“Lằn ranh” tập 22: Viên ra điều kiện đầu thú, vụ án đánh bạc bắt đầu lan đến cấp lãnh đạo

QN 01/12/2025 14:14

Trong tập 22 của “Lằn ranh”, sau nhiều ngày lẩn trốn, Nguyễn Văn Viên chính thức liên hệ Viện Kiểm sát xin đầu thú. Quyết định bất ngờ này được xem là nút mở quan trọng trong hành trình bóc tách đường dây đánh bạc quy mô lớn đang đe dọa đến sự minh bạch của bộ máy chính quyền tỉnh Việt Đông.

Trong diễn biến trung tâm của “Lằn ranh” tập 22, Nguyễn Văn Viên (Doãn Quốc Đam) - nghi phạm cầm đầu đường dây đánh bạc XĐ22 - đã chủ động gọi điện cho Phó Viện trưởng Bùi Hằng Thu (Hồng Diễm), đề nghị được ra đầu thú với điều kiện được đảm bảo an toàn và xét xử khoan hồng.

Cảnh trong phim “Lằn ranh” tập 22

Cuộc đối thoại giữa hai người hé lộ tâm thế của Viên: vừa lo sợ bị thủ tiêu bởi các “ông lớn” từng chống lưng, vừa muốn “mặc cả” để cứu bản thân.

“Tôi sẽ cung cấp toàn bộ những gì mình biết. Nhưng tôi cần một lời hứa - không bị thủ tiêu và được giảm nhẹ nếu hợp tác thành thật” - Viên thẳng thắn.

Bùi Hằng Thu - người trực tiếp theo dõi vụ án - không chối bỏ khả năng đàm phán, nhưng đồng thời khẳng định: “Không ai ẩn mình được mãi. Nếu anh muốn thoát, thì phải bước ra ánh sáng trước”.

Sau khi nhận được báo cáo từ Viện Kiểm sát và Công an, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Việt Đông - ông Đình Sách (NSND Trung Anh) - đã yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Đảng khẩn trương vào cuộc, làm rõ vai trò của các cán bộ liên quan đến đường dây XĐ22.

Đây là lần đầu tiên một cấp lãnh đạo tỉnh chính thức xác nhận vụ án có dấu hiệu lan rộng vào nội bộ, với nguy cơ làm lung lay uy tín và kỷ cương trong bộ máy chính trị địa phương.

Không chỉ đơn thuần là một vụ án hình sự, vụ việc đang dần phơi bày mối liên kết nguy hiểm giữa tội phạm tài chính - công chức biến chất và thế lực hậu trường trong giới đầu tư.

Trái ngược với sự tỉnh táo của Viên, Vinh - thanh tra Sở Xây dựng, một mắt xích quan trọng khác trong đường dây cá cược, vẫn nuôi ảo tưởng “thoát án” nhờ dựa hơi cấp trên.

Các cuộc điện thoại giữa Vinh và Đình (người được hiểu là “nhân vật bảo kê” trong bóng tối) cho thấy ý định “chạy việc” và dùng tiền để bưng bít sai phạm vẫn đang diễn ra - bất chấp việc hồ sơ điều tra đã hoàn thiện và danh sách những người liên quan đã được lập.

“Chỉ cần nghe lời anh Đình là ổn” - Vinh tin tưởng mù quáng, không biết rằng cánh cửa thoát đã gần như đóng sập.

Với việc Viên sắp đầu thú và đề nghị hợp tác toàn diện, tập 22 hứa hẹn sẽ lật lại những mắt xích quyền lực sâu hơn trong bộ máy tỉnh Việt Đông, nơi mà các nhân vật tưởng chừng đứng ngoài lại đang gián tiếp thao túng dòng tiền, hồ sơ đấu thầu, và thậm chí cả tiến trình xét xử.

“Vụ án này không chỉ là sòng bạc. Nó là mạng lưới và có kẻ rất cao tay đang điều khiển nó” - câu nói từ cơ quan điều tra ở tập trước nay trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Tập 22 phim “Lằn ranh” sẽ phát sóng lúc 21h tối nay trên kênh VTV1.