Tiếp thêm niềm tin, năng lượng và trách nhiệm cho tương lai

30/08/2025 08:08

Hồ Hoàn Kiếm - trái tim lịch sử của Thủ đô rợp bóng cờ hoa. Hôm nay chưa phải là ngày diễn ra Đại lễ, nhưng với người dân nơi đây, sự kiện đã ở trong lòng họ từ một tháng trước, khi những lá cờ đỏ sao vàng và biểu ngữ mừng 2/9 bay trong gió, nhắc nhở mọi người về lịch sử, về tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc.

Sáng 30/8, trên những băng ghế dọc hồ, người dân háo hức chờ đợi từng bước đi, từng màn tổng duyệt khí tài và quân sự. Không khí vừa trang nghiêm, vừa rộn rã, khiến ai cũng dễ dàng cảm nhận được năng lượng lan tỏa không chỉ từ các lực lượng tham gia mà còn từ chính cộng đồng người xem. Tinh thần A80 - tinh thần đoàn kết, tự hào dân tộc và trách nhiệm với đất nước được khắc họa rõ ràng trong từng khoảnh khắc.

Nơi hòa bình và hạnh phúc không chỉ là mơ ước
Tinh thần A80 của người dân tại khu vực hồ Hoàn Kiếm sáng 30/8

Có mặt tại Hồ Hoàn Kiếm từ sáng sớm, bà Trần Thị Bào (78 tuổi, phường Ngọc Hà) nổi bật giữa đám đông với tà áo dài đỏ thắm, trên vai quàng chiếc khăn in hình cờ Tổ quốc. Bà mỉm cười bảo, đó là món quà con cháu đã chuẩn bị từ hôm trước để bà “diện” đi dự ngày vui của cả nước. “Mấy đứa nhỏ háo hức lắm, cứ ríu rít rủ bà đi cho bằng được. Thấy con cháu mình hồ hởi, tự dưng tôi cũng thấy mình như trẻ lại. Ngày còn trẻ, chúng tôi chỉ ước được sống trong cảnh thái bình. Giờ nhìn lớp trẻ hôm nay lớn lên trong hòa bình, sung sướng hơn, tôi cảm thấy mọi hi sinh của thế hệ trước đều xứng đáng”.

Bà Bảo cho biết, hình ảnh những đoàn quân hùng dũng đi qua khiến bà càng hiểu rõ hơn vì sao đất nước ta giành được độc lập, và vì sao hôm nay người dân có thể yên tâm sống trong một đất nước mạnh mẽ, kỷ luật như vậy. “Người già như chúng tôi thì chẳng còn mong gì cho riêng mình, chỉ mong các cháu được hưởng một tương lai tươi sáng, được sống an toàn, hạnh phúc trong tình yêu Tổ quốc”, bà chia sẻ.

Đối với bà, ngày đại lễ chưa chính thức diễn ra, nhưng trong lòng bà và gia đình, ngày hội lớn đã đến từ lúc những lá cờ Tổ quốc tung bay kiêu hãnh trên từng con phố của Thủ đô.

Nơi hòa bình và hạnh phúc không chỉ là mơ ước
Bà Trần Thị Bào được con cháu chuẩn bị trang phục áo dài khăn đỏ đi xem tổng duyệt.

Bạn Mai Quỳnh Anh (25 tuổi, đang công tác ở Hà Nội) bày tỏ: “Nhìn màn tổng duyệt khí tài và quân sự, mình mới hiểu vì sao quân đội và Nhân dân Việt Nam chiến thắng các cuộc đấu tranh giành độc lập. Thấy sự chuẩn mực, kỷ luật và sức mạnh của lực lượng vũ trang, mình cảm thấy yên tâm hơn khi sống trong một đất nước mạnh mẽ, vững chãi như vậy. Hồ Gươm hôm nay vừa trang nghiêm vừa sống động, làm mình càng trân trọng hòa bình và sự phát triển của đất nước.

Mình cũng có cảm giác hoà mình vào không khí hùng tráng khi nhìn các khối diễu binh, điều đó khiến mình tự nhủ phải sống có trách nhiệm hơn. Đây không chỉ là buổi trình diễn mà còn là một “bài học sống”, nhắc nhở mỗi cá nhân về quá khứ hào hùng của dân tộc”.

