"Harry Potter và chiếc cốc lửa" gây sốt toàn cầu

Văn hóa - Ngày đăng : 15:33, 21/11/2005

Tin mới nhất, sau 3 ngày trình chiếu, Harry Potter và chiếc cốc lửa đang thu về 182 triệu USD trên toàn cầu, một cơn gió lành cho Hollywood. Hãy nghe cậu bé phù thủy Daniel Radcliffe phân trần...

"Harry Pooter và chiếc cốc lửa" trong ngày ra mắt

Tin mới nhất, sau 3 ngày trình chiếu, Harry Potter và chiếc cốc lửa đang thu về 182 triệu USD trên toàn cầu, một cơn gió lành cho Hollywood. Hãy nghe cậu bé phù thủy Daniel Radcliffe phân trần...

Chỉ tính riêng ở Bắc Mỹ, 3 ngày đầu tiên Harry Potter và chiếc cốc lửa đã lấy về 101.4 triệu USD, đứng thứ 4 trong danh sách những bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời (tính 3 ngày đầu tiên), chỉ sau Spider-Man (114.8 triệu - 2002), Star Wars: Episode III - Revenge of the SithShrek 2.

Tuy nhiên Harry vẫn có thể làm cú ngoạn mục vượt qua cả Titanic hoặc Lord of the ring để trở thành bộ phim cú doanh thu cao nhất mọi thời nếu tính luôn tổng thời gian trình chiếu. Rõ ràng Harry Potter và chiếc cốc lửa đang là cứu cánh cho một mùa chiếu ảm đạm của Hollywood 2005 (chưa tính mùa Noel và năm mới) và nó cũng đang chứng minh những bộ phim sử thi và thần thoại vẫn còn đất sống sau một mùa bội thu đến bội thực năm ngoái.

5 năm nay Daniel Radcliffe được giao trọng trách cầm đũa và biến Harry Potter thành một cậu-bé-phù-thủy-trong-phòng-ngủ-được-yêu-thích-nhất của các cô cậu bé mới lớn và chú đã làm tròn vai.

Phần mới nhất đang chứng thực một Harry đang lớn, đã bắt đầu biết hẹn hò và yêu đương. Tạp chí của Đức Stern phỏng vấn chú như một người đàn ông thực thụ.

Daniel, cậu 16 rồi vậy tôi xem như cậu đã lớn. Có 3 chủ đề: sex, phim và Rock'n'roll, cậu thích bắt đầu từ đâu?

Daniel Radcliffe (D.R): - Phim, cái này an toàn nhất (cười)

Harry Potter và chiếc cốc lửa đang gây địa chấn, theo cậu nó có xứng vậy không?

D.R: - Sao lại không? Theo tôi đây là phần Harry Potter có nhiều đất diễn nhất, đầy hành động và không thiếu những pha nghẹt thở. Những pha ma thuật được nâng lên theo cấp số nhân, có bi có hài và đầy những scene cảm động ra nước mắt.

Cứ ngỡ Harry đã lớn và các cô cậu bé cũng đã lớn theo...

D.R: - Harry lớn, mọi thứ xung quanh cậu cũng lớn theo nhưng cảm giác thì vẫn như ngày xưa. Harry phần mới nhất tôi tin chắc sẽ lôi được người lớn và trẻ em đến ngồi kín rạp vì đó cũng là mục đích của nhà làm phim.

Nghe nói cậu bị thương khá nhiều khi quay?

D.R: - Cũng có vài lần nhưng không nghiêm trọng đâu. Nặng nhất là tai tôi bị phỏng khi đang quay dưới nước, nghe hơi lạ nhưng lại thực vì người ta đổ đầu ở dưới và tôi đến khổ với những cảnh quay này.

Có nhất thiết Harry Potter phải đeo kính? Nhất là khi cậu ấy đã lớn rồi, các cô gái nhìn vào và chỉ thấy đúng 2 cái đít chai...

