"Hà Nội Xuân Hạ Thu Đông": Tình yêu Thủ đô và những kỳ vọng về văn hóa
Hướng tới Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVIII và kỷ niệm 71 năm Giải phóng Thủ đô, Trung tá, nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn (Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội) vừa cho ra mắt MV "Hà Nội Xuân Hạ Thu Đông" do ca sĩ Nhật Huyền thể hiện - món quà âm nhạc đặc biệt gửi tới Thủ đô ngàn năm văn hiến.
Nối tiếp thành công của "Hà Nội, ngày... tháng... năm...", tác phẩm đoạt giải Nhất cuộc thi Thanh âm Hà Nội năm 2024 và "Hà Nội đến để yêu", MV "Hà Nội Xuân Hạ Thu Đông" là dấu ấn mới trong hành trình âm nhạc mà nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn dành trọn cho Hà Nội.
Với phong cách Retro cổ kính nhưng đầy quyến rũ, MV mang đến trải nghiệm âm nhạc - thị giác - cảm xúc hòa quyện độc đáo. Giọng hát của ca sĩ Nhật Huyền vừa mềm mại, ngân nga ở những đoạn trữ tình, vừa bùng nổ, rạo rực ở cao trào, dẫn dắt người nghe đi qua bốn mùa Thủ đô: Xuân hoa sưa trắng, hạ nắng vàng rực rỡ, thu lá vàng lãng mạn, đông sương bảng lảng.

Từng thước phim trong MV như một bức tranh điện ảnh với góc phố cổ phảng phất hoài niệm, những quán cà phê nhỏ bên hồ, lá thu rơi lả tả, sương đông bảng lảng trên mái ngói. Mỗi nốt nhạc, mỗi nhịp điệu đều như lời thủ thỉ của nhạc sĩ gửi tới Thủ đô - dịu dàng, sâu lắng, nhưng cũng đầy sức sống. "Hà Nội không chỉ là một thành phố. Hà Nội là tình yêu, là nỗi nhớ, là ký ức vấn vương trong từng giai điệu", ca sĩ Nhật Huyền chia sẻ.
Nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn cho biết, nếu những ký ức mơ màng trong "Hà Nội, ngày... tháng... năm..." được viết từ chuyện tình giản dị của bố mẹ trong thời bao cấp, đến sự trẻ trung kết hợp đàn nguyệt, đàn nhị với EDM trong "Hà Nội đến để yêu", thì trong "Hà Nội Xuân Hạ Thu Đông" là tình yêu bốn mùa vấn vương, tạo nên một bản giao hưởng âm nhạc về Hà Nội, có hoài niệm và hiện đại hòa quyện, có truyền thống và đổi mới gặp gỡ.
Chính tình yêu sâu nặng với Hà Nội khiến nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn luôn muốn sáng tác về Thủ đô. Anh cũng có nhiều trăn trở về tương lai văn hóa của thành phố nghìn năm văn hiến. Với tư cách là một người làm nghệ thuật, Trung tá, nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn đã có những kỳ vọng lớn lao vào Đại hội Đảng bộ sắp tới trong việc phát triển văn hóa Hà Nội.

"Kỳ vọng đầu tiên của tôi là Đại hội sẽ đưa văn hóa lên vị trí ưu tiên cao nhất trong các Nghị quyết Đại hội được ban hành. Điều này không chỉ dừng lại ở lời nói mà phải cụ thể hóa bằng việc tăng ngân sách đầu tư cho các hoạt động sáng tạo, bảo tồn di sản, và phát triển công nghiệp văn hóa", nhạc sĩ Tạ Duy Tuấn chia sẻ.
Anh mong muốn Đại hội xây dựng cơ chế, chính sách thông thoáng để các dự án nghệ thuật, không gian sáng tạo công cộng như phòng trưng bày, nhà hát nhỏ, không gian biểu diễn đường phố được cấp phép và hoạt động dễ dàng hơn. Đồng thời, phục hồi và nâng cấp các thiết chế văn hóa cũ đã xuống cấp như nhà hát, rạp chiếu, thư viện.
"Là người làm nghệ thuật, điều tôi trăn trở nhất là không gian để sáng tạo và thể nghiệm. Kỳ vọng rằng, Đại hội sẽ có những quyết sách khuyến khích thử nghiệm các loại hình nghệ thuật mới, ít bị gò bó bởi quy chuẩn cũ. Ngoài ra, cần có cơ chế bảo vệ những nghệ sĩ dám dấn thân, thay vì dễ dàng bị phê phán hoặc hạn chế", nhạc sĩ bày tỏ.
Đặc biệt, nhạc sĩ nhấn mạnh Hà Nội cần có chính sách thu hút và hỗ trợ tài năng trẻ biến ý tưởng sáng tạo thành sản phẩm kinh tế, thúc đẩy các lĩnh vực thiết kế, điện ảnh, âm nhạc, nghệ thuật số như một động lực kinh tế mới.
MV "Hà Nội Xuân Hạ Thu Đông" và những sáng tác của Tạ Duy Tuấn không chỉ tôn vinh vẻ đẹp Thủ đô mà còn thể hiện khát vọng về một Hà Nội văn hóa phồn vinh, nơi nghệ thuật được trân trọng như chính tình yêu mà nhạc sĩ dành cho Thủ đô - sâu nặng, chân thành và đầy hy vọng vào tương lai.