Người dân và du khách hào hứng với triển lãm "Hà Nội trong tôi"
TTTĐ - Hướng đến kỷ niệm 70 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), tại khu vực Hồ Gươm, triển lãm ảnh ngoài trời “Hà Nội trong tôi” được tổ chức trên không gian đi bộ từ ngày 28/9 đến 29/10.
Triển lãm trưng bày 70 bức ảnh màu và đen trắng của 18 nghệ sĩ, nhà báo với những góc nhìn đa dạng, khắc họa vẻ đẹp của Hà Nội - một Thủ đô vừa cổ kính, vừa hiện đại.
Đặc biệt, nghệ sĩ nhiếp ảnh Trịnh Hải, năm nay đã 92 tuổi, góp mặt với 15 tác phẩm độc đáo, ghi lại những khoảnh khắc về cuộc sống thường nhật, các góc phố cổ, và cảnh sắc đặc trưng của Thủ đô.
Những tác phẩm này vừa là minh chứng cho tình yêu sâu đậm với Hà Nội, vừa tạo nên cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, thể hiện sự chuyển mình của thành phố qua thời gian.



Cũng trong dịp này, tại Nhà khách Chính phủ số 2 Lê Thạch, triển lãm trực tuyến 3D “Hỡi đồng bào Thủ đô” mở ra không gian lịch sử từ ngày 20/9 - 31/10.
Với các tài liệu lưu trữ quý giá và hình ảnh lần đầu tiên được công bố, triển lãm tái hiện lại cuộc đấu tranh kiên cường của quân và dân Hà Nội chống ách đô hộ của thực dân Pháp.
Những tư liệu này được chia thành 3 phần: “Hà Nội cháy, khói lửa ngập trời”, “Hà Nội vùng đứng lên” và “Hà Nội ngày về chiến thắng”, đưa người xem trải nghiệm dòng chảy lịch sử hào hùng của thành phố.
Triển lãm này không chỉ là hành trình nhìn lại quá khứ mà còn giúp mỗi người dân và du khách cảm nhận sâu sắc hơn về tinh thần bất khuất, kiên cường của Hà Nội.


Hai triển lãm đặc sắc diễn ra trong bối cảnh kỷ niệm ngày giải phóng mang đến cho người dân và du khách những góc nhìn mới mẻ và xúc động về Thủ đô.
Từng bức ảnh, từng tư liệu đều mang trong mình những câu chuyện riêng, tạo nên bức tranh toàn cảnh về một Hà Nội đa diện - nơi lịch sử, văn hóa và đời sống hòa quyện, để lại dấu ấn khó phai trong lòng người xem.





Bà Cao Thu Hà (Hoàn Kiếm) bày tỏ: "Tiết trời mùa thu rất đẹp mà lại còn có triển lãm ảnh về sự phát triển của Hà Nội bên Hồ Gươm quả là hợp lý. Chúng tôi đã ăn kem Tràng Tiền, uống trà chanh, chụp rất nhiều ảnh đẹp...
Thử trải nghiệm cảm giác như các bạn trẻ khiến chị em chúng tôi cũng như trẻ ra cả chục tuổi. Hình ảnh tại triển lãm rất đa dạng về nhiều mặt trong cuộc sống. Ấn tượng nhất với tôi có lẽ là những tấm hình đen trắng cũ. Bởi đến giờ để lưu giữ được trọn vẹn những đường nét của quá khứ như vậy thực sự rất đáng trân trọng".



Nhiều du khách nước ngoài rất tò mò với câu chuyện ẩn sau những bức hình ấn tượng tại triển lãm. Chỉ vừa đến Việt Nam 2 ngày, hai bạn trẻ Emily Leroy và Romane Laurent (Pháp) đã được những người bạn Việt Nam giới thiệu về chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô Hà Nội. Đến với triển lãm, Emily và Romane tỏ ra hứng thú với những bức ảnh lễ hội, văn hóa tại Việt Nam.
Romane chia sẻ: "Chiêm ngưỡng các trang phục, nghi thức hay các điệu múa truyền thống Việt Nam qua ảnh triển lãm quả thật rất đẹp. Nhưng sẽ tuyệt hơn nếu tôi được tham gia cùng họ. Tuy là lần đầu đến với Hà Nội nhưng triển lãm ảnh này đã cho tôi thấy vô vàn hoạt động thú vị của con người tại nơi đây.
Đó sẽ là động lực để tôi sắp xếp kế hoạch quay trở lại vào những dịp đặc biệt để trải nghiệm văn hóa đầy màu sắc của các bạn trong tương lai".
Emily cũng hào hứng nói: "Tôi nghĩ một triển lãm sẽ khá buồn tẻ nhưng một triển lãm được trưng bày bên Hồ Gươm quả thật rất sáng tạo. Tôi có đọc nhiều về Hà Nội và được biết Hồ Gươm như thể trái tim của Thủ đô Hà Nội.
Là một họa sĩ, tôi đánh giá rất cao ý tưởng tận dụng không gian vốn có để mang đến ý nghĩa sâu sắc cho các tác phẩm được trưng bày tại đây. Tôi rất mong chờ được tham gia những sự kiện và hoạt động nghệ thuật sắp tới trong thời gian du lịch tại Việt Nam".


Ông Barry Moores (New Zealand) chia sẻ: "Bạn bè từng du lịch Việt Nam đã nói thời điểm này là mùa đẹp nhất để tận hưởng tại Hà Nội nên tôi đã động viên Wade nghỉ làm để đi chơi. Bạn tôi ban đầu cho rằng đây là một quyết định bồng bột nhưng anh ấy đã bị thuyết phục hoàn toàn bởi văn hóa, đồ ăn và con người Việt Nam sau 1 tuần du lịch tại đây.
Dù theo kế hoạch, chúng tôi sẽ về nước vào ngày 4/10, nhưng tôi nghĩ cả hai sẽ xin nghỉ thêm 1 tuần để tận hưởng không khí ngày hội của Hà Nội cho đến hết ngày 10/10. Đây là một dịp hiếm có để du khách như chúng tôi được sống trong không khí của Nhân dân Việt Nam và người dân Hà Nội trong dịp lễ hội lớn".

