Những cây xanh Bác Hồ trồng trên đất bạn

Chính trị - Ngày đăng : 08:49, 05/02/2006

Sinh thời Bác Hồ  đã tạo ra một phong tục đẹp, một tập quán tốt cho dân tộc, đó là phong trào trồng cây mỗi khi Tết đến Xuân về. “Tết trồng cây” do Bác Hồ phát động từ năm 1960, qua năm tháng đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực trong đời sống hôm nay.

Sinh thời Bác Hồđã tạo ra một phong tục đẹp, một tập quán tốt cho dân tộc, đó là phong trào trồng cây mỗi khi Tết đến Xuân về. “Tết trồng cây” do Bác Hồ phát động từ năm 1960, qua năm tháng đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực trong đời sống hôm nay.

Là người khởi xướng phong trào trồng cây, Bác Hồ còn là người nêu tấm gương mẫu mực cho phong trào này. Từ lời kêu gọi trồng cây mùa xuân năm 1960 và những Tết sau này Ngườithường về các địa phương chúc Tết kết hợp trồng cây cùng bà con. Việc làm đó vừa để lại kỷ niệm đẹp vừa động viên phong trào trồng cây trong nhân dân. Cây xanh Bác Hồ trồng thường là cây đa có tuổi thọ dài lâu, được Bác trồng ở thủ đô Hà Nội và một số các địa phương trên miền Bắc.

Trồng cây làm kỷ niệm là một sáng kiến hay, mộtnét đẹp văn hóa, một việc làm lưu lại kỷ niệm lâu bền. Trong những chuyến đi thăm nước ngoài Bác Hồ cũng thường trồng cây kỷ niệm ở nhiều nơi. Ngày xuân, nhớ lại những chuyến đi thắm tình hữu nghị anh em trên đất bạn để thấy lại một nét đẹp đáng nhớ trong phong cách Bác Hồ.

Tháng 2-1958, Bác dẫn đầu đoàn đại biểu Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đi thăm chính thức nước Cộng hòa ấn Độ theo lời mời của Chính phủ. Mười ngày đi thăm nhiều nơi trên đất nước ấn Độ, trong không khí hòa bình, hợp tác, hữu nghị, Bác “như gặp lại mùa xuân” và Người đã để lại bao tình cảm lưu luyến, ấn tượng đối với nhân dân trên quê hương của một trong những nền văn minh lâu đời nhất thế giới.

Ngày 5-2, khi đến thủ đô Niu Đê-li, Bác tới đặt vòng hoa tại nơi tưởng niệm Thánh Găng-đi trong công viên Rai-ghát, sau đó Bác trồng một cây hoa đại làm kỷ niệm. Đường xa cách trở nhưng bằng cả tấm lòng nồng hậu và chân thành, vòng hoa và cây hoa đại đều được đưa từ Hà Nội sang. Việc làm và tình cảm của Bác được nhân dân Niu Đê-li truyền cho nhau nghe khắp đất nước. Báo chí ấn Độ hết lời ngợi ca: “... Trong thế giới đầy biến động, xung đột và phân ly, thật sung sướng khi Người đến mang lòng tốt của con người và tình bạn, tình thân ái đã vượt lên tất cả”.Trong buổi tiệc chiêu đãi trọng thể Thủ tướng Nê-ru đã phát biểu: “Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhân vật đặc biệt, tính rất giản đơn nhưng lòng rất rộng rãi. Hôm qua khi từ sân bay về, Chủ tịch nói với tôi rằng ngài có đem từ Hà Nội sang một vòng hoa và một cây đại để đặt và trồng ở nơi kỷ niệm Thánh Găng-đi. Ngài còn nói thêm rằng cũng có đưa vòng hoa và cây đào để kỷ niệm ông cụ thân sinh tôi. Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp ông cụ thân sinh tôi ở thủ đô nước Bỉ năm 1927 trong cuộc Hội nghị quốc tế chống chủ nghĩa thực dân. Một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi cách đây lâu năm mà Chủ tịch Hồ Chí Minh còn nhớ đến cụ thân sinh tôi. Đó tuy là một việc bình thường nhưng nó chứng tỏ một cách rõ rệt phẩm chất vĩ đại của Người” (Hồ Chí Minh toàn tập, tập 9, trang 94). Ngày 7-2-1958 khi Bác Hồ đến chào từ biệt Tổng thống Pra-xát, Tổng thống đã tặng Bác một cây bồ đề nhỏ; sau này về nước, cây bồ đề quý đó được đưa đến trồng trong khu vực Chùa Một cột ở trung tâm thủ đô Hà Nội.

