Chelsea vs Ajax: Lợi thế sân nhà tiếp sức “The Blues”
Trận đấu giữa Chelsea và Ajax sẽ diễn ra vào lúc 02h00 ngày 23/10 trên sân Stamford Bridge trong khuôn khổ vòng phân hạng Champions League. Đây là màn so tài giữa hai đội bóng đang ở hai thái cực phong độ hoàn toàn trái ngược: Chelsea hưng phấn và ổn định, trong khi Ajax rơi vào khủng hoảng nặng nề.
Theo thống kê từ BongdaPlus, Chelsea đang có phong độ rất ấn tượng khi thắng 4 trong 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, không tính giao hữu. Mới đây, đội bóng thủ đô London đánh bại Benfica 1-0 ở vòng đấu trước của Champions League nhờ pha “đốt lưới” của hậu vệ Richard Rios bên phía đối thủ. Dù không ghi bàn, nhưng lối chơi kỷ luật và tổ chức tốt giúp Chelsea duy trì mạch thắng, đồng thời củng cố niềm tin cho thầy trò HLV Enzo Maresca trước cuộc chạm trán Ajax.
Sau khởi đầu không ổn định hồi đầu mùa, Chelsea đang hồi sinh mạnh mẽ. Chiến thắng trước Benfica trở thành cú hích tinh thần quan trọng, mở ra chuỗi ba trận thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, bao gồm cả những chiến thắng thuyết phục trước Liverpool và Nottingham Forest tại Premier League. Tinh thần của đội bóng áo xanh đang lên cao, đặc biệt là khi họ được trở lại “pháo đài” Stamford Bridge, nơi Chelsea gần như bất khả chiến bại trong khuôn khổ Champions League. Đội bóng Anh đã bất bại 15 trận liên tiếp trên sân nhà ở vòng bảng, và chỉ thua 2 trong 60 trận gần nhất tại đấu trường châu lục, một con số đủ để khiến bất kỳ đối thủ nào phải e dè.

Theo thống kê, trong 18 trận sân nhà gần nhất trên mọi đấu trường, Chelsea thắng 13, hòa 3 và chỉ thua 2. Lợi thế sân nhà rõ ràng là điểm tựa lớn với đội bóng của HLV Maresca, đặc biệt khi họ đang dần tìm lại bản sắc trong lối chơi kiểm soát bóng và pressing tầm cao. Dù thiếu vắng một vài trụ cột do chấn thương, đáng chú ý nhất là tiền vệ Cole Palmer, nhưng Chelsea vẫn sở hữu đội hình đủ chiều sâu để hướng tới chiến thắng thứ tư liên tiếp trên mọi mặt trận.
Trận đấu tới cũng đánh dấu cột mốc đáng nhớ khi Chelsea bước vào trận thứ 200 trong khuôn khổ Champions League. Với tinh thần đang lên và sự ủng hộ từ khán giả nhà, thầy trò HLV Maresca đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để củng cố vị thế trong nhóm đầu bảng phân hạng.
Ở chiều ngược lại, tình cảnh của Ajax đang rất đáng lo ngại. Nhận định từ Thể thao & Văn hóa cho rằng, đội bóng Hà Lan đang rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Sau hai trận đầu tiên tại vòng phân hạng Champions League, Ajax toàn thua, không ghi nổi bàn nào và để thủng lưới tới 6 lần. Họ đang đứng áp chót trong bảng tổng sắp 36 đội. Không chỉ thi đấu bết bát ở châu Âu, Ajax còn thể hiện phong độ tệ hại ở giải quốc nội khi vừa thua AZ Alkmaar 0-2, nâng chuỗi trận không thắng lên con số 5 (hòa 1, thua 4).
Hàng thủ của Ajax đang trở thành điểm yếu chết người. Đội bóng Hà Lan đã để lọt lưới ít nhất 2 bàn trong 6 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Phong độ sân khách kém cỏi càng khiến người hâm mộ lo lắng: Ajax đã trải qua 8 trận liên tiếp không thắng khi thi đấu xa nhà. Ở chuyến làm khách gần nhất tại Champions League, họ bị Marseille vùi dập 4-0, phơi bày sự mong manh trong phòng ngự và thiếu gắn kết trong lối chơi.
Ajax từng là biểu tượng của bóng đá tấn công châu Âu, với lò đào tạo trẻ danh tiếng và truyền thống lừng lẫy. Tuy nhiên, hiện tại họ đang phải “ăn mày dĩ vãng”. Dưới thời HLV Johnny Heitinga, đội bóng thành Amsterdam chưa thể tìm ra công thức chiến thắng. Thống kê cho thấy họ chỉ thắng 1 trong 6 trận gần nhất, hòa 2 và thua 3. Áp lực đang đè nặng lên vai Heitinga, khi đội bóng của ông mới giành được vỏn vẹn 1 điểm trong 5 trận gần đây ở giải quốc nội và gần như mất phương hướng tại Champions League.
Lần gần nhất hai đội gặp nhau ở đấu trường này là mùa 2019/20, khi họ tạo nên một trận cầu kinh điển kết thúc với tỷ số 4-4. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại, thật khó để Ajax tái hiện được kịch bản kịch tính ấy. Chelsea giờ đã ổn định hơn nhiều, còn Ajax thì đang chật vật trong giai đoạn tái thiết đội hình.
Với lợi thế sân nhà, phong độ ổn định cùng tinh thần đang lên, Chelsea được đánh giá cao hơn hẳn. Một chiến thắng trước Ajax không chỉ giúp họ tiến gần hơn tới tấm vé đi tiếp mà còn khẳng định sự trở lại mạnh mẽ của “The Blues” trên bản đồ bóng đá châu Âu.
T.An (t/h)