Tre già măng chưa mọc!

Thể thao - Ngày đăng : 08:32, 18/03/2006

Sự lên ngôi tuyệt đối của đội bóng chuyền (BC) nữ Ngân hàng Công thương (NHCT) tại giải mời vừa kết thúc tại Nam Định đã đặt giới chuyên môn trước một thực tế buồn: CLB gồm có các cầu thủ U40 đã hóa giải mọi chiến thuật của các đối thủ mạnh nhất nước như nhà VĐQG Bộ Tư lệnh Thông tin (BTLTT), Bình Điền - Long An, Vital-Thái Bình… với những tay đánh nổi tiếng như Bùi Thị Huệ, Phạm Thị Yến, Phạm Kim Huệ, Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Đinh Diệu Châu…

Sự lên ngôi tuyệt đối của đội bóng chuyền (BC) nữ Ngân hàng Công thương (NHCT) tại giải mời vừa kết thúc tại Nam Định đã đặt giới chuyên môn trước một thực tế buồn: CLB gồm có các cầu thủ U40 đã hóa giải mọi chiến thuật của các đối thủ mạnh nhất nước như nhà VĐQG Bộ Tư lệnh Thông tin (BTLTT), Bình Điền - Long An, Vital-Thái Bình… với những tay đánh nổi tiếng như Bùi Thị Huệ, Phạm Thị Yến, Phạm Kim Huệ, Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Đinh Diệu Châu…

Lão tướng lên ngôi, kết thúc nhanh chóng và hầu như không mất nhiều sức để loại bỏ mọi rào cản và đoạt cúp trong sự tâm phục, khẩu phục của tất cả. Câu hỏi “vì sao” còn cần được trao đi đổi lại để nhìn thấy giải pháp cho đội BC Việt Nam ở SEA Games 24 tới và cho phong trào BC nói chung.

1. Đào tạo kém

Ngoại trừ BTLTT, Thái Bình và Long An, đến nay hầu hết các CLB bóng chuyền nữ đều lấy ngắn nuôi dài, nếu không kêu gọi được cầu thủ từ các CLB khác thì cũng gắng gỏi kiếm tiền mua ngoại binh về chơi 1-2 tháng để giữ một thứ hạng nào đó, điều này có gì na ná như bên bóng đá! Trước đây, hễ vài năm lại một lần có sự xuất hiện của một nhóm cầu thủ giỏi, chẳng hạn 10 năm trước là “bộ ngũ” Anh Thư (Long An), Hương (Thanh Hóa), Hạt (Thái Bình), Linh (TP.HCM), Hạnh (Hà Nội), đợt sau đó là Hiền (Quảng Ninh), Giang (Nam Định), lứa sau là Kim Huệ, sau nữa là Bùi Thị Huệ, Phạm Thị Yến, rồi Ngọc Hoa. Còn mùa giải 2005 và 2006, chưa có ai đủ sức cho thấy sẽ là một tài năng thực sự, ngoài 2 cầu thủ Hương (4) và Minh (9) của BTLTT.

2. Thiếu kinh phí

Cựu vô địch Quảng Ninh (nay là Tuần Châu - Quảng Ninh), từng thay nhà tài trợ đến 2 lần, những tưởng khá lên, song lần này kiệt quệ về kinh phí, đến nỗi cầu thủ còn chưa có lương tháng 12, đi đấu phải ứng 20 triệu đồng đã ! Bưu điện Hà Nội thiếu cả tiền lẫn con người và không kịp tham dự giải mời vừa qua. Giấy Bãi Bằng từng là CLB “mạnh về gạo…” và mua ngoại binh, thuê thày tài…, song lần này quá sút, chưa mua ai dự giải.

Các đội Vital Thái Bình, Sông Mã Thanh Hóa dù có tên mới song nguồn tài trợ cho đội là hạn chế, cầu thủ vẫn gặp khó khăn ngay trong khâu mua sắm trang thiết bị thi đấu…

3. Thiếu thầy giỏi

Nhiều năm qua, BCVN vẫn chỉ chừng ấy gương mặt HLV, hầu hết trưởng thành từ các CLB và là cựu cầu thủ. Một số cái tên đã quá quen biết như Nguyễn Ngọc Mạnh, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Hữu Đông được chuyển qua lại ở các CLB, số ít trẻ mới lên như Thanh Tùng, Văn Cường, 2 HLV nữ là Thúy Hằng, Trần Yến. Tất cả chỉ có thế và tất cả họ còn nhiều vất vả vì nghề.

Gần đây, một số thày ngoại đã xuất hiện như Victor (BĐHN), Triệu Lâm (Thái Bình), Vương Quân (Long An) song chưa ai xuất sắc, ngay những trận quyết đấu giữa họ cònbộc lộ sự hạn chế về tầm nhìn của người dẫn dắt mà cái thua của BĐ.LA trong trận chung kết với NHCT chính là ví dụ sinh động của vấn đề này.

4. Gừng già càng cay

Đó là những lão tướng, xuất sắc và đang trở nên một thế lực mới, đáng gờm tại môi trường BCVN (nữ). Họ là các gương mặt Hà Thu Dậu (37 tuổi), Thanh Thúy (34), cùng của NHCT, là Thu Dung (30) của BĐ.LA, kể cả ngoại binh Patcharee ở NHCT, chưa kể mấy tay kỳ cựu ở vùng Than…

Việc lên ngôi của lứa U40 ở NHCT là thách thức cho lớp trẻ, kể cả với công tác huấn luyện, đào tạo của giới quản lý BCVN, trước hết với những nhà tuyển trạch khi họ lên phương án chuẩn bị cho SEA Games 24 tại Thái Lan vào năm sau.

HNM

Kết thúc Giải bóng chuyền các CLB nữ mạnh toàn quốc - Cúp Báo Thể thao Việt Nam, chúng tôi giới thiệu một đội hình tiêu biểu để bạn đọc tham khảo:

Phạm Thị YếnNguyễn Ngọc HoaPatcharee

(7-BTLTT)(9-BĐ.LA)(14-NHCT)

Bùi Thị HuệPhạm Kim HuệPhạm Thị Thuý

(14-V.TB)(5-BTLTT)(7-V.TB)

Libero: Lê Thị Liễu (NHCT)

HLV: Nguyễn Hữu Đông (NHCT)

ANHTHU