Phường Ba Đình khánh thành công trình sửa chữa nhà Đại đoàn kết

Ánh Dương 24/07/2025 17:19

TTTĐ - Ngày 24/7, Hội LHPN phường Ba Đình phối hợp cùng các đơn vị tổ chức khánh thành, gắn biển công trình sửa chữa nhà Đại đoàn kết chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Ba Đình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại diện Hội LHPN phường Ba Đình cho biết, bà Vũ Thị My (sinh năm 1963) là phụ nữ đơn thân không có việc làm ổn định, đang mắc bệnh hiểm nghèo, hằng tháng nhận trợ cấp bảo trợ xã hội của phường.

Các đại biểu khánh thành, gắn biển công trình sửa chữa nhà Đại đoàn kết

Bà My đang ở căn nhà cấp 4 trong ngõ 18 phố Ngọc Hà (phường Ba Đình). Căn nhà có mái tôn đã thủng dột, tường nhà ẩm mốc, bong tróc, không có công trình phụ, cửa nhà mục nát. Hoàn cảnh rất khó khăn nên bà My không có khả năng, điều kiện kinh tế để cải tạo lại căn nhà.

Xét thấy trường hợp gia đình bà My có hoàn cảnh khó khăn, rất cần được sự giúp đỡ, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường đã đề xuất Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Ba Đình xét duyệt hỗ trợ sửa chữa cải tạo lại căn nhà cho bà My.

Đại diện Hội LHPN phường Ba Đình trao hỗ trợ cho gia đình bà My

Hội LHPN phường đã phối hợp khảo sát và hỗ trợ kinh phí để sửa chữa nhà cho gia đình bà My với tổng số tiền 60 triệu đồng. Trong đó, Hội LHPN phường hỗ trợ 20 triệu đồng.

Các hạng mục gồm sửa chữa lại toàn bộ ngôi nhà, làm lại mái tôn, trần nhựa, ốp toàn bộ nền nhà, làm lại tường, xây mới nhà vệ sinh với tổng diện tích gần 20m2.

Cùng với sự giúp đỡ, tạo điều kiện của Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận địa bàn dân cư đã hoàn thành sửa chữa nhà Đại đoàn kết đúng dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025). Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Ba Đình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại diện Đoàn Thành niên phường trao hỗ trợ cho gia đình bà My

Hội LHPN phường Ba Đình mong muốn gia đình bà sẽ có một ngôi nhà khang trang, từ đó có một cuộc sống tốt đẹp hơn, thêm niềm tin vào tương lai trong tình yêu thương của cộng đồng.

Bà Vũ Thị My cho biết, ngôi nhà là món quà nghĩa tình, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của hệ thống chính trị phường Ba Đình đối với bản thân bà, đồng thời là nguồn động viên to lớn để bà tiếp tục vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.