Hoàn Kiếm:Tuổi trẻ vẽ sắc màu, viết khát vọng trong mùa thu lịch sử
TTTĐ - Từ vườn hoa cũ kỹ “lột xác” bằng tranh tường bích họa, đến hành trình về nguồn tại Di tích lịch sử 48 Hàng Ngang hay những chai nước mát gửi trao trong sự kiện A80… tuổi trẻ Hoàn Kiếm (Hà Nội) đang cho thấy sức trẻ không chỉ nằm ở khẩu hiệu, mà hiện diện trong từng việc làm cụ thể, mang hơi thở hiện đại mà vẫn thấm đẫm tự hào dân tộc.
“Thay áo mới” cho vườn hoa
Nếu như trước đây, vườn hoa Phùng Hưng chỉ là một mảng xanh đơn điệu, chen chúc bởi những hàng cây bụi, nền gạch bong tróc, thậm chí còn là nơi tập kết rác thải thì nay đã khoác lên mình một diện mạo hoàn toàn khác. Nhờ tâm huyết và sức trẻ của đoàn viên, thanh niên, vườn hoa đã “thay áo mới” bằng công trình “Tranh tường bích họa”. Đây là một món quà đặc biệt của tuổi trẻ phường Hoàn Kiếm chào mừng đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Những bức tranh rực rỡ sắc màu tái hiện lại hình ảnh Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, văn hóa phố cổ cũng như khát vọng vươn lên mạnh mẽ của thế hệ trẻ trong thời kỳ hội nhập - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
“Đây không chỉ là một công trình nghệ thuật đường phố, mà còn là minh chứng cho tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của đoàn viên, thanh niên trong việc