Tổ ấm trẻ đủ đầy yêu thương, vững vàng sẻ chia
TTTĐ - Giữa guồng quay nhộn nhịp của đô thị Bình Dương, gia đình anh Liêu Thịnh Phước (Công nhân viên Điện lực Thuận An) và chị Bùi Ngọc Bích Liên, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lê Quý Đôn, phường Dĩ An, Bình Dương, vẫn giữ được ngọn lửa ấm áp từ những điều tưởng như giản dị nhất: Bữa cơm chiều đầy tiếng cười, những buổi tập thể thao cùng nhau và hành trình đồng hành cùng con lớn lên mỗi ngày.
Hạnh phúc từ điều bình dị
Cùng sinh năm 1990, vợ chồng anh Phước, chị Liên đều là viên chức Nhà nước, bận rộn với công việc phục vụ cộng đồng thế nhưng bước qua cánh cửa ngôi nhà nhỏ ở phường Dĩ An, một thế giới khác hiện ra: Yên bình, ấm áp và đầy năng lượng tích cực. Anh Phước yêu bóng rổ, chị Liên đều đặn chạy bộ và tập cardio. Con trai - bé Liêu Anh Kỳ không chỉ học giỏi, chăm ngoan mà còn năng nổ trong thể thao và nghệ thuật như bóng bàn, bơi lội, đàn piano…

“Với tôi, hạnh phúc không nằm ở tiền bạc hay vật chất. Hạnh phúc là mỗi sáng thức dậy thấy cả nhà khỏe mạnh, thấy con cười, vợ chồng chia sẻ, tôn trọng lẫn nhau. Chúng tôi sống chậm để cảm nhận từng nhịp yêu thương”, chị Liên tâm sự.
Gia đình nhỏ ấy không chỉ vun đắp yêu thương bên trong, mà còn lan tỏa giá trị tích cực ra cộng đồng. Cả nhà cùng nhau tham gia các phong trào, hội thi về gia đình do thành phố tổ chức. Những dấu ấn đáng nhớ như: Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng Bằng khen năm 2024; giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cuộc thi ảnh “Gia đình hạnh phúc” thị xã Dĩ An năm 2017; giải Khuyến khích hội thi “Gia đình văn hóa - thể thao tiêu biểu”của tỉnh năm 2024; Bằng khen của Liên đoàn Lao động tỉnh Bình Dương vì thành tích xuất sắc trong xây dựng gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu.

Bên cạnh đó, bé Anh Kỳ, kết tinh tình yêu và giáo dục gia đình đã gặt hái nhiều thành tích nổi bật như: Hoàn thành xuất sắc 3 năm học liên tiếp, giải Ba bóng bàn cấp thành phố, giải Nhì viết chữ đẹp, giải Năng khiếu xuất sắc trong hội thi Nét đẹp tuổi thơ tỉnh Bình Dương...
Nuôi dưỡng những giá trị bền vững
Không chỉ dừng lại ở vai trò “gia đình tiêu biểu”, anh chị còn là hình mẫu của sự năng động trong phát triển kinh tế. RiO Beauty là trung tâm chăm sóc da và thư giãn chuyên nghiệp do hai vợ chồng trẻ sáng lập từ năm 2017 được vinh danh là dự án khởi nghiệp xuất sắc cấp thành phố, tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động địa phương.

Lan tỏa từ trái tim biết ơn gia đình anh Phước, chị Liên luôn giữ triết lý sống: “Cho đi là còn mãi”. Ngoài những giờ dạy học, làm việc, họ tích cực tham gia thiện nguyện, đặc biệt tại các vùng sâu vùng xa. Doanh nghiệp nhỏ của gia đình không chỉ kinh doanh bền vững, mà còn đồng hành với các hoạt động cộng đồng, góp phần lan tỏa yêu thương và lòng biết ơn đến cuộc sống.

Chính từ nền tảng vững vàng ấy, chị Bích Liên đã không ngừng học tập, nâng cao năng lực bản thân, đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2023, giáo viên trẻ tiêu biểu liên tiếp 3 năm, tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Quản lý giáo dục năm 2022.
“Chúng tôi luôn tin rằng gia đình là tế bào của xã hội. Một gia đình hạnh phúc sẽ là chất xúc tác để xã hội phát triển bền vững. Gia đình chúng tôi sẵn sàng chia sẻ và lan tỏa những giá trị tích cực đến các gia đình khác, đặc biệt là những gia đình còn khó khăn. Bởi gia đình hạnh phúc phải đem giá trị hạnh phúc đến cho mọi người”, chị Liên nói.

Một gia đình, ba vai trò, nhiều trách nhiệm nhưng trên tất cả là sự gắn bó, đồng hành. Giữa nhịp sống hiện đại, gia đình anh Phước, chị Liên chính là minh chứng cho thông điệp: Yêu thương chân thành là tài sản bền vững nhất mà một gia đình có thể sở hữu.