Lãnh đạo phường Tây Hồ thăm hỏi gia đình bị thiệt hại trong vụ cháy tại ngõ 175 Lạc Long Quân
Chiều ngày 23/9, đoàn lãnh đạo phường Tây Hồ do ông Nguyễn Đình Khuyến - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) phường dẫn đầu đã đến thăm hỏi, động viên và trao quà hỗ trợ cho gia đình ông Nguyễn Ngọc Hà, chủ hộ bị thiệt hại nặng nề trong vụ cháy xảy ra vào tối 22/9 tại ngôi nhà số 6, ngách 71, ngõ 175 Lạc Long Quân.
Tại buổi thăm hỏi, Bí thư Đảng ủy phường Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến đã chia sẻ những mất mát, khó khăn mà gia đình ông Hà đang phải đối mặt. Đồng thời bày tỏ sự cảm thông sâu sắc, động viên các thành viên trong gia đình sớm vượt qua biến cố, ổn định cuộc sống. Bí thư Đảng ủy phường Tây Hồ cũng cho biết, chính quyền địa phương sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan để có hình thức hỗ trợ phù hợp, giúp gia đình khắc phục hậu quả sau cháy.

Cùng với lời động viên, lãnh đạo phường Tây Hồ đã trao những phần quà hỗ trợ thiết thực, thể hiện tinh thần tương thân, tương ái và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền đối với người dân trên địa bàn.
Bí thư Đảng ủy phường Tây Hồ Nguyễn Đình Khuyến cũng gửi lời cảm ơn chân thành tới tổ dân phố, bà con lối xóm và các lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt, hỗ trợ gia đình ông Hà trong lúc hoạn nạn, góp phần hạn chế thiệt hại ở mức thấp nhất.
Như Báo Lao động Thủ đô đã đưa tin, vụ cháy nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 21h15 ngày 22/9. Theo thông tin từ người dân, ngọn lửa bùng phát nhanh, kèm theo nhiều tiếng nổ lớn khiến cả gia đình ông Hà rơi vào tình trạng hoảng loạn. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và triển khai các biện pháp chữa cháy, cứu người. Chỉ sau khoảng 10 phút, công tác chữa cháy đã được triển khai đồng bộ, khẩn trương. Sau 20 phút, ngọn lửa cơ bản được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Được biết, gia đình ông Nguyễn Ngọc Hà thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Hai vợ chồng ông không có nguồn thu nhập ổn định, bản thân ông mắc bệnh hen suyễn và thường xuyên phải điều trị tại bệnh viện. Gia đình ông sống chung với con trai, con gái và ba cháu nhỏ, gồm hai cháu nội và một cháu ngoại. Vụ hỏa hoạn không chỉ gây thiệt hại lớn về vật chất mà còn ảnh hưởng nặng nề đến đời sống tinh thần của các thành viên trong gia đình.