D.R: - (Cười) Tôi cũng hỏi bà J.K. Rowling câu y chang ông nhưng ý nghĩa lại khác, cái tôi muốn nói là dùng phép thuật rất cần sáng mắt. Thế nhưng cái này trở thành biểu tượng rồi, bỏ nó đi thì tất cả những ai yêu thích Harry Potter sẽ giận...

Xem như xong phần phim, bây giờ tôi qua Rock'n'roll nhé. Nghe nói cậu khoái Rock lắm và cũng nghe nói khi quay phần mới nhất này cũng có sự xuất hiện 2 nhân vật Rock?

D.R: - Chính xác, đó là Radio Head và Jarvis của Pulp. Thật hạnh phúc khi thần tượng của tôi cũng góp mặt trong bộ phim này.

Cậu vẫn học chơi bass đấy chứ?

D.R: - Bây giờ thì bận quá rồi. Với lại tôi vừa khám phá ra rằng mình chơi nhạc tệ quá. Chắc tôi diễn phim vẫn tốt hơn là chơi nhạc.

Sáng dậy cậu thích nghe nhạc gì?

D.R: - Tôi thích nghe nhạc khi ăn sáng hơn. Tôi với ba tôi cùng chung sở thích vì thế sáng nào ăn ở nhà tôi với ba cũng nghe Pulp hoặc Smiths.

Trước khi quay phim cậu thích nghe gì để lấy tinh thần?

D.R: - Không đắn đo nhiều, chắc chắn đó là bài We are all animals của The Rakes.

Nhưng nghe nhạc hay tận hưởng cuộc sống mà không có các cô gái vây quanh nghĩ cũng chán nhỉ?

D.R: - Ông gài hay thế. Đối với tôi hiện giờ các cô gái vẫn là một sự bí ẩn hơn cả phép thuật của Harry.

Cậu có buồn không khi đến giờ Harry vẫn chưa được cấp giấy phép để... hôn?

D.R: - Sắp hết buồn rồi, phần tới nữa sẽ có. Tôi đang rất hào hứng...

Tuy chưa được hôn, nhưng trong phần này có cảnh Harry trần như như nhộng đi tắm, vậy là có sex rồi nhé

D.R: - Hahaha, vâng đó có thể xem là cảnh sex nhẹ. Và tôi nghĩ sẽ càng tuyệt vời khi những đứa trẻ xem phim này sẽ ngạc nhiên không hiểu làm quái gì ba mẹ chúng cứ ngồi cười suốt thế.

Trong 5000 người đến thử vai, nghe nói cậu cũng có giúp vài cô phải không?

D.R: - Không hề nhé. Nhưng nếu bảo ấn tượng thì tôi ấn tượng nhất Katie Leung, khó tìm được ai đẹp và thiện cảm hơn cô ấy.

Trên phim và đời thực ai cũng muốn Harry Potter yêu Hermione và Daniel Radcliffe cặp cùng Emma Watson. Vậy bây giờ cậu khai đi, đang yêu ai vậy?

D.R: - Tôi có đấy nhưng không nói được. Thành người nổi tiếng cũng như đi trên mây vậy. Khi người ta thấy bạn trên thảm đỏ người sẽ chỉ tay ngay "Thằng chả chắc phải có 50 triệu con bồ" hoặc phải môn đăng hậu đối lắm mới quen được chả. Nhưng đó không phải là tôi. Ba mẹ tôi hay lắm, thấy tôi bay cao một chút là kéo tôi xuống liền, sự thật thì trần trụi hơn là mây khói (cười).

Phim sắp quay của cậu chưa phải là Harry Potter mà là một phim của Úc (December boys, Daniel Radcliffe sẽ đóng vai mồ côi) và ở đấy cậu sẽ có hôn nụ hôn đầu đời trên màn ảnh, đúng không?

D.R: - Chính xác, hôn và còn hơn thế nữa ấy chứ. Nhưng mà thôi, tôi dừng ở đây thôi, càng nói thấy bị lộ nhiều quá (cười lớn)./.

Theo VnE

HA OANH