Công viên, vườn hoa Thủ đô “thay áo mới”: Không gian xanh níu chân người dân ngày xuân

22/02/2026 19:52

Đầu năm mới Bính Ngọ 2026, khi phố phường Hà Nội còn đượm không khí Tết, tại các khu vực hồ, công viên, người dân thong thả dạo bước, tận hưởng không khí trong lành. Những không gian xanh này được thành phố chỉnh trang gọn gàng, sáng sủa hơn, tạo nên điểm sinh hoạt cộng đồng đầy sức sống trong những ngày đầu xuân.

img_6830.jpg
Những ngày đầu xuân, khu vực hồ Hoàn Kiếm trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân, du khách. Ảnh: Phương Ngân
Diện mạo mới của những không gian quen thuộc

Chủ trương cải tạo, chỉnh trang công viên, vườn hoa được thành phố Hà Nội triển khai thời gian qua đã tạo nên những chuyển biến rõ rệt trong diện mạo đô thị. Không còn những khoảng rào sắt khép kín, nhiều công viên đã được hạ rào, mở lối, tạo sự liên thông tự nhiên với các tuyến phố. Việc nâng cấp hạ tầng kỹ thuật, cải tạo thảm cỏ, bổ sung hoa đã phần nào mở rộng mảng xanh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, rèn luyện sức khỏe của người dân. Chính vì lẽ đó, những ngày đầu xuân, các không gian xanh này trở thành điểm đến thu hút đông đảo người dân, du khách.

Trong thời gian nghỉ Tết, có dịp đi dạo tại Công viên Thống Nhất, sự thay đổi được cảm nhận ngay từ những bước chân đầu tiên. Việc dỡ bỏ toàn bộ hơn 2km hàng rào khiến Công viên Thống Nhất trở nên thông thoáng, tầm nhìn rộng hơn. Hồ Bảy Mẫu phẳng lặng in bóng hàng cây được cắt tỉa gọn gàng, các bồn hoa mới trồng đang vào độ rực rỡ. Những tuyến đường xung quanh được trang hoàng đèn màu lung linh.

Đêm Giao thừa, dòng người háo hức đổ về Công viên để thưởng thức màn pháo hoa mãn nhãn. Năm nay, nhờ thời tiết thuận lợi, mát mẻ, người dân đổ về đây du xuân nhộn nhịp hơn. Sáng sớm mùng 2, mùng 3 Tết, người cao tuổi tập dưỡng sinh bên lối dạo.

Buổi chiều, từng nhóm bạn trẻ thong thả tản bộ, lưu lại khoảnh khắc đầu năm bên những cụm hoa được thiết kế theo mảng màu hài hòa. Cùng với đó, ở những khu vận động ngoài trời, tàu hỏa mini len qua thảm cỏ…, tiếng cười nói vang lên, hòa cùng nhịp chuyển động rộn ràng của một không gian đầy sức sống.

Không ít bậc cha mẹ cho biết họ ưu tiên đưa con đến công viên thay vì các điểm vui chơi đông nghịt người. Theo họ, khoảng xanh rộng mở giúp trẻ được tự do vận động, gần gũi thiên nhiên và hạn chế cảnh xô đẩy, chật chội.

93.jpg
Công viên Nghĩa Đô cũng mang diện mạo mới sau quá trình chỉnh trang. Ảnh: PV

Ở phía khác của thành phố, Công viên Nghĩa Đô cũng mang diện mạo mới sau quá trình chỉnh trang. Các lối đi được lát lại đồng bộ; ghế nghỉ, thùng rác, hệ thống chiếu sáng được bổ sung; cây xanh được cắt tỉa, chăm sóc kỹ lưỡng. Những bồn hoa theo chủ đề mùa Xuân trải dài ven lối dạo, tạo nên những dải màu sinh động. Không gian vốn đã quen thuộc với người dân nay trở nên tươi tắn, sạch đẹp hơn, thu hút đông đảo gia đình đưa con nhỏ đến vui chơi.

Tại Công viên Phùng Khoang, sau hơn một năm chính thức đưa vào sử dụng, sự thay đổi càng rõ nét khi hệ thống chiếu sáng được nâng cấp, tạo hiệu ứng lung linh vào buổi tối. Các tiểu cảnh trang trí được bố trí hợp lý, vừa tạo điểm nhấn cảnh quan vừa bảo đảm không gian sinh hoạt cộng đồng.

Nhiều người dân chia sẻ rằng, từ sau khi công viên được chỉnh trang, thói quen đi bộ, tập thể dục của họ đều đặn hơn bởi không gian đã thực sự an toàn, sạch sẽ và dễ tiếp cận.

Cũng như những công viên, vườn hoa khác, từ trước Tết Nguyên đán, khu vực hồ Hoàn Kiếm - trái tim của Thủ đô trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết.

Tâm điểm của không gian xuân năm nay là khu vực Vườn hoa Lý Thái Tổ. So với mọi năm, nơi đây được chăm chút công phu hơn với hàng trăm gốc đào tuyển chọn kỹ lưỡng, nhiều cây bung nở rực rỡ đúng vào những ngày giáp Tết. Sắc hồng trải dài khắp quảng trường, tạo nên khung cảnh tươi mới, thu hút người dân và du khách dừng lại ghi dấu những bức hình đầu năm.

Dọc các tuyến phố quanh hồ, những thảm hoa nhiều tầng màu được thiết kế công phu; các tiểu cảnh chào Xuân kết hợp giữa hình ảnh truyền thống và yếu tố hiện đại tạo nên sức hút đặc biệt. Khi đêm xuống, ánh sáng nghệ thuật phản chiếu trên mặt nước, làm nổi bật vẻ cổ kính của không gian hồ, đồng thời mang lại hơi thở tươi mới cho trung tâm thành phố.

Từ lâu, hồ Hoàn Kiếm là điểm tham quan, đồng thời cũng là không gian văn hóa, nơi mỗi người tìm thấy một phần ký ức và niềm tự hào về Thủ đô. Chính vì lẽ đó, hàng nghìn người đổ về đây trong những ngày nghỉ Tết. Gia đình nhiều thế hệ cùng nhau dạo bước, chụp ảnh; du khách phương xa dừng chân thưởng lãm, lưu giữ những khoảnh khắc đầu năm.

Khi không gian xanh trở thành điểm hẹn của cộng đồng

Có thể thấy, từ trung tâm đến các khu dân cư, diện mạo mới của hệ thống công viên, vườn hoa đã làm thay đổi cảnh quan đô thị, góp phần định hình một nếp sống xanh, văn minh giữa lòng Thủ đô. Sự đầu tư bài bản cho các không gian xanh vì thế không đơn thuần là chỉnh trang cảnh quan, mà là bước đi cụ thể trong hành trình xây dựng một Hà Nội đáng sống hơn từng ngày.

Theo đó, cùng với việc hạ rào tại một số công viên, các địa phương chú trọng hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, cải thiện hệ thống thoát nước, bổ sung đèn chiếu sáng, tăng cường công tác duy tu, bảo dưỡng. Các bồn hoa, thảm cỏ được chăm sóc định kỳ, bảo đảm cảnh quan xanh - sạch - đẹp không chỉ trong dịp Tết, mà duy trì suốt bốn mùa. Không gian xanh phải thực sự thuộc về người dân. Khi công viên mở hơn, sáng hơn, đẹp hơn, người dân sẽ chủ động tìm đến, sử dụng và cùng gìn giữ.

Tại Công viên Thống Nhất, chị Nguyễn Tuyết Mai (trú tại phường Vĩnh Tuy) cho biết, nhiều năm nay, gia đình chị đều ra công viên du xuân, nhưng năm nay cảm nhận rõ sự đổi thay. “Không gian thoáng đãng hơn, hoa được trồng thành từng mảng đẹp mắt. Buổi tối, ánh sáng đầy đủ nên đi bộ rất yên tâm. Trẻ con cũng có thêm chỗ vui chơi”, chị Mai nói.

Chị Nguyễn Tuyết Mai cũng bày tỏ mong muốn thành phố tiếp tục duy trì việc chăm sóc cây xanh thường xuyên, đồng thời bổ sung khu vận động cho thiếu nhi và các thiết bị tập luyện cho người cao tuổi.

Cũng tại công viên này, ông Phạm Văn Hòa (trú tại phường Hai Bà Trưng) chia sẻ rằng việc dỡ bỏ hàng rào khiến ông cảm thấy công viên “gần” với phố phường hơn.

“Đi bộ từ nhà ra đây thuận tiện hơn trước, không còn cảm giác bị ngăn cách. Tôi hy vọng thành phố sẽ tiếp tục cải tạo đồng bộ các khu vệ sinh công cộng để phục vụ người dân lâu dài”, ông Hòa đề xuất.

z7542323041195_797f2e85c67682008fd3d402137b6b68.jpg
Gia đình chị Trần Thị An (trú tại phường Yên Hòa) vãn cảnh đền Ngọc Sơn và dạo quanh Hồ Hoàn Kiếm sáng mùng 1 Tết. Ảnh: Phương Ngân

Ở khu vực Hồ Hoàn Kiếm, gia đình chị Trần Thị An (trú tại phường Yên Hoà) tranh thủ đưa bố mẹ và hai con vãn cảnh đền Ngọc Sơn và dạo quanh hồ sáng mùng 1 Tết. Theo chị An, sự đầu tư bài bản vào tiểu cảnh, thảm hoa đã làm nổi bật vẻ đẹp trung tâm Thủ đô. “Hồ Hoàn Kiếm vốn là biểu tượng của Hà Nội, nay được chăm chút hơn, nhìn đâu cũng thấy tươi mới, trang trọng. Cả gia đình tôi đến đây, thấy Thủ đô trang hoàng rực rỡ và cảm nhận sự yên bình... Cảm giác đầu năm như vậy rất trọn vẹn”, chị An chia sẻ.

Niềm vui của người dân cũng đi cùng ý thức trách nhiệm. Nhiều gia đình chủ động nhắc nhở con nhỏ không giẫm lên thảm cỏ, không xả rác bừa bãi; các nhóm bạn trẻ sau khi chụp ảnh đều thu gom rác gọn gàng. Không gian công cộng chỉ thực sự bền vững khi được gìn giữ bằng sự chung tay của cộng đồng.

“Không gian xung quanh sạch đẹp thì mình càng phải giữ gìn để năm sau, năm nữa vẫn được hưởng không gian như vậy”, chị An bày tỏ thêm.

Mùa xuân rồi sẽ qua, sắc hoa có thể thay đổi theo từng tháng, nhưng khi công tác duy tu, chăm sóc được duy trì đều đặn, cùng với sự chung tay của cộng đồng, những công viên, vườn hoa sẽ tiếp tục là “lá phổi xanh” và là không gian văn hóa bền vững của Thủ đô.

Theo Phương Ngân/hanoimoi.vn

https://hanoimoi.vn/cong-vien-vuon-hoa-thu-do-thay-ao-moi-khong-gian-xanh-niu-chan-nguoi-dan-ngay-xuan-734646.html