Nét đẹp bản lĩnh của nữ chiến sĩ Công an Thủ đô
TTTĐ - Trong lực lượng Công an Nhân dân Thủ đô, có nhiều gương mặt nữ chiến sĩ trẻ trung, tiêu biểu, vừa tận tụy trong công việc vừa truyền cảm hứng bằng nghị lực và khát vọng cống hiến. Thiếu tá Lê Thị Mai Ly (sinh năm 1988, quê Thanh Hóa) hiện công tác tại Công an phường Phúc Lợi (TP Hà Nội) là một trong những gương mặt như thế.
Ước mơ từ truyền thống gia đình
Sinh ra trong một gia đình có truyền thống ngành công an, Mai Ly từ nhỏ đã nuôi dưỡng ước mơ khoác lên mình màu áo xanh. Hình ảnh những chiến sĩ công an dũng cảm, kỷ luật, hết mình vì Nhân dân đã trở thành động lực để cô lựa chọn con đường sự nghiệp đầy gian nan nhưng vinh quang.

“Ngay từ nhỏ, mình đã nuôi trong mình ước mơ được khoác lên người màu áo công an. Đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là khát vọng được góp phần giữ gìn sự bình yên cho xã hội. Dù biết rằng công việc này nhiều áp lực, đặc biệt với phụ nữ nhưng chính niềm tin, sự ủng hộ của gia đình và mong muốn được cống hiến đã thôi thúc mình gắn bó đến bây giờ”, Thiếu tá Mai Ly chia sẻ.
Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành, cô gái trẻ công tác qua nhiều đơn vị tại Hà Nội như: Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an quận Thanh Xuân (cũ). Không chỉ xuất sắc trong chuyên môn, cô còn tham gia Tổ võ thuật - tình huống Công an thành phố Hà Nội, nhiều lần đại diện đơn vị dự các hội thi võ thuật Công an Nhân dân.

Hình ảnh Mai Ly còn trở nên gần gũi, mềm mại hơn qua giải Nhì cuộc thi ảnh “Nét duyên áo dài phụ nữ Công an Thủ đô”. Với chiều cao 1m70, gương mặt xinh đẹp, phong thái trẻ trung, năng động, cô gây ấn tượng bởi sự kết hợp hài hòa giữa nét đẹp nữ tính và bản lĩnh của một chiến sĩ công an.
Ngoài giờ làm việc, Mai Ly thích chơi thể thao, nhất là các môn vận động rèn luyện sự dẻo dai, bên cạnh niềm đam mê đọc sách và du lịch, những thói quen giúp nữ công an làm giàu thêm vốn sống và cân bằng giữa công việc cùng cuộc sống.

Bản lĩnh và trái tim người chiến sĩ
Trong công tác hằng ngày tại Công an phường Phúc Lợi, Hà Nội hiện nay, cô gắn bó nhiều với công việc xử lý hồ sơ hành chính và hỗ trợ Nhân dân. Có những kỷ niệm giản dị nhưng đầy cảm xúc mà cô nhớ mãi. “Có một lần, mình trực tiếp giúp một cụ già bị lạc đường tìm về với gia đình. Khi nhận được nụ cười và cái nắm tay thật chặt của cụ, mình cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết ý nghĩa của hai chữ “phục vụ”, nữ công an kể.

Với cô gái 8X, phụ nữ có thể vừa mềm mại vừa kiên cường. “Trong công việc, sự mạnh mẽ và quyết đoán giúp mình xử lý tình huống hiệu quả nhưng trong giao tiếp với Nhân dân, sự dịu dàng và lắng nghe lại giúp mình gần gũi, tạo được niềm tin. Đó là hai phẩm chất bổ trợ để hoàn thành tốt nhiệm vụ”, Mai Ly khẳng định.
Điều quan trọng nhất với cô chính là tinh thần “vì Nhân dân phục vụ”. Sự chân thành, tận tâm, minh bạch và trách nhiệm, đó là cách để người dân tin tưởng, đồng hành cùng lực lượng công an trong giữ gìn an ninh trật tự.



Nhìn về tương lai, nữ thiếu tá mong muốn tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao nghiệp vụ chuyên môn để phục vụ Nhân dân tốt hơn. Đồng thời, cô cũng muốn khẳng định vai trò của phụ nữ trong lực lượng công an: Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà còn lan tỏa hình ảnh đẹp về sự trách nhiệm, nhân văn và lòng nhiệt huyết.
Nhân dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Công an Nhân dân, Thiếu tá Lê Thị Mai Ly gửi gắm thông điệp tới các chiến sĩ trẻ: “Hãy luôn giữ trong tim ngọn lửa nhiệt huyết, kiên định với lý tưởng phục vụ Tổ quốc và Nhân dân. Mỗi hành động, mỗi nhiệm vụ dù nhỏ nhất cũng góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô bản lĩnh, trí tuệ, nhân văn và gần gũi với Nhân dân”.
Một số hình ảnh của nữ công an xinh đẹp:




