Manchester United có chiến thắng nhọc nhằn trước Wolves
TTTĐ - Đêm 29/8 (theo giờ Việt Nam), Manchester United đã có chiến thắng vất vả với tỷ số 1 – 0 trên sân của Wolves ở vòng 3 Premier League 2021/2022.
Wolves đã trải qua hai trận toàn thua kể từ đầu mùa giải. Chính vì vậy, đội chủ nhà đã thi đấu đầy quyết tâm trong cuộc tiếp đón Manchester United ở vòng 3.

Ngay ở phút thứ 3, Wolves đã suýt chút nữa có được bàn thắng mở tỷ số. Fred mắc sai lầm khi để mất bóng, tạo điều kiện cho các cầu thủ Wolves phối hợp và đối mặt thủ môn De Gea. Rất may cho Manchester United là thủ thành người Tây Ban Nha đã xuất sắc cản phá.

Và chỉ ba phút sau, Fred tiếp tục mắc sai lầm khi để Trincao vượt qua. Cầu thủ của Wolves dù đã đánh bại được thủ môn De Gea, nhưng hậu vệ Wan Bissaka đã kịp thời lao về cản phá ngay trước vạch vôi.
Liên tục thoát thua, Manchester United đã chủ động làm giảm nhịp độ trận đấu để kìm hãm sự hưng phấn của Wolves. Cuối hiệp đấu, Bruno Fernandes đã có tình huống sút tung lưới Wolves, nhưng trọng tài biên đã phất cờ báo việt vị.

Hiệp một dần trôi qua với thế trận giằng co và không có bàn thắng nào được ghi.
Bước sang hiệp hai, HLV Solskjaer tung Edinson Cavani vào sân thay Daniel James thi đấu thiếu hiệu quả.
Hàng công của Manchester United thi đấu khởi sắc hơn, nhưng ở khâu phòng ngự, khung thành thủ môn De Gea vẫn liên tục bị đặt vào tình thế báo động.
Điển hình là tình huống diễn ra ở phút 69, từ tình huống đá phạt góc của Moutinho, Romain Saiss bật cao đánh đầu ở cự khoảng 4m nhưng bị thủ môn De Gea xuất sắc cản phá. Cú đá nối sau đó của cầu thủ Wolves cũng không thể thắng được thủ thành người Tây Ban Nha.
Chơi không ấn tượng, thế nhưng Manchester United vẫn có những cá nhân biết tỏa sáng đúng lúc.

Phút 80, trong tình huống Varane lên tham gia tấn công, trung vệ người Pháp đã có đường chuyền thuận lợi cho Greenwood thoát xuống vòng cấm đội chủ nhà.
Cầu thủ trẻ người Anh lập tức tung ra cú dứt điểm uy lực ở góc hẹp. Thủ thành Jose Sa đã đổ người hơi chậm khiến bóng đi qua nách và bay vào lưới. Tỷ số được mở 1 – 0 giành cho Manchester United.

Các cầu thủ Wolves sau đó đã bức xúc khiếu nại trọng tài chính vì cho rằng Pogba đã phạm lỗi với Neves trước đó, nhưng trọng tài Mike Dean vẫn công nhận bàn thắng cho đội khách.
Có bàn thắng dẫn trước, Manchester United lui đội hình về phòng thủ và bảo toàn chiến thắng 1 – 0 trước Wolves cho đến khi trọng tài thổi hồi còi kết thúc trận đấu.

Với kết quả này, Manchester United đã nằm trong tốp 3 đội dẫn đầu với 7 điểm sau 3 vòng đấu. Trong khi đó, Wolves chưa giành được điểm số nào và lọt xuống nhóm ở cuối bảng xếp hạng.