Ngành Giáo dục Hà Nội chia buồn với gia đình học sinh gặp nạn trong vụ lật tàu
TTTĐ - Chiều 21/7, đoàn công tác của Sở GD&ĐT Hà Nội do đồng chí Trần Thế Cương - Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ với các gia đình học sinh gặp nạn do lật tàu tại Quảng Ninh.
Trong vụ lật tàu du lịch tại Quảng Ninh vào chiều 19/7, có 4 gia đình học sinh Hà Nội gặp nạn thương tâm. Các gia đình cư trú tại các xã Thường Tín, Hồng Vân, Đại Thanh và phường Hoàng Liệt. Trong đó, có 6 học sinh mất cùng với bố mẹ. Em nhỏ nhất sinh năm 2020, em lớn nhất sinh năm 2012, chuẩn bị lên lớp 8.

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT Hà Nội, ngoài các gia đình nói trên còn có một gia đình học sinh ở phường Hoàng Liệt gặp nạn. Học sinh này sinh năm 2015, học lớp 5 Trường Tiểu học Chu Văn An. Bố, mẹ và em gái của học sinh này đã mất. Hiện em đang được điều trị tại bệnh viện.
Động viên, chia sẻ mất mát với thân nhân các gia đình học sinh gặp nạn, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương nhấn mạnh: Đây là mất mát rất lớn, không chỉ đối với gia đình các học sinh mà còn là nỗi đau chung của ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, của các nhà trường - nơi các em đang học tập.
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội mong muốn chính quyền địa phương và các nhà trường tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các gia đình học sinh vượt qua thời điểm khó khăn này.
Dịp này, ngành Giáo dục và Đào tạo Hà Nội hỗ trợ mỗi học sinh thiệt mạng 2 triệu đồng và mỗi học sinh bị thương 3 triệu đồng.
Chính quyền và các tổ chức, đoàn thể các xã Thường Tín, Hồng Vân, Đại Thanh, phường Hoàng Liệt và nhà trường nơi gia đình các học sinh cư trú, học tập đều tổ chức thăm hỏi, động viên và thành lập tổ hỗ trợ các gia đình.
Trước những tổn thất nghiêm trọng của vụ tai nạn lật tàu ở Quảng Ninh, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng gửi lời chia buồn sâu sắc, lời thăm hỏi và động viên tới các gia đình có người bị thương vong, đặc biệt là các học sinh và trẻ nhỏ.