Mùa hè năm 1959, nhận lời mời của Trung ương Đảng Cộng sản và Chính phủ Liên Xô, Bác Hồ sang nghỉ hè trên đất nước bạn. Cuộc nghỉ hè ở nơi cách đất nước hai vạn ba nghìn cây số lịch sử ấy đã đưa Bác đến thăm nhiều nơi, chiêm ngưỡng nhiều thành quả khoa học kỹ thuật và học hỏi nhiều kinh nghiệm trên đất nước Xô Viết, quê hương Cách mạng Tháng Mười. Thăm thành phố Xê-bát-ô-pôn (9-7-1959), Bác được mời đi xem “vườn hoa Hữu nghị và vẻ vang”. ở đây nhiều đồng chí lãnh tụ Đảng Cộng sản Liên Xô và các Đảng anh em đã trồng cây kỷ niệm cho vườn hoa này; Bác Hồ cũng trồng một cây thiên tuế. Cây Bác Hồ trồng ở ngay bên cây của một đồng chí lãnh tụ Đảng Cộng sản Liên Xô.

Khi Bác Hồ đến nghỉ ở Xô-tri (16-7-1959), nơi có bãi biển đẹp nổi tiếng, Người ở tại biệt thự Bô-da-rốp-ru-sây. Hôm đó sau khi thăm bệnh viện điều trị bằng suối nước nóng Masetxta, leo lên đỉnh núi A khum cao 600m, ngắm toàn cảnh thành phố Xô-tri. Người đến thăm “Trạm chọn giống cây nhiệt đới”. Trong trạm có một cây chanh tên là “cây chanh Hữu nghị” đã 35 tuổi. Cây chanh này được 40 đoàn đại biểu các nước đến thăm ghép cành vào thân cây. Mỗi cành được ghép đều có đeo tấm biển nhỏ ghi rõ ngày tháng và tên đoàn đến thăm. Ông giám đốc trạm đã mời Bác ghép hai cành vào cây chanhHữu nghị để lưu niệm.

Hai ngày sau (18-7-1959), theo lời mời của Thủ tướng Áp-kha-di-a, Bác Hồ đến thăm Xu-khu-mi, thủ đô nước Cộng hòa Áp-kha-di-a (Liên Xô). Xu-khu-mi cũng là nơi nghỉ hè rất đẹp. Buổi chiều hôm đó đến công viên Lê-nin, Người trồng một cây cọ làm kỷ niệm.

Với đất nước Trung Quốc láng giềng, hữu nghị, Bác Hồ cũng có nhiều chuyến đến thăm và nghỉ hè, dưỡng bệnh. Nhớ mùa thu năm 1960, Bác Hồ sang thăm Trung Quốc, trong chuyến đi này Bác đến nghỉ ở Du Lâm, một địa điểm ở bãi biển đảo Hải Nam. Buổi sáng mát lành (ngày 12-10-1960), Người trồng một cây dừa lưu niệm tại nơi này. Gió biển từ ngày ấy hẳn vẫn reo ca mãi trên tán dừa Bác trồng ngày nào.

Ngày 2-6-1962 trên đường sang thăm Liên Xô, Bác Hồ dừng chân tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Người nghỉ tại số 10 Điếu ngư đài (Nhà khách Chính phủ). Buổi sáng Người trồng một cây hoa tím thơm ngát (cây hoa Tử kinh) ở trước cửa nhà khách rồi đi thăm triển lãm mỹ thuật.

Trong chuyến đi nghỉ dịp tháng 5 năm 1966, Bác đến thành phố Tô Châu, thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. Đến Tô Châu, Người nghỉ tại nhà khách Nam Viên, ở đây ai cũng biết Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trồng cây xanh làm kỷ niệm, đó là một cây tùng, được trồng ở đầu hồi ngôi nhà. Cây tùng đứng sừng sững giữa trời xanh như cốt cách Bác Hồ ta, như phẩm chất dân tộc Việt Nam mình.

Những cây xanh Bác Hồ trồng trên đất bạn sẽ trường tồn với thời gian và còn mãi những kỷ niệm để nhớ về Người - một nét danh nhân của thời đại.

HNM

ANHTHU