp đập hướng về ngày hội lớn của non sông.

Ông Trần Văn Quý, 72 tuổi, từ TP. Hồ Chí Minh ra Hà Nội thăm con gái đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ông chia sẻ, niềm mong mỏi lớn nhất của chuyến đi lần này không chỉ là gặp lại con cháu, mà còn để được tận mắt chứng kiến không khí lễ hội và đặc biệt là đoàn diễu binh kỷ niệm. “Dù tuổi đã cao, sức khỏe không còn được như trước, nhưng tôi vẫn muốn một lần được sống trong bầu không khí thiêng liêng ấy. Đứng giữa biển người ở Quảng trường Ba Đình, tim tôi đập rộn ràng, như được trở về với ký ức hào hùng của dân tộc”, ông Quý xúc động nói.

Ông kể, do dòng người quá đông nên ông không thể chen lên phía trước để nhìn rõ từng đội hình diễu binh, nhưng chỉ cần nghe tiếng nhạc quân hành, tiếng hô vang, và nhìn lá cờ Tổ quốc tung bay trên bầu trời Hà Nội, ông đã thấy mãn nguyện. “Người miền Nam chúng tôi luôn mang trong lòng tình cảm sâu nặng với Bác Hồ và Thủ đô Hà Nội. Hôm nay, khi đứng đây, tôi cảm nhận được sự gắn kết máu thịt giữa Nam - Bắc, giữa các thế hệ con cháu trong dòng chảy chung của dân tộc”.

Ông Trần Văn Quý từ TP. Hồ Chí Minh ra thăm Lăng Bác

Theo ông Quý, không khí lễ hội khiến ông thêm tự hào và tin tưởng vào tương lai đất nước. “Tôi hy vọng con cháu sau này, dù ở đâu, cũng sẽ giữ mãi tình yêu Tổ quốc, nhớ về Bác và những giá trị mà cả dân tộc đã đánh đổi để có được độc lập hôm nay,” ông chia sẻ.

Trong dòng người trẻ hòa cùng không khí chuẩn bị cho đại lễ, chị Phạm Khánh Linh đến từ Lào Cai đã cùng nhóm bạn hai lần đi xem hợp duyệt. Chị kể, mỗi lần đứng bên đường nhìn những đoàn quân bước đều, nghe tiếng nhạc rộn ràng, lòng lại dâng lên niềm xúc động đặc biệt. “Tôi thấy rõ tình cảm của người dân dành cho các lực lượng, những tràng pháo tay, những ánh mắt dõi theo đầy tự hào. Tôi háo hức chờ đến ngày chính thức để được hòa mình vào không khí thiêng liêng của 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh”, chị Linh chia sẻ.

Kỳ 1: Điểm hẹn thiêng liêng mang tên Thủ đô Hà Nội
Thủ đô Hà Nội rực rỡ cờ hoa

Trong những ngày Thủ đô Hà Nội rực rỡ cờ hoa chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, dòng người từ khắp mọi miền đất nước và kiều bào từ nước ngoài trở về đã cùng hội tụ nơi trung tâm chính trị - trái tim của cả nước. Người Hà Nội, với truyền thống văn hiến và văn minh, đã cùng với đồng bào khắp nơi tạo nên một bức tranh đẹp đẽ về tinh thần yêu nước, niềm tự hào và sự gắn kết.

Bảo Thoa

Kỳ 2: Khi lòng dân dệt nên khúc tráng ca