Tri ân đặc biệt dành cho 80 giáo viên là bệnh nhân ngày 20/11

Nguyễn Minh 19/11/2025 21:18

Hướng tới Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Bệnh viện K phối hợp với Quỹ Ngày mai tươi sáng đã tổ chức thăm hỏi, động viên và trao quà tri ân tới 80 người bệnh là giáo viên đang điều trị tại ba cơ sở của Bệnh viện. Hoạt động nhằm gửi lời tri ân sâu sắc tới những thầy cô đã và đang cống hiến cho sự nghiệp "trồng người", đồng thời tiếp thêm động lực để họ vững tin trong hành trình điều trị.

Tại Hội trường của Bệnh viện, Ban Giám đốc Bệnh viện K cùng lãnh đạo các khoa, phòng đã có cuộc gặp gỡ đầy ấm cúng, thăm hỏi, động viên và trao quà cùng 500.000 đồng tiền mặt đến 80 người bệnh. Tại cơ sở Quán Sứ và Tam Hiệp, đại diện lãnh đạo Bệnh viện và các đơn vị cũng trao quà đến từng giường bệnh có thầy, cô giáo đang điều trị.

Nhiều phần quà ý nghĩa và thiết thực cùng những lời thăm hỏi, động viên đã được lãnh đạo Bệnh viện K trao gửi tới các bệnh nhân là giáo viên đang điều trị tại viện (Ảnh: Bệnh viện K).

Những lời thăm hỏi ân cần, mỗi món quà được trao đi là lời cảm ơn chân thành tới những “người lái đò tri thức” đã miệt mài đóng góp cho sự phát triển của các thế hệ học trò, đồng thời thể hiện sự đồng hành, chia sẻ của Bệnh viện đối với những khó khăn mà các thầy, cô đang trải qua. Chương trình không chỉ mang giá trị tinh thần, mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn về sự quan tâm của ngành Y tế dành cho những người đã dành cả cuộc đời mình cho giáo dục.

Là một trong những bệnh nhân được tri ân tại chương trình, bà Trịnh Thị Tuyết (53 tuổi), đang điều trị ung thư buồng trứng tại Khoa Nội 1, Bệnh viện K, xúc động chia sẻ: “Tôi có 30 năm công tác giảng dạy tại Quảng Ninh. Khi phát hiện bệnh, tôi đến Bệnh viện K để điều trị. Những lúc khó khăn như thế này, nhận được sự quan tâm, thăm hỏi và món quà tri ân của bệnh viện khiến tôi cảm thấy ấm lòng và có thêm động lực để tiếp tục quá trình điều trị”.

Tương tự, chị Bùi Thị Minh Trang (35 tuổi, Hải Phòng) phát hiện mắc ung thư vòm họng khi đang mang thai tuần thứ 22. Đến tuần 35, chị buộc phải sinh bé sớm và chỉ 10 ngày sau đã bắt đầu mũi hóa chất đầu tiên tại Bệnh viện K.

Chị Trang đã có 12 năm gắn bó với nghề giáo mầm non, nhưng nay phải tạm xa lớp học, xa hai bé gái còn nhỏ và cậu con trai vừa chào đời chưa đủ ngày đủ tháng để tập trung điều trị bệnh.

Với ánh mắt chan chứa hy vọng, chị Trang xúc động chia sẻ: “Hôm nay nhận được sự quan tâm của bệnh viện và sự động viên của các đồng bệnh, tôi càng tự nhủ phải cố gắng đến cùng để điều trị. Tôi mong sớm trở về với các con. Bé trai mới đầy tháng được ít ngày, tôi chỉ mong được ôm con, làm điểm tựa cho ba đứa con thơ. Tôi cũng nhớ lắm những ngày được đến lớp, được đi dạy, được làm việc cùng đồng nghiệp. Tôi vẫn hy vọng một ngày không xa…”.

Giáo sư, Tiến sĩ Lê Văn Quảng – Giám đốc Bệnh viện K chia sẻ: Trong những năm qua, Ban Lãnh đạo Bệnh viện K luôn đặc biệt quan tâm đến công tác đền ơn đáp nghĩa bằng những hoạt động thiết thực, ý nghĩa. Đây cũng là dịp để giáo dục thế hệ trẻ, đội ngũ cán bộ, y bác sĩ và nhân viên y tế của bệnh viện về truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

"Hoạt động tri ân hôm nay đồng thời là nguồn động lực để các thế hệ thầy cô đang công tác tại bệnh viện không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện và học tập, để luôn là tấm gương sáng cho các bác sĩ trẻ noi theo: Đủ "sáng" để lan tỏa và dẫn dắt, đủ giá trị đẹp để truyền cảm hứng. Quan trọng hơn cả là sự mẫu mực về nhân cách, sự yêu thương và đồng hành cùng người bệnh, để Bệnh viện K luôn là nơi "Trao hi vọng - Nhận niềm tin" - Giám đốc Bệnh viện K chia sẻ thêm.