“Đánh thức” dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai
Thời gian qua, với sự quyết tâm cao nhất của Đảng bộ, chính quyền Thành phố, Hà Nội đã hoàn thành những dự án trọng điểm với tiến độ thần tốc, như dự án Trung tâm Hội chợ Triễn lãm Quốc gia, hay dự án cải tạo hệ thống ao, hồ, công viên, đặc biệt sông Tô Lịch… được nhân dân Thủ đô và cả nước đánh giá rất cao. Tuy nhiên, cạnh đó còn có những dự án “ỳ ạch” mãi chưa xong, điều này không chỉ làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội mà còn ảnh hưởng chung đến góc nhìn toàn cảnh về một Thủ đô năng động, tiên phong trong phát triển kết cấu hạ tầng.
Kể từ tháng 12/2022 sau chuyến du lịch Hà Nội, lần Đại lễ 2/9 này anh bạn từ Cần Thơ mới có dịp ra Thủ đô du lịch dài ngày. Anh nói, chỉ mới gần 3 năm, Hà Nội thay đổi nhanh quá. Trong đó, là người đồng bằng châu thổ sông Cửu Long, anh khen nhất là vấn đề môi trường, chỉnh trang hệ thống công viên, ao hồ. Hà Nội đang ngày càng sạch hơn, các công viên đang thực sự trở về đúng nghĩa, không còn “khoác” lên mình “tấm áo sắt” làm mất vẻ đẹp vốn có của hai chữ “công viên”; nhiều ao hồ trong nội đô đã được cải tạo, giảm tối đa ô nhiễm, tạo cảnh quan môi trường sạch, sáng, xanh. Trung tâm Triễn lãm và Hội chợ Quốc gia thi công với thời gian “không tưởng”. Đặc biệt, “điểm son” nhất trong bức tranh phát triển kết cấu hạ tầng của Thủ đô là hệ thống các cửa ngõ vào Thành phố đều là những tuyến cao tốc.

Nói đến đây, giọng anh chùng xuống. “Tháng 12/2022 có dịp về Xuân Mai để thăm người bạn làm giảng viên Đại học Lâm nghiệp, đoạn đường này tắc kinh khủng. Khi đó, nghe đâu Thành phố cũng rục rịch khởi công cải tạo, nâng cấp đoạn đường này. Nay ra Hà Nội, vừa qua cũng xuống thăm ông bạn ở Đại học Lâm nghiệp, đi qua cung đường này… vẫn thế”! Rồi anh đặt câu hỏi: Tại sao chỉ cung đường không dài, lại huyết mạch cửa ngõ Thủ đô mà thi công lâu thế? Câu hỏi của anh bạn quê miền sông nước Cửu Long cũng chính là câu hỏi mà người dân nơi đây; người dân, du khách gần xa từng phải đi qua cung đường này!
Ngược dòng thời gian, Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai, khởi công từ cuối năm 2022, với tổng mức đầu tư hơn 8.100 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2027, nhằm mở rộng tuyến đường 21,7 km lên quy mô 4 - 6 làn xe, để giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông và tăng cường kết nối cửa ngõ phía Tây Hà Nội với các tỉnh Tây Bắc. Tuy nhiên, đến nay tiến độ dự án vẫn còn rất chậm. Đoạn từ Hà Đông đến Cầu Mai Lĩnh gần như chưa nhúc nhích. Công tác giải phóng mặt bằng nằm im. Vì đây là tuyến huyết mạch, lại nối nội đô với các địa phương phía Tây thông qua cây cầu Mai Lĩnh nhỏ bé và cũ kỹ, nên vào giờ cao điểm gần như ngày nào cũng tắc. Còn mỗi dịp lễ, Tết chiếc cầu này trở thành nỗi ám ảnh với những ai lưu thông qua đây. Cách đây không lâu (tháng 6/2025) chủ đầu tư và nhà thầu tiến hành khởi công dự án cầu Mai Lĩnh mở rộng, nhưng đến nay mục sở thị trên công trường vẫn thấy “nằm im”. Đi qua cầu Mai Lĩnh chỉ thấy chiếc cần cẩu nằm “trơ vơ” giữa đôi bờ xanh ngát.
Vừa rồi, người viết có dịp tới một số xã nằm hai bên quốc lộ 6, lãnh đạo ở đây cũng mong mỏi Thành phố có những chỉ đạo quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ dự án. Vì khi mùa mưa về, một số cung đường, cầu khu vực sông Bùi bị ngập nước, phương tiện đi qua quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai- Ba La càng đông, ùn tắc càng trở nên trầm trọng, ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội các địa phương.
Được biết theo quy định, công tác giải phóng mặt bằng trách nhiệm thuộc chính quyền sở tại (xã, phường/quận, huyện trước thời điểm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp có hiệu lực”. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì, công tác giải phóng mặt bằng lại bị ách tắc đến vậy? Nay mô hình chính quyền mới đã đi vào hoạt động, hy vọng các phường Hà Đông, Yên Nghĩa, Chương Mỹ... sẽ sát sao, đốc thúc, xem công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính trị quan trọng, để “thần tốc” đẩy nhanh hoàn thành dự án này. Với vị thế Thủ đô, các dự án trọng điểm thời gian qua triển khai rất nhanh, được người dân cả nước hết mực khen ngợi, thì không có lý do gì dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai chỉ có trên 21 km “ỳ ạch” mãi không xong khâu giải phóng mặt bằng!