Diễn viên Việt kiều về nước đóng phim

Văn hóa - Ngày đăng : 09:07, 17/03/2006

Diễn viên nói gì ?

Johnny Trí Nguyễn trong phim Hồn Trương Ba, da hàng thịt

Thời gian gần đây, dường như làng điện ảnh Việt Nam trở nên ồn ào, sôi động hơn. Sự xuất hiện của các gương mặt diễn viên Việt kiều trở về từ trời Tây gây nhiều chú ý cho giới chuyên môn, khán giả và làm hao tốn không ít giấy mực của báo chí. Những cái tên ban đầu còn lạ tai và gây ngỡ ngàng: Johnny Trí Nguyễn, Dustin Nguyễn, Helen Thanh Đào, Nguyễn Văn Long... dần dần trở nên quen thuộc - họ đã góp phần làm tươi mới màn ảnh trong nước.

Nhộn nhịp về nước đóng phim

Cuộc trở về "đình đám" nhất có thể kể đến là diễn viên Johnny Trí Nguyễn. Đẳng cấp của một cascadeur chuyên nghiệp ở kinh đô điện ảnh thế giới Hollywood, từng đóng thế những pha đánh đấm dữ dội trong phim Spiderman (Người nhện) và Spiderman 2 (Người nhện 2) và từng thủ vai phản diện chính trong bộ phim Tom Yum Goong rất ăn khách ở Thái Lan, Johnny Trí Nguyễn đã làm nhiều người nóng lòng chờ đợi sự xuất hiện của anh trên màn ảnh. Với vai Trương Ba trong bộ phim Hồn Trương Ba, da hàng thịt (đạo diễn Nguyễn Quang Dũng), Johnny Trí Nguyễn đã chính thức "ra mắt" khán giả Việt Nam, nhưng khi bộ phim này được trình chiếu, khán giả bàn tán về nội dung của bộ phim nhiều hơn là dàn diễn viên tham gia. Tuy nhiên Johnny Trí Nguyễn cũng kịp để lại ấn tượng cho người xem về hình ảnh của một nam diễn viên khá điển trai, mạnh mẽ và đầy cá tính. Bộ phim thực ra chưa có nhiều "đất" để Johnny Trí Nguyễn tận dụng thế mạnh của một cascadeur chuyên nghiệp. Vai diễn Trương Ba do đó chỉ được xem là bước khởi động để anh có dịp tiếp cận với cách làm phim ở Việt Nam.

Mục đích chính về nước của anh là thực hiện dự án phim Dòng máu anh hùng của mình. Dòng máu anh hùng là bộ phim có đề tài lịch sử, lấy bối cảnh khởi nghĩa chống Pháp trước những năm 1930 nhưng sẽ được xây dựng theo thể loại phim hành động kiểu Hollywood. Đây chắc chắn là bộ phim có đất dụng võ cho Johnny Trí Nguyễn. Vào vai phản diện chính trong bộ phim Dòng máu anh hùng cũng là một diễn viên Việt kiều khác: Dustin Nguyễn. Cái tên Dustin Nguyễn hãy còn xa lạ với khán giả Việt Nam nhưng thực ra, anh vốn là con của danh hài Xuân Phát rất nổi tiếng trên sân khấu Sài Gòn trước năm 1975 và nghệ sĩ múa Mỹ Lệ. Ở Mỹ, Dustin Nguyễn hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh gần 20 năm nay với các vai trong vở kịch truyền hình nhiều tập 21 Jump Street và trong các bộ phim nhựa Heaven and Earth, Vanishing Son II và IV. Vai chính trong phim Little Fish (đạo diễn Rowan Woods) bên cạnh ngôi sao điện ảnh Úc Cate Blanchett cũng là một thứ "cạc-vi-sít" nặng ký để Dustin Nguyễn "tự giới thiệu" với làng điện ảnh nước nhà. Tuy nhiên, nam diễn viên Việt kiều trở về từ đất Mỹ này có chinh phục được khán giả Việt Nam hay không thì còn phải chờ xem anh thể hiện như thế nào qua vai diễn sắp tới. 

