Tết Bính Ngọ 2026: Dấu ấn một mùa Xuân phục vụ, lan tỏa niềm vui từ những điều thiết thực

Tuệ Lâm 21/02/2026 18:49

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang dần khép lại nhưng dư âm về một mùa Xuân rộn ràng, ấm áp và đậm dấu ấn chính quyền phục vụ vẫn đọng lại trong lòng người dân Hà Nội.

Không gian lễ hội rộng mở, niềm vui Xuân lan khắp phố phường

Từ thời khắc Giao thừa pháo hoa bừng sáng trên bầu trời đến những chuyến du xuân đầu năm, thành phố không chỉ mang đến không khí lễ hội tươi vui mà còn thể hiện rõ tinh thần đặt người dân vào vị trí trung tâm của mọi chính sách.

Đêm Giao thừa Bính Ngọ, Hà Nội tổ chức 33 điểm bắn pháo hoa với 34 trận địa trên toàn thành phố. Từ hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất, Mỹ Đình, Tây Hồ đến nhiều phường, xã, bầu trời Thủ đô đồng loạt rực sáng. Những màn pháo hoa tầm cao, tầm thấp kết hợp hiệu ứng ánh sáng nghệ thuật đã tạo nên khoảnh khắc chuyển giao năm mới trọn vẹn, lan tỏa niềm vui chung đến mọi tầng lớp nhân dân.

Điều đáng chú ý không chỉ là quy mô mà còn là cách phân bổ hợp lý các điểm bắn, giúp người dân ở nhiều khu vực dễ dàng tiếp cận. Nhiều gia đình chỉ cần đi bộ vài phút đã có thể hòa mình vào không khí đón Xuân cùng cộng đồng. Niềm vui không chỉ đến từ những “chùm hoa” rực sáng trên cao, mà còn từ cảm giác được quan tâm, được sẻ chia.

Người dân xem pháo hoa ở sân vận động Mỹ Đình. (Ảnh: Hoàng Hà)

Không khí Xuân tiếp tục lan tỏa trong chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật phong phú trước và trong Tết. Hội chữ Xuân Bính Ngọ tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám thu hút đông đảo người dân xin chữ đầu năm, gửi gắm ước vọng học hành, công danh, bình an. Trước đó, chương trình “Happy Tết” tại Hoàng thành Thăng Long tái hiện phong tục truyền thống, trò chơi dân gian, biểu diễn nghệ thuật dân tộc, tạo nên sự giao thoa hài hòa giữa quá khứ và hiện tại.

Các không gian văn hóa công cộng trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân và du khách. Trẻ em trải nghiệm gói bánh chưng, in tranh Đông Hồ; người lớn tìm lại ký ức xưa qua phiên chợ Tết và các gian hàng thủ công truyền thống. Tết vì thế không chỉ là kỳ nghỉ mà còn là dịp kết nối cộng đồng, gìn giữ và làm mới các giá trị văn hóa.

Đặc biệt, từ mùng 4 đến mùng 6 tháng Giêng, thành phố mở cửa miễn phí 17 di tích, danh thắng. Những điểm như Nhà tù Hỏa Lò, Khu di tích Cổ Loa, Làng cổ Đường Lâm đón lượng lớn người dân đến tham quan, tìm hiểu lịch sử. Khi cánh cổng di sản rộng mở, giá trị văn hóa được lan tỏa sâu hơn trong đời sống cộng đồng.

Màn trống hội tại Lễ hội truyền thống kỷ niệm 237 năm chiến thắng Ngọc Hồi do xã Ngọc Hồi tổ chức. (Ảnh: Quang Thái)

Các lễ hội đầu Xuân như gò Đống Đa hay chùa Hương diễn ra an toàn, trật tự. Công tác phân luồng giao thông, bảo đảm an ninh, vệ sinh môi trường được triển khai đồng bộ, tạo nên một mùa lễ hội văn minh, nề nếp hơn.

Những chính sách cụ thể làm nên một mùa Xuân “khác”

Nếu không khí lễ hội tạo nên sắc màu rộn ràng, thì những chính sách thiết thực mới là điểm nhấn rõ nét của Tết Bính Ngọ 2026.

Trong 9 ngày nghỉ Tết, thành phố miễn phí vé trên 128 tuyến xe buýt trợ giá và hai tuyến đường sắt đô thị gồm Tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông và Tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội. Các tuyến tàu điện hoạt động xuyên Tết, đáp ứng nhu cầu du xuân, lễ chùa, thăm thân của người dân.

Hình ảnh những đoàn tàu sáng đèn lướt qua thành phố trong đêm Giao thừa trở thành điểm nhấn đáng nhớ. Với người lao động, sinh viên hay người cao tuổi, chính sách miễn phí phương tiện công cộng không chỉ là hỗ trợ tài chính mà còn là sự sẻ chia cụ thể, tạo cảm giác thuận tiện và an tâm khi đi lại.

Người dân đi lễ đầu năm tại chùa Vạn Niên, phường Tây Hồ.

Bên cạnh đó, nhiều điểm trông giữ xe miễn phí được bố trí tại khu vực trung tâm và các điểm du xuân; công tác chỉnh trang đô thị, trang trí ánh sáng, vệ sinh môi trường được triển khai đồng bộ. Nguồn cung hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định, an toàn thực phẩm được kiểm soát chặt chẽ.

Chị Nguyệt Anh (phường Xuân Đỉnh) cho biết, từ tối mùng 4 và cả ngày mùng 5 tháng Giêng, gia đình chị đã lên kế hoạch du Xuân. Việc miễn phí vé xe buýt, tàu điện và vé thắng cảnh thật sự là món quà vui và bất ngờ với rất nhiều người dân.

Đằng sau sự vận hành trơn tru ấy là hiệu quả bước đầu của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, với sự phân định rõ trách nhiệm và thẩm quyền. Các phường, xã chủ động xây dựng kế hoạch đón Tết phù hợp đặc thù địa bàn, kịp thời xử lý vấn đề phát sinh, chăm lo chu đáo cho gia đình chính sách, hộ nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn.

Điều đáng nói hơn cả là sự thay đổi trong tư duy phục vụ: không dừng ở khẩu hiệu mà được thể hiện bằng hành động cụ thể, từ chuyến xe miễn phí, tấm vé tham quan không thu phí đến không gian vui chơi sạch đẹp, an toàn. Người dân không chỉ là đối tượng thụ hưởng mà thực sự trở thành trung tâm của mọi quyết sách.

Tết đã qua, nhịp sống thường nhật đang trở lại, nhưng niềm vui Xuân vẫn còn đọng lại trong mỗi khu phố, mỗi mái nhà. Mùa Xuân Bính Ngọ 2026 không chỉ là thời khắc chuyển giao năm mới mà còn là minh chứng cho nỗ lực xây dựng một chính quyền gần dân, chủ động và phục vụ thực chất.

Khi mỗi chính sách đều hướng đến nâng cao chất lượng sống và hạnh phúc của người dân, mùa Xuân không chỉ hiện diện trong pháo hoa rực rỡ hay cờ hoa rợp phố, mà còn lan tỏa bền bỉ trong đời sống thường ngày của một Thủ đô văn hiến, văn minh và hiện đại.