“Lằn ranh” tập 18: Cư dân Trinh Tam nổi giận, Viên bị Thiệu phản bội và bỏ trốn giữa rừng
Trong tập 18 của “Lằn ranh”, những mâu thuẫn xã hội, tranh chấp pháp lý và âm mưu quyền lực tiếp tục được đẩy lên cao trào. Khi cư dân Trinh Tam quyết không lùi bước, Viên lại bị đẩy đến bước đường cùng bởi chính người từng “bảo kê” mình - Thiệu. Trong khi đó, vị Phó Chủ tịch HĐQT này khéo léo tiếp cận Chủ tịch tỉnh để tìm cơ hội tiến thân.
Tâm điểm của tập phim là cuộc đối thoại gay gắt giữa bà Phước - đại diện cư dân Trinh Tam và Trinh (Huyền Trang) - người đại diện chủ đầu tư. Cuộc trao đổi phản ánh rõ rệt tình trạng bế tắc trong giải quyết thủ tục pháp lý kéo dài liên quan đến việc chậm cấp sổ hồng - nỗi đau dai dẳng của hàng trăm hộ dân.
“Tiền chúng tôi bỏ ra là cả đời chắt bóp, có người bán nhà, có người vay nợ… Bây giờ sổ hồng không thấy đâu. Chúng tôi sẽ làm cho ra lẽ!” - bà Phước bức xúc. Dù Trinh nỗ lực trấn an, khẳng định chủ đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ, lời nói ấy không còn sức nặng trong bối cảnh người dân đang mất niềm tin vào hệ thống xử lý khiếu nại chậm chạp, thiếu minh bạch. “Chúng cháu không vô trách nhiệm, cũng chẳng có gì khuất tất. Nếu cô không tin, có thể kiểm tra bất kỳ hồ sơ nào” - Trinh trả lời.
Tuy nhiên, làn sóng phẫn nộ tiếp tục lan rộng, đẩy Trinh Tam rơi vào thế bị bao vây từ nhiều phía: dư luận, pháp luật và chính cư dân.

Trái ngược với Viên đang hoảng loạn bỏ trốn, Thiệu (Mạnh Cường) - Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Trinh Tam - vẫn bình thản tính toán đường quan lộ, thể hiện năng lực chính trị sắc sảo. Trong chuyến công tác của Chủ tịch Thủy (NSƯT Phạm Cường) về vùng nông nghiệp, Thiệu không bỏ lỡ cơ hội thuyết phục lãnh đạo tỉnh bằng dự án “nông nghiệp tuần hoàn kết hợp du lịch sinh thái” - mô hình phát triển bền vững đang được khuyến khích.
“Tôi rất ấn tượng. Nhiệt huyết, có tầm nhìn, hiểu chiến lược phát triển dài hạn” - ông Thủy tỏ vẻ hài lòng. Cuộc trò chuyện nhẹ nhàng nhưng đầy dụng ý. Thiệu đang chủ động chuyển hướng hình ảnh từ doanh nhân bất động sản sang nhà hoạch định chính sách phát triển, với tham vọng rõ rệt trong bộ máy hành chính tỉnh Việt Đông.
Trong khi Thiệu củng cố thế lực, Viên (Doãn Quốc Đam) - mắt xích quan trọng trong đường dây cá độ XĐ22 - bắt đầu hiểu rõ mình chỉ là “quân tốt thí”. Sau nhiều lần cầu cứu, Thiệu nhắn: “Giấy tờ đã sắp xếp, cứ đến nơi rồi gọi”.
Tưởng chừng được giải thoát, Viên đến điểm hẹn thì phát hiện bị bỏ rơi, không liên lạc được. Cảm giác hoang mang, tủi hận và tuyệt vọng ập tới, khiến Viên liều lĩnh lao ra khỏi xe, chạy trốn vào rừng - nơi cuộc rượt đuổi nguy hiểm chính thức bắt đầu.
Kẻ nắm giữ nhiều bí mật về tài chính ngầm, quan hệ doanh nghiệp - cán bộ giờ đối mặt nguy cơ sa lưới. Trong một thế giới quyền lực như Việt Đông, Viên hiểu rõ: nếu không tự cứu lấy mình, hắn sẽ là nạn nhân tiếp theo của trò chơi thanh trừng.
Tập 18 cho thấy rõ: Cư dân mất lòng tin vào quy trình hành chính, sẵn sàng hành động tập thể để đòi quyền lợi. Doanh nghiệp lách luật, chây ì pháp lý, nhưng vẫn có người đại diện đủ bản lĩnh biến khủng hoảng thành cơ hội thăng tiến. Những “con cờ trung gian” như Viên - dù biết nhiều, nắm bí mật cũng không thoát khỏi kết cục bị phản bội.
Tập 18 phim "Lằn ranh" sẽ lên sóng lúc 21h tối nay trên kênh VTV1.