Một gương mặt khả ái khác cũng trở về từ Mỹ, lần đầu tiên chạm ngõ điện ảnh nhưng đang được nhiều đạo diễn trong nước "nhắm" đến là diễn viên, người mẫu Helen Thanh Đào. Khác với các diễn viên Việt kiều mang theo những thành tích đóng phim dày cộm  bên ngoài về, Helen Thanh Đào gia nhập làng điện ảnh trong nước với... hai bàn tay trắng. Nhưng vừa về Việt Nam chỉ vài tháng, cô diễn viên, người mẫu 24 tuổi này đã có trong tay hai vai diễn khá nặng ký. Và thật bất ngờ, Helen Thanh Đào đã nhanh chóng khẳng định tài năng diễn xuất của mình qua nhân vật nữ mafia Khánh Băng (phim Dollars trắng - đạo diễn Trần Cảnh Đôn) và phóng viên trẻ Mộng Thu (phim Hai mảnh đời - đạo diễn Hồ Ngọc Xum). Cô vào vai thoải mái, diễn xuất tự nhiên. Theo đánh giá của các đạo diễn, Helen Thanh Đào còn có những bước đi dài trên con đường nghệ thuật thứ bảy

Trên đây là ba gương mặt mới toanh trong số các diễn viên Việt kiều về nước đóng phim. Còn không ít những diễn viên trở về từ trời Tây vốn gần như đã khá quen thuộc với màn ảnh trong nước. Cách đây vài năm, cô gái Việt kiều Na Uy Ngô Thanh Vân được biết đến với tư cách là người mẫu, sau đó cô "lấn" sang lĩnh vực ca nhạc. Và cô người mẫu này cũng không bỏ qua cơ hội chứng minh khả năng diễn xuất của mình khi được mời tham gia series phim Những thiên thần đỏ trên MTV Châu Á. Vai diễn của Ngô Thanh Vân trong phim này không để lại nhiều ấn tượng nhưng điều quan trọng là nó đã mở ra cho cô con đường xâm nhập thế giới điện ảnh. Khán giả dần quen thuộc với diễn viên Ngô Thanh Vân qua các phim tiếp theo: Chuyện tình Sài Gòn, 2 trong 1...; hiện cô được mời đóng vai nữ chính trong phim Dòng máu anh hùng cùng Johnny Trí Nguyễn và Dustin Nguyễn. Các diễn viên Việt kiều về nước đóng phim còn phải kể đến: nhà vô địch wushu Thụy Điển Nguyễn Văn Long (phim Dollars trắng), Trizzi Phương Trinh (Trò đùa của Thiên Lôi), hoa hậu Việt Nam tại Australia Duy Thanh Lập (Nợ đời, Hướng nghiệp)...

Không vì cát-xê

Lực lượng diễn viên trong nước hiện nay không nhiều, lại càng ít những gương mặt vượt trội. Do đó, sự trở về góp sức của các diễn viên Việt kiều đã làm phong phú thêm cho điện ảnh Việt Nam. Họ "được lòng" các đạo diễn trong nước trước hết là phong cách làm việc chuyên nghiệp. Một đạo diễn cho biết, các diễn viên Việt kiều luôn luôn đúng giờ, ý thức trách nhiệm và ý thức kỷ luật của họ rất cao. Ngoài khả năng diễn xuất, các diễn viên Việt kiều thường có khả năng ở các lĩnh vực khác hỗ trợ cho vai diễn khi cần như: lái xe, võ thuật... Hơn nữa, ý thức đã trở về thì phải làm "cho ra ngô ra khoai" giúp các diễn viên Việt kiều luôn nỗ lực trong công việc. Hiện nay nhiều hãng phim tư nhân trong nước cũng đang có kế hoạch mời những diễn viên Việt kiều tham gia vào các bộ phim sắp tới. Sức hút của điện ảnh Việt Nam đối với các diễn viên Việt kiều thực ra không nằm ở khoản tiền cát-xê mà chính ở chỗ tạo cơ hội và điều kiện cho họ thực hiện lòng đam mê nghệ thuật. Không đam mê thực sự thì diễn viên Johnny Trí Nguyễn không thể sẵn sàng từ bỏ những món tiền thu nhập không nhỏ bên ngoài để về Việt Nam tình nguyện đóng phim không lấy tiền cát-xê, lại còn bỏ tiền túi ra đầu tư vào dự án phim "rủi nhiều hơn may". Diễn viên, người mẫu Helen Thanh Đào đang thực hiện kế hoạch "lấy ngắn nuôi dài", về Mỹ tham gia các chương trình biểu diễn thời trang để có thu nhập mà yên tâm đóng phim ở Việt Nam. Nam diễn viên Việt kiều Nguyễn Văn Long cũng đã từng "than thở": phim quay vừa xong thì tiền cát-xê nhận được cũng vừa hết. Thu nhập "bèo bọt" thế mà các diễn viên Việt kiều vẫn không có ý định "từ bỏ cuộc chơi", người nào cũng có kế hoạch hẳn hoi cho những chuyến đi dài trên con đường nghệ thuật ở Việt Nam.  Diễn viên Huỳnh Anh Tuấn cách đây 12 năm cũng là một Việt kiều về nước gõ cửa điện ảnh. Tuy sự trở về của anh không "đình đám" nhưng đến nay, Huỳnh Anh Tuấn đã có chỗ đứng nhất định trong làng điện ảnh Việt Nam với những vai diễn ấn tượng trong các phim: Em và Michael, Những nẻo đường phù sa, Dòng đời, Đất khách, Ngọn nến hoàng cung... Thành công lâu dài của diễn viên Huỳnh Anh Tuấn cũng là điều các diễn viên Việt kiều bây giờ đang hướng đến.

