Thành Lộc “diễn” vai của chính mình

Văn hóa - Ngày đăng : 10:00, 06/12/2005

Nếu nói về nghệ thuật diễn xuất ở cả sân khấu và điện ảnh, có lẽ Thành Lộc đã có đến hàng tá vai diễn để đời chứ chẳng chơi. Nhưng tất cả vẫn là những người khác, những thân phận khác, những minh họa khác chứ không phải là đời sống riêng của Thành Lộc.

Thành Lộc trong trích đoạn Khúc Nguyệt cầm

Nếu nói về nghệ thuật diễn xuất ở cả sân khấu và điện ảnh, có lẽ Thành Lộc đã có đến hàng tá vai diễn để đời chứ chẳng chơi. Nhưng tất cả vẫn là những người khác, những thân phận khác, những minh họa khác chứ không phải là đời sống riêng của Thành Lộc.

Bởi vậy, những ngày này lần đầu tiên anh diễn vai của chính mình, trong bộ phim Trái tim nhảy múa do Hãng phim Trẻ sản xuất, một vai diễn cô đọng lại một cuộc đời.

Với những thân tình vốn có, nhà văn Nguyễn Thị Minh Ngọc đảm nhiệm phần biên kịch kiêm người dẫn chuyện xuyên suốt những cuộc gặp gỡ với những người bạn của Thành Lộc. Chị nói nhiều đến cái "cô đơn giữa đám đông" của anh, đó là cảm giác thường trực của người nghệ sĩ hết lòng dù muốn hay không, thừa nhận hay không...

Phim sẽ tái hiện những trích đoạn nổi tiếng gắn liền với tên tuổi anh: Giấc mộng kê vàng, Hãy khóc đi em, Cậu Đồng, Dạ cổ hoài lang, 12 bà mụ, Ngôi nhà anh túc, Trong hào quang bóng tối...

Dự kiến phim sẽ hoàn thành vào đầu năm 2006 dưới dạng VCD (hai đĩa).

Theo TTO

HA OANH