First News: Sách bị in lậu, người bị dọa giết

Văn hóa - Ngày đăng : 12:40, 23/01/2006

Năm 2005, Cty văn hóa sáng tạo Trí Việt tức First News khốn khổ vì bị in lậu những cuốn sách đã mua bản quyền, trong số đó có cuốn

Năm 2005, Cty văn hóa sáng tạo Trí Việt tức First News khốn khổ vì bị in lậu những cuốn sách đã mua bản quyền, trong số đó có cuốn "Hồi ức về những cô gái điếm buồn của tôi" của G.Marquet.

Cả năm liên tục kêu cứu đến các cơ quan chức năng, công an văn hóa và họp báo hầu ngăn chặn việc bị in lậu ngày càng trắng trợn, First News từng chỉ rõ một trong những thủ phạm in lậu và phát hành công khai sách của mình là đường dây do một tay gọi là Dũng Béo có cửa hàng tại đường Láng Hà Nội.

Gần đây nhất, tháng 1/2006 cuốn Phút nhìn lại mình (First News mua bản quyền của Tập đoàn xuất bản Mỹ Margret McBride) đang được tung ra trên thị trường trong hình dạng bản in lậu, cùng sự hứa hẹn chào hàng các cuốn Quà tặng diệu kỳ, Hạt giống tâm hồn, Thay thái độ- đổi cuộc đời, Bí mật hạnh phúc...

Cuốn Phút nhìn lại mình trong lần in lậu thứ ba này, theo đánh giá của khổ chủ - được sắp chữ lại với font chữ khác rõ nét, bìa thiết kế lại font chữ to hơn, vẫn có logo First News, logo Hạt giống tâm hồn, tên Nhà xuất bản TP.HCM và cả mã vạch điện tử để nhập hàng vào các nhà sách lớn.

Song đã bỏ trang bản quyền đầu tiên, không in bìa trong 2,3 và các trang có hình bên trong pho to lại nên mờ nhạt dễ nhận biết... Vậy là những ngày cùng tháng tận của năm, ông Nguyễn Văn Phước- giám đốc First News lại thêm một lần lặn lội ra Hà Nội để nắm tình hình đặng tìm cách  báo cho cơ quan chức năng.

Rồi trong 3 đêm 20, 21 và 22/1/2006, điện thoại của ông Phước nhận được hàng loạt cuộc nhắn tin đe dọa hành hung và thậm chí giết, tất cả đều từ số máy 0904449955:

- Mày biết tao là ai không? 

- Tao cho đầu gấu trị mày một trận! Ngày mai là ngày tận số của mày rồi đó! Mai là ngày giỗ của mày! Tao không cho mày ăn tết yên đâu! Tao phải cho mày què chân cụt tay!...

Là đơn vị làm sách có tiếng ở TP HCM đồng thời cũng tiên phong trong việc tuân thủ công ước Berne với những hợp đồng bản quyền cùng các NXB, tập đoàn xuất bản Mỹ, Anh, úc, First News mà đứng đầu là giám đốc Nguyễn Văn Phước “tâm trạng”- thậm chí bức xúc cực điểm:  “Chúng tôi không sợ gì khi mình làm đúng".

Nhưng buồn là xã hội, cơ quan công an còn xem nhẹ, không mạnh tay trừng trị bọn in lậu, không coi đó như tội phạm hình sự”.  Theo ông Phước, hiện nhiều tác giả, NXB bị in lậu công khai nhưng chỉ ngậm đắng nuốt cay, bất lực.

Ông Phước cũng thông tin, 25/1 tới, Cty ông sẽ được đón ông  Robert Bennerman, Chánh văn phòng thương vụ của Tổng lãnh sự quán Mỹ đến thăm và làm việc về những vấn đề liên quan việc bảo vệ tác quyền sách mà First News đã mua của Mỹ.

Theo TP

HONGVAN