Diễn viên Việt kiều về nước đóng phim, không chỉ nhận được niềm vui thỏa sức thực hiện lòng đam mê điện ảnh, mà hơn hết là tận hưởng niềm hạnh phúc của những đứa con mang dòng máu Việt trở về làm việc ngay trên đất mẹ. Và điều đáng tự hào hơn khi nỗ lực của họ từng bước được kết thành trái ngọt. Điện ảnh Việt Nam bước ra thế giới thì không phân biệt người góp tay xây dựng là người trong nước hay Việt kiều. Chỉ biết đó là phim Việt Nam, tài năng của người Việt Nam.

Diễn viên nói gì ?

Helen Thanh Đào (phải) trong phim
Dollars trắng

Diễn viên Việt kiều Helen Thanh Đào: Về nước sau 10 năm định cư ở nước ngoài, tất cả đối với tôi hãy còn lạ lẫm lắm. Tôi không thông thạo đường phố Sài Gòn nên mỗi khi đi diễn rất cực. Để đảm bảo đúng giờ quay nhiều lúc tôi phải khởi hành từ sớm vì phải vừa đi vừa tìm đường, đôi khi bù trừ... thời gian bị lạc. Do quen nói tiếng Anh nên tiếng Việt của tôi cũng không lưu loát vì vậy tôi cũng gặp khó khăn trong việc diễn đạt cho tròn ý, đôi lúc lâm vào hoàn cảnh "ông nói gà bà nói vịt" dễ gây hiểu nhầm lẫn nhau. Bằng mọi cách tôi phải hạn chế sự nhầm lẫn này xuống đến mức thấp nhất. Tôi cũng chưa quen với cách làm việc ở Việt Nam. Thời gian biểu làm việc ở đây dường như rất hay thay đổi đột xuất, tôi không được biết trước nên thường khi đến đúng giờ mà phải chờ đợi hoặc có khi là trở về nhà. Nhưng tôi thật sự thích không khí làm việc của các anh em trong đoàn làm phim, rất vui vẻ và tình cảm, thành ra những khó khăn cũng chẳng ngại gì.

