Đoàn viên “áo xanh”, điểm tựa lặng thầm trong lễ kỷ niệm A80
Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 (A80) là sự kiện chính trị - văn hóa đặc biệt, thu hút sự quan tâm của cả nước và bạn bè quốc tế. Nếu như trên các khán đài, đội ngũ quân nhân, nghệ sĩ và nhân dân rực rỡ trong không khí lễ hội, thì sau ánh đèn, có một lực lượng khác cũng bền bỉ, thầm lặng góp phần làm nên thành công chung, đó là những đoàn viên, người lao động Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (Urenco), những “chiến sĩ áo xanh” của thời bình.
Trong dịp A80, khối lượng rác thải trên địa bàn Hà Nội tăng gấp nhiều lần so với ngày thường. Hàng vạn người dân và du khách đổ về trung tâm thành phố tham gia các hoạt động kỷ niệm, khiến công việc vệ sinh môi trường trở nên nặng nhọc hơn bao giờ hết. Thế nhưng, bất kể ngày hay đêm, nắng hay mưa, những bóng áo xanh của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội (URENCO) vẫn miệt mài trên từng tuyến phố, từng quảng trường.
Họ làm việc không kể giờ giấc, chia ca tăng cường, có khi xuyên qua những đêm nghỉ lễ để sáng hôm sau Thủ đô lại tinh tươm, sạch đẹp. Chính sự cần mẫn ấy đã bảo đảm cho không gian A80 diễn ra trong môi trường trong lành, văn minh, để hình ảnh Hà Nội tỏa sáng trong mắt nhân dân và du khách quốc tế.

Đoàn viên, người lao động của URENCO không chỉ đơn thuần là những người dọn rác. Họ mang trong mình tinh thần trách nhiệm cao cả, gương mẫu của người đoàn viên làm việc trong lĩnh vực môi trường, đó là: Coi giữ gìn vệ sinh môi trường là nhiệm vụ chính trị là cách góp phần dựng xây hình ảnh một Thủ đô xanh - sạch - đẹp.
“Trong dịp lễ lớn, ai cũng mong có ngày nghỉ trọn vẹn bên gia đình, nhưng chúng tôi xác định công việc này là phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc. Được góp một phần nhỏ bé để Hà Nội đẹp hơn, chúng tôi cũng thấy tự hào”, công nhân môi trường Nguyễn Thị Liên chia sẻ.
| Các đoàn viên công đoàn URENCO đã phát huy tinh thần gắn kết, động viên nhau tăng ca, trực xuyên lễ. Nhiều tổ công đoàn còn kịp thời thăm hỏi, hỗ trợ nhu yếu phẩm, nước uống, động viên tinh thần để anh chị em thêm vững vàng trên tuyến đầu giữ gìn vệ sinh môi trường. |
Quả thực, lời chia sẻ ấy phản ánh phẩm chất của “chiến sỹ áo xanh”, âm thầm hy sinh niềm riêng để mang lại niềm vui chung, góp phần giữ cho A80 diễn ra suôn sẻ, trọn vẹn. Nếu như trong kháng chiến, đất nước có những người lính áo xanh "bộ đội cụ Hồ".
Trong hòa bình, hình ảnh người đoàn viên, người lao động ngành môi trường cũng xứng đáng được ví như “chiến sĩ áo xanh thời bình”. Họ không cầm súng, nhưng lại cầm chổi, lái xe chuyên dụng, chiến đấu với bụi bẩn, rác thải, ô nhiễm vốn là những “kẻ thù” của môi trường đô thị.

Những bước chân cần mẫn, những bàn tay chai sần của công nhân lao động ngành môi trường cùng với ý chí phấn đấu của người đoàn viên công đoàn đã tạo nên một “hậu phương bền vững” để Hà Nội giữ trọn hình ảnh thanh lịch, văn minh trong ngày hội lớn của dân tộc. Nếu A80 là bản hùng ca của 80 năm độc lập, thì sự cống hiến thầm lặng của họ chính là giai điệu nền vững chắc, không thể thiếu.
Cũng cần phải nói thêm, đằng sau nỗ lực của từng đoàn viên, công nhân môi trường còn là sự đồng hành của tổ chức Công đoàn. Theo bà Hoàng Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn URENCO, nhằm động viên kịp thời các đoàn viên, công nhân môi trường đang phục vụ tăng cường A80, Công đoàn Công ty đã đề xuất trích 105 triệu đồng, gồm 3 triệu đồng/đoàn viên và 30 giỏ quà đến tận tay đoàn viên, người lao động.

Nỗ lực đó, dù còn nhỏ bé những là kịp thời động viên những người đoàn viên, người lao động trong công ty yên tâm làm việc, coi trọng trách nhiệm phục vụ nhân dân như một niềm vinh dự. Qua đó càng thêm khẳng định về tinh thần, ý trí của người đoàn viên công đoàn, không chỉ là những người lao động bình dị, mà còn là những đoàn viên công đoàn gương mẫu, góp phần lan tỏa tinh thần cống hiến, xây dựng hình ảnh gương mẫu của người đoàn viên trước các sự kiện lớn của Thủ đô và đất nước
Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh là dịp để tri ân lịch sử và khẳng định vị thế của đất nước. Nhưng đây cũng là thời điểm để xã hội nhìn nhận và trân trọng những đoàn viên, người lao động bình dị, lặng lẽ. Họ đã, đang và sẽ mãi là điểm tựa lặng thầm, góp phần khẳng định hình ảnh một Hà Nội không chỉ hùng cường, giàu truyền thống, mà còn văn minh, thanh lịch và nhân văn.