Nơi hòa bình và hạnh phúc không chỉ là mơ ước
Bạn trẻ Mai Quỳnh Anh và mẹ ở hồ Gươm

Lần thứ ba đi xem duyệt binh chuẩn bị đại lễ, bạn Hoàng Thị Quỳnh Như (16 tuổi) cho biết bản thân bỗng thấy yêu lịch sử hơn. Trang nói: “Trước đây, môn học khô khan lắm, nhưng giờ nhìn thấy từng bước chân, từng lá cờ bay trong gió, em hiểu được câu chuyện đằng sau mỗi chiến công, mỗi nỗ lực của các thế hệ đi trước. Lịch sử giờ sống động ngay trước mắt em.

Hôm nay, giữa hồ Hoàn Kiếm rợp cờ hoa và không khí rộn rã của ngày tổng duyệt, em nhận ra tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc không chỉ là lịch sử, mà là cảm giác hiện hữu trong từng người xung quanh. Điều đó khiến mình hứng khởi, muốn học hỏi, tham gia nhiều hơn, và tự nhủ phải góp phần lan tỏa tinh thần ấy”.

Nơi hòa bình và hạnh phúc không chỉ là mơ ước
Bạn Hoàng Thị Quỳnh Như.

Giữa dòng người tấp nập bên hồ Hoàn Kiếm, chị Trịnh Thị Vĩnh Hạnh (49 tuổi, giảng viên Đại học Hà Nội) cho biết, chị cùng gia đình ra phố để cùng cảm nhận không khí trước thềm đại lễ. Theo chị Hạnh, thế hệ trẻ hôm nay sinh ra trong hòa bình, đôi khi chưa hình dung hết những mất mát mà dân tộc đã đi qua. Vì vậy, mỗi buổi hợp duyệt như thế này là một “bài học sống động”, gieo vào lòng người trẻ trách nhiệm với đất nước. “Là một giảng viên, tôi mong rằng từ những trải nghiệm như hôm nay, các em sẽ thêm khát vọng cống hiến, phấn đấu không chỉ cho bản thân mà còn cho sự phát triển chung của xã hội”, chị bày tỏ.

Dù là người trẻ, người hướng nội hay người từng trải, mỗi cá nhân đều tìm thấy cho mình một cảm xúc, một bài học và một khoảnh khắc để tự hào. Không khí hùng tráng ấy không chỉ dừng lại ở ngày hội, mà len lỏi vào tâm hồn mỗi người, để khi nhớ lại, họ thấy tự hào, thấy mình là một phần của cộng đồng và đất nước.

Nơi hòa bình và hạnh phúc không chỉ là mơ ước
Chị Trịnh Thị Vĩnh Hạnh mong muốn thế hệ trẻ thêm yêu lịch sử.

Hà Nội mùa thu tháng Tám, hồ Hoàn Kiếm rợp cờ hoa, hồn lịch sử và tinh thần A80 đã chứng minh rằng ngày hội không chỉ là lễ nghi, mà là trải nghiệm sống, chạm đến trái tim người dân, đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp thêm niềm tin, năng lượng và trách nhiệm cho tương lai.

Đại lễ là cơ hội để thế hệ trẻ thấm nhuần tinh thần yêu nước, khí thế hừng hực và ý chí phấn đấu vì sự phát triển của đất nước. Nhìn những hàng quân đi nghiêm cẩn, từng bước chân vang nhịp trống, các bạn trẻ như được truyền thêm năng lượng, thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc nối tiếp và bảo vệ những giá trị đã được xây dựng bằng mồ hôi và xương máu của nhiều thế hệ đi trước.

Nơi hòa bình và hạnh phúc không chỉ là mơ ước
Những hình ảnh rực rỡ sắc đỏ của thầy cô và học sinh THCS Hoàn Kiếm.

Những bước chân của các lực lượng vũ trang hôm nay không chỉ là một buổi trình diễn, mà còn là lời nhắn nhủ sâu sắc tới thế hệ trẻ: Việt Nam có đủ sức mạnh, kỷ luật và đoàn kết để đảm bảo cho người dân sống trong hòa bình, an toàn và hạnh phúc. Mỗi bước đi của các lực lượng đều ghi dấu trong người trẻ, tạo nên cảm giác tự hào, tin tưởng và thôi thúc họ nỗ lực học tập, sáng tạo, đóng góp cho đất nước.

Những khoảnh khắc ấy khiến mỗi chúng ta nhận ra rằng yêu nước không chỉ là niềm tự hào, mà còn là hành động, là trách nhiệm và là khát vọng để cùng xây dựng một Việt Nam mạnh mẽ, vững chãi, nơi mà hòa bình và hạnh phúc không chỉ là mơ ước, mà là hiện thực đang được bảo vệ từng ngày.

Bảo Thoa - Phạm Diệp