Giáo hoàng Benedict cầu hoà bình cho miền đất Thánh

Thế giới - Ngày đăng : 18:16, 25/12/2005

Đức Giáo hoàng Benedict XVI hôm nay đã đọc bài kinh cầu hoà bình cho Miền Đất Thánh khi chủ trì buổi lễ đón Giáng sinh đầu tiên trên cương vị mới trong khung cảnh nguy nga, tráng lệ của Nhà thờ Basilica, Vatican.

Trong bài kinh của Giáo hoàng, Ngài đề cập tới trẻ em, trong đó cả những hài nhi chưa ra đời. Đây là một thông điệp rõ ràng về sự phản đối của Nhà thờ Công giáo La mã đối với việc nạo phá thai.

"Chúa nhiều quyền năng tới mức Ngài có thể tự làm mình dễ bị tổn thương và đến với chúng ta trong hình hài một đứa trẻ không hề được bảo vệ, để chúng ta có thể yêu quý Ngài", trích lời của Giáo hoàng khi đề cập tới sự ra đời của Chúa Jesus. "Ánh hào quang của ngày Lễ giáng sinh đang toả sáng lên mọi đứa trẻ, kể cả với những hài nhi chưa ra đời".

Giáo hoàng đọc bài thuyết pháp rất chậm, đặc biệt nhấn mạnh từ "mọi" khi đề cập tới trẻ em. "Đêm nay, khi tất cả hướng về Bethlehem, chúng ta hãy đặc biệt cầu nguyện cho miền đất nơi sinh ra đức Chúa cứu thế và cho những người đàn ông, đàn bà đang sinh sống và chịu đựng nỗi khổ ở nơi đó. Chúng ta cầu cho hoà bình trên miền đất Thánh".

Mở đầu buổi lễ, 12 đứa trẻ mang hoa đi về phía điện thờ chính, đặt gần một bức điêu khắc mô phỏng hài nhi Jesus. Trong lúc đó, một dàn đồng ca gồm cả người lớn và thiếu nhi hát các bài thánh ca.

Đức Giáo hoàng Benedict mặc những chiếc áo choàng vàng và ban phước cho đám đông khi ông bước dọc lối đi chính giữa nhà thờ lớn, hai bên chật ních người hành hương, du khách và người dân thủ đô Rome.

Bên ngoài Quảng trường St. Peter's hàng nghìn người chen chúc để chứng kiến buổi lễ qua hai màn hình khổng lồ.

Đây là buổi lễ mixa mừng Giáng sinh đầu tiên của Benedict từ khi ông được bầu chọn làm Giáo hoàng hôm 19/4/2005. Dự kiến chiều nay (giờ Rome), Giáo hoàng Benedict sẽ đọc bức thông điệp "Urbi et Orbi" ("Gửi thành phố và Thế giới) trước những người hành hương và du khách tại Quảng trường St. Peter's, đồng thời gửi lời chúc nhân dịp Giáng sinh.

Cố Giáo hoàng John Paul II từng làm đám đông vui thích khi đọc lời chúc Giáng sinh bằng 12 thứ tiếng. Cố Giáo hoàng cũng dùng bức thông điệp "Urbi et Orbi" để đề cập tới tình hình thế giới, lên án xung đột, và kêu than về nghèo đói.

Dự kiến vào đêm mừng năm mới, Giáo hoàng Benedict cũng sẽ chủ trì một lễ cầu nguyện và ngày hôm sau sẽ tổ chức lễ Mixa tại nhà thờ Basilica để kỷ niệm Ngày Hoà bình thế giới của Nhà thờ Công giáo.

Theo VNN

VANKHANH