Diễn viên Dustin Nguyễn: Lần đầu tiên về nước tham gia đóng phim, tôi vừa vui, cũng vừa lo lắng. Trước đây vào diễn các phim nước ngoài tôi nói tiếng Anh, bây giờ được đóng phim ngay trên quê mình, được nói tiếng mẹ đẻ, thích lắm chứ. Nhưng thú thật là vốn tiếng Việt bị hạn chế. Tôi hay bị nhầm lẫn giữa dấu sắc, dấu huyền... Cách làm phim Việt Nam và nước ngoài cũng không khác gì mấy. Nhưng ở bên đấy, từng khâu đều có các bộ phận đảm nhận chuyên biệt. Ở đây thì mọi người trong đoàn làm phim có sự hỗ trợ lẫn nhau. Bên cạnh đó, tôi cũng bị áp lực. Vai diễn trong phim Dòng máu anh hùng là vai diễn khó nhất từ trước đến giờ đối với tôi. Thứ nhất, đây là một bộ phim mang tầm vóc lịch sử. Thứ hai là đây là vai diễn giúp tôi ra mắt với khán giả Việt Nam. Nhưng đây cũng chính là vai diễn tôi có nhiều mơ mộng nhất.

Đánh giá của giới chuyên môn

NSƯT Nguyễn Chánh Tín (Giám đốc hãng phim Chánh Phương):

Sự khác biệt của các diễn viên Việt kiều so với diễn viên được đào tạo trong nước không nằm ở ngoại hình mà nằm ở cách diễn. Ưu điểm của họ là rất tự nhiên, do đó diễn không bị "kịch". Nhiều bộ phim Việt Nam chẳng khác gì thứ kịch nói được quay ở chợ là vì "kịch" quá. Đâu phải cứ gào-thét-khóc-ngất mới thể hiện được nỗi đau. Nỗi đau còn được thể hiện tột cùng trong sự bất động gần như chết lịm.

Tôi rất an tâm khi mời 3 diễn viên Việt kiều: Dustin Nguyễn, Johnny Trí Nguyễn và ca sĩ Nguyễn Thắng cùng tham gia bộ phim Dòng máu anh hùng sắp tới. Họ có khả năng diễn xuất, có kinh nghiệm phim trường và đặc biệt là có thái độ làm việc rất nghiêm túc. Tôi tin ở hiệu quả công việc. Với bộ phim này, mục đích của chúng tôi là hướng ra thị trường thế giới. Chúng tôi muốn làm phim Việt Nam để cho người nước ngoài phải xem được.

Trinh Hoan (Giám đốc HK Film):

Tôi đánh giá cao tính chuyên nghiệp của các diễn viên Việt kiều. Khi làm việc cùng Johnny Trí Nguyễn trong ê-kíp làm phim  Hồn Trương Ba, da hàng thịt, tôi thấy nam diễn viên này có phong cách làm việc rất chuyên nghiệp, chuyên nghiệp trong cả diễn xuất lẫn ý thức tổ chức. Đây là một gương mặt mới lạ trong làng điện ảnh Việt Nam. Tôi hài lòng (cười). Riêng về giọng nói thì cần phải khắc phục vì nó ảnh hưởng đến quá trình thu âm trực tiếp cũng như khả năng biểu đạt của diễn viên. Nếu đóng phim Việt mà giọng nói không được... 100% Việt thì đó là một hạn chế.

Đạo diễn Trần Cảnh Đôn:

Các diễn viên Việt kiều có bốn lợi thế khi hòa nhập với phim trường Việt Nam. Thứ nhất, là ý thức làm việc - họ rất nghiêm túc trong công việc, tuyệt đối tôn trọng giờ giấc; thứ hai là sự tự tin - sự tự tin toát ra từ họ khiến các cộng sự như tôi tin tưởng hơn vào hiệu quả công việc; thứ ba là tính độc lập - họ không bị chi phối, ràng buộc nhiều bởi chuyện riêng tư, thế nên có thể chuyên tâm hết mình vì công việc. Và lợi thế cuối cùng, theo tôi là năng lực diễn xuất. Họ mang được phong cách tự nhiên, thoải mái của mình vào trong những vai diễn, làm chúng thật hơn, dễ cảm hơn.  

Đạo diễn trẻ Đỗ Đức Thành:

Tôi chưa biết nhiều về những Việt kiều đóng phim, những diễn viên Việt kiều về nước đóng phim cũng vậy. Nhưng tôi nghĩ phong cách tự nhiên (của người phương Tây chẳng hạn) sẽ là một thuận lợi rất lớn để họ thử sức trong lĩnh vực điện ảnh. Nếu họ có một chút năng lực và thật nhiều đam mê thì họ mới chọn được đất diễn cho mình tại Việt Nam.

Theo TN

ANHTHU