Mặt bằng biểu diễn: Người bỏ hoang, kẻ xin khẩn thiết!
Văn hóa - Ngày đăng : 11:10, 21/04/2006
Những nghệ sĩ trẻ của Nhà hát Giao hưởng và Vũ kịch TP.HCM vẫn mơ về một nhà hát hiện đại
Những dự án nhà hát, trung tâm văn hóa giải trí từ vài chục tỷ đến hàng trăm tỷ đồng ở TP.HCM đâu chưa thấy, chỉ thấy thực tế nhiều doanh nghiệp giải trí phải chạy đôn chạy đáo tìm mặt bằng biểu diễn.
Không tấc đất cắm dùi như ngồi trên đống lửa!
Công ty Phước Sang hiện như đang ngồi trên lửa vì các mặt bằng của mình sắp bị "đòi" lại trong khi vẫn chưa tìm ra chỗ mới. Công ty này vừa có bản kiến nghị tha thiết lên chính quyền TP.HCM để xin địa điểm mới, do mặt bằng sân khấu Kịch Sài Gòn (59 Pasteur, Q.1) và Trung tâm giải trí Quốc Thanh (271 Nguyễn Trãi, Q.1) mà họ khai thác lâu nay, sẽ phải bàn giao lại cho Tổng công ty văn hóa Sài Gòn.Đây là hai trong những tụ điểm giải trí ăn nên làm ra của công ty này thời gian qua. Trả mặt bằng đồng nghĩa với việc đơn vị này sẽ mất đáng kể một lượng khách "ruột", trong khi để tạo ra địa chỉ giải trí quen thuộc, cần có thời gian.
Công ty này cũng "rụt rè" xin được giữ lại trung tâm Quốc Thanh. Tuy nhiên, bà Nguyễn Thế Thanh, PGĐ Sở VHTT TP.HCM cho biết: "Sở rất ủng hộ ý định này của công ty Phước Sang nhưng nếu Tổng công ty văn hóa Sài Gòn quyết đòi lại thì cũng đành phải chấp nhận".
Đây không phải là đơn vị duy nhất lâm vào cảnh muốn an cư mà không được. Ngay cả đơn vị nhà nước như Nhà hát Giao hưởng và Vũ kịch TP.HCM cho tới nay cũng chẳng có một cơ sở vật chất "ra hồn" để sinh hoạt, tập luyện, chưa nói đến viêc biểu diễn. Chính quyền TP.HCM đã hứa lấy mặt bằng Công ty xổ số kiến thiết ngay trung tâm thành phố (23 Lê Duẩn, Q.1) để xây một nhà hát giao hưởng vũ kịch hiện đại. Nhưng các nghệ sĩ của bộ môn nghệ thuật cao cấp vẫn đang chờ mòn mỏi vì được biết công ty xổ số chưa chấp thuận mặt bằng mới dành cho mình.
Nhìn sang sân khấu dành cho cải lương. Người ta vẫn hô hào vực dậy cải lương, có cả một dự án "nâng cấp cải lương" nhưng một địa điểm đàng hoàng cho cải lương thì lại không có. Nhiều đoàn, nhóm cải lương hiện nay phải tranh nhau từng chỗ nhỏ treo băng rôn ở rạp Hưng Đạo (136 Trần Hưng Đạo, Q.1) đã rất xập xệ.
Điều đáng khích lệ, tuy chẳng "an cư" nhưng họ lại rất "lạc nghiệp". Các sân khấu này luôn sáng đèn hàng đêm. Ngoài những cái tên kể trên, còn có thể kể thêm các đơn vị tư nhân phải đi thuê điểm diễn nhưng hoạt động rất xôm tụ như sân khấu IDECAF (7 Trần Cao Vân, Q.3) của Công ty Thái Dương, sân khấu Phú Nhuận (70 - 72 Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận) của NSƯT Hồng Vân...
Dùng không hết thì bỏ hoang, cho thuê....
Khi những chuyện như rạp Lao động (651 Trần Hưng Đạo, Q.5) bị Công ty Tổ chức biểu diễn TP.HCM giao cho tư nhân làm vũ trường Monaco, Hội nghệ sĩ múa TP.HCM bán giấy phép cho vũ trường Đêm Màu Hồng... đã qua, thì tại TP.HCM hiện nay vẫn còn những địa điểm tương tự bị bỏ phí.
Rạp Kim Châu (15 - 17 Nguyễn Thái Bình, Q.1) lâu nay do Nhà hát ca múa nhạc Bông Sen khai thác nhưng dù nằm ở vị trí tốt của quận trung tâm, đèn nhà hát này vẫn trong cảnh chập chờn, gần như không có khán giả. Chưa kể Nhà hát Bông Sen còn có một "tiền án" khác là dùng mặt bằng của mình trên đường Pasteur liên doanh với nước ngoài nhưng hoạt động không hiệu quả.Rạp Quốc Tế (343 Phạm Ngũ Lão, Q.1) được Sở VHTT TP.HCM giao cho Trung tâm Ca nhạc nhẹ làm vốn để liên doanh với nước ngoài xây nhà hát khách sạn quốc tế Intheatel, nhưng hơn 10 năm nay bỏ hoang vì liên doanh gãy gánh giữa đường!
"Hoạt động giải trí thì phải làm ở trung tâm thành phố mới có nhiều khách. Nhưng tôi thấy quy hoạch của TP.HCM thiếu vắng khu vực mặt bằng dành cho các hoạt động văn hóa", ông Lưu Phước Sang chia sẻ.
Thực tế, cho đến nay chính quyền TP.HCM mới chỉ giao cho các cơ quan liên quan giải quyết việc thu hồi bàn giao nhà, đất ở các mặt bằng rạp Quốc Thanh (Phước Sang), Khải Hoàn (Nhà hát Giao hưởng và Vũ kịch), Công ty xổ số kiến thiết v.v.. Bà Nguyễn Thế Thanh, PGĐ Sở VHTT TP.HCM cho biết ngoài dự án xây dựng Nhà hát Giao hưởng và Vũ kịch kinh phí 400 tỉ đồng, TP.HCM còn có 3 dự án xây dựng nhà hát khác rải rác trong thành phố.
Tuy nhiên, đó vẫn còn là chuyện ở thì tương lai. Không thể chờ đợi một trung tâm văn hóa giải trí trị giá đến 600 tỉ đồng ở khu đô thị mới Thủ Thiêm mà cho đến giờ này khu đô thị ấy vẫn còn nằm trên giấy.
Trong khi đó, những doanh nghiệp hoạt động trong ngành giải trí, người thì vẫn phải đang chạy ngược chạy xuôi kiếm "miếng đất cắm dùi", kẻ thì không biết làm gì với mặt bằng có thể hái ra tiền của mình.
Theo VNN