"Điệp vụ kép" - hồi hộp và hấp dẫn đến phút cuối
Văn hóa - Ngày đăng : 19:35, 17/05/2006
Một cảnh trong "Điệp vụ kép"
Phim kể về một vụ cướp và bắt cóc con tin tại một Ngân hàng lớn kéo dài hai ngày trời. Cuộc đấu trí giữa cảnh sát và nhóm tội phạm diễn ra căng thẳng, hồi hộp nhưng kết thúc lại không ai ngờ tới.Tất cả đều có bằng chứng ngoại phạm. Tên tội phạm ranh mãnh và khó hiểu đã làm gì để qua mặt cả sở cảnh sát
Trong khi đó ông chủ Ngân hàng bị hại không muốn cảnh sát can thiệp sâu mà cầu cứu một nữ luật sư đàm phán với tên tội phạm. Phải chăng ông ta sợ “cháy nhà sẽ ra mặt chuột”? Nhưng cô luật sư có đủ bản lĩnh để chơi “trên cơ” kẻ bắt cóc con tin. Còn ngài thanh tra Keith Frazier của chúng ta, bản thân còn đang gặp rắc rối trong vụ án trước sẽ xoay sở ra sao khi phát hiện đây là điệp vụ kép với chỉ một manh mối?
Jodie Fosterlà ngôi sao cuối cùng nhận lời tham gia “Điệp vụ kép” sau Denzel Washingtonvà Clive Owen. Chắc chắn, nhà sản xuất muốn sự xuất hiện của bộ ba ngôi sao này nhằm tạo nên một chân kiềng vững chắc để giúp bộ phim tăng thêm sức hút bên cạnh phần nội dung hấp dẫn.
Phim sẽ được khởi chiếu tại các rạp Hà Nội: Dân Chủ, Tháng Tám, Trung tâm chiếu phim Quốc gia, Ngọc Khánh, Sinh Viên…từ ngày 20/5/2006.
Tuyết Minh