“Nếu như yêu”: Chuyện tình lồng trong chuyện tình

Văn hóa - Ngày đăng : 15:27, 15/12/2005

Nếu như yêu” của đạo diễn Hồng Kông Trần Khả Tân là ứng viên nặng ký tại cuộc tranh tài giành chiếc vé vào chung kết Oscar 2006 dành cho phim nước ngoài hay nhất.

Mùa đông 10 năm trước, chàng sinh viên trường điện ảnh Lâm Kiến Đông và cô diễn viên trẻ Tôn Nạp tình cờ gặp rồi yêu nhau. Khát khao trở thành ngôi sao, Tôn Nạp đã rời bỏ Lâm Kiến Đông, ngã vào vòng tay đạo diễn Nhiếp Văn.

10 năm sau tại Thượng Hải, Lâm và Tôn  gặp lại. Lúc này, họ đã là những diễn viên thành danh, cùng đảm nhận vai chính vở nhạc kịch do Nhiếp Văn đạo diễn. Suốt 10 năm, Lâm Kiến Đông không sao quên được  Tôn Nạp.

Trong khi đó, cô chẳng còn nhớ gì về Lâm. Đúng hơn, cô không muốn nhớ lại tất cả những gì thuộc về quá khứ. Người duy nhất hiểu rõ sự thật không ai khác là Nhiếp Văn.

Dù biết Tôn Nạp chỉ lợi dụng mình nhưng anh vẫn yêu. Thông qua vở nhạc kịch tâm huyết, anh đưa chuyện tình của mình lên sàn diễn, cho Tôn Nạp quyền chọn lựa lại.

Lối đi riêng của đạo diễn Trần Khả Tân

Trong khi nhiều đạo diễn Hồng Kông “đánh” vào thị trường phương Tây bằng những tác phẩm điện ảnh thể loại võ thuật, cổ trang với kỹ xảo tiên tiến nhất thì Trần Khả Tân lại chọn lối đi riêng: Phim tình yêu.

Trước đây đạo diễn 44 tuổi này từng được biết qua các phim Mật ngọt (Trương Mạn Ngọc và Lê Minh đóng chính), Lá ngọc cành vàng (Trương Quốc Vinh và Viên Vịnh Nghi đóng chính), Lá thư tình…

Trần tâm sự: “Tôi không thích lạm dụng kỹ xảo nên từ chối khá nhiều kịch bản võ thuật, võ hiệp. Ngược lại, tôi đam mê những bộ phim “biết kể chuyện”. Dĩ nhiên, ở mỗi giai đoạn cách kể chuyện phải khác nhau. Nếu trong Mật ngọt, tôi thủ thỉ cùng khán giả thì Nếu như yêu, tôi chọn âm nhạc làm cầu nối”.

Không chỉ mượn âm nhạc kể chuyện, Trần Khả Tân đã chứng tỏ bản lĩnh khi dàn dựng Nếu như yêu thành một phim nhạc kịch quy mô mà theo đánh giá của giới phê bình,  sẽ là tác phẩm mở đầu cho trào lưu phim nhạc kịch của điện ảnh Trung Hoa sau 40 năm “im ngủ” với bộ phim Đông phương hồng.

Gặp lại “Đại nhân Min”

“95% thành công của phim là nhờ dàn diễn viên”. Trần Khả Tân khẳng định.Trương Học Hữu (vai Nhiếp Văn), Kim Thành Vũ (vai Lâm Kiến Đông) và Châu Tấn (vai Tôn Nạp) đều  nhiều kinh nghiệm ca hát, lại là những diễn viên giỏi nghề nên việc họ tham gia một bộ phim nhạc kịch không quá khó. Song với nam diễn viên Hàn Quốc Ji Jin Hee, nhân vật “thiên sứ” Monty là  thử thách lớn.

Nổi lên từ vai đại nhân Min trong phim TH Hàn Quốc Nàng Dae Jang Geum, Ji Jin Hee được Trần Khả Tân chọn thay thế Lưu Đức Hoa đang kẹt phim khác không thể tham gia.

Lần đầu cộng tác với các nhà làm phim Hồng Kông, anh không những phải nhanh chóng thích ứng với cách làm phim “cực hình” mà còn “gồng gánh” một khối lượng cảnh nhảy múa ca hát. Nhờ danh ca Trương Học Hữu giúp đỡ tận tình, anh đã thể hiện rất tốt các ca khúc trong phim bằng tiếng Hoa.

Theo TPO

HA OANH