Đà Nẵng: 5 sinh viên đi chơi suối chết đuối

Pháp luật - Ngày đăng : 20:05, 12/02/2006

Một vụ chết đuối thương tâm vừa xảy ra trên suối Vũng Bột ở xã Hòa Bắc, làm chết 5 sinh viên.

Một vụ chết đuối thương tâm vừa xảy ra trên suối Vũng Bột ở xã Hòa Bắc, làm chết 5 sinh viên.

Công an huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) cho biết, tai nạn xảy ra vào khoảng 12h30 ngày 11/2 ở suối Vũng Bột thuộc thôn Giàn Bí, xã miền núi Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng.

Vào thời điểm đó có 8 thanh niên (gồm 4 nam, 4 nữ) từ nội thành Đà Nẵng lên Hòa Bắc chơi nhân dịp nghỉ cuối tuần. Sau khi tai nạn xảy ra, đã có 3 nữ và 2 nam bị chết đuối, chỉ còn 1 nữ và 2 nam sống sót.

Đến sáng 12/2, Công an huyện Hòa Vang vẫn chưa nắm được chính xác danh tính cụ thể của các nạn nhân và đang tiếp tục xác minh. 

Con suối Vũng Bột nằm giữa hai thôn Giàn Bí và Tà Lan. Nước suối rất trong, có nhiều cảnh đẹp, lại có loại ốc đá rất ngon nên thỉnh thoảng vẫn có các nhóm thanh niên từ Đà Nẵng lên chơi.

Nếu vượt qua suối theo con đường chính từ Giàn Bí qua Tà Lan thì nước suối ở khu vực này rất cạn, có thể lội bộ bình thường. Nhưng ngược lên thượng nguồn khoảng 1km thì nước suối sâu hơn hẳn, lại có nhiều hố. Ở đó hầu như không có dân sinh sống. Nhóm thanh niên bị nạn chính ở khu vực heo hút này.

Phải mất nhiều thời gian xác minh nữa chúng tôi mới biết được một nữ sinh viên vừa bị thiệt mạng trên suối Vũng Bột là Lê Thị Tú L., đang là sinh viên năm thứ 4, khoa Công nghệ thông tin (Đại học Bách khoa Đà Nẵng), con của một cán bộ Trung tâm Kỹ thuật đo đạc bản đồ (thuộc Sở Tài nguyên - Môi trường Đà Nẵng). Tang lễ của cô đang được tổ chức tại nhà tang lễ A4 (Bệnh viện C17).

Tại đám tang của cô, PV gặp cô Trần Thị Hạnh T., đang du học ở Úc về thăm nhà và là một trong ba người còn sống sót sau vụ tai nạn kể trên. Hạnh T. chỉ có thể giúp chúng tôi xác định rõ tên của 5 người thiệt mạng. Ngoài Lê Thị Tú L. còn có Đặng Ngọc D., Nguyễn Hoàng Thị Q., Nguyễn Hải Quỳnh A. và Hồ Tấn D. Trong đó, Đặng Ngọc D. vừa tốt nghiệp Đại học Bách khoa Đà Nẵng, đi làm mới 1 - 2 năm; 4 người còn lại đều đang là sinh viên năm cuối của Đại học Bách khoa Đà Nẵng.

Qua tìm hiểu, được biết Đặng Ngọc D. là con một nhân viên bảo vệ Chi nhánh Intimex Đà Nẵng, chúng tôi liền tìm đến chi nhánh này ở góc ngã ba Lê Lợi - Pasteur. Tại đây, chúng tôi gặp anh Cao Văn Mỹ, cán bộ của Chi nhánh Intimex Đà Nẵng và là người trực tiếp thay mặt cơ quan lên Hòa Bắc để nhận thi thể Đặng Ngọc D.

Anh Mỹ cho hay, khoảng 15h ngày 12/2, chi nhánh Intimex Đà Nẵng nhận được tin báo và anh lập tức lên đường. Đến nơi thì đã thấy 5 thi thể đang đặt bên suối, chung quanh có cảnh sát 113, công an xã và rất đông người dân địa phương.

Qua thông tin bước đầu do công an cung cấp cũng như lời tường thuật (khá lộn xộn và hốt hoảng của các nhân chứng), anh Cao Văn Mỹ nhận định nhóm thanh niên này có thể do Đặng Ngọc D. rủ lên Hòa Bắc chơi, vì anh đang tham gia thi công một công trình ở đây. Do khá thông thuộc địa hình nên Ngọc D. dẫn mọi người đi ngược suối lên phía thượng nguồn.

Cả nhóm không tắm mà quây quần quanh các tảng đá lớn, người đứng dưới suối, kẻ ngồi trên tảng đá. Bất ngờ một người trượt chân ngã, thế là kéo luôn cả nhóm cùng đổ xuống suối. Theo bản năng sinh tồn, người này níu kéo người kia, không ai thoát ra được.

Rất may lúc đó có một thanh niên người dân tộc khoảng 26 - 27 tuổi đi ngang qua, đã nhảy xuống suối cứu được 2 nữ sinh viên là Hạnh T. và Thúy V., riêng nam sinh viên Ngọc T. nhờ biết bơi nên thoát chết. Còn 5 người kia đều bị chết chìm ngay tại chỗ vì uống quá nhiều nước!

Từ trước đến nay trên địa bàn TP. Đà Nẵng chưa từng có vụ việc nào tương tự lại có nhiều người chết đến như vậy.

Theo VNN

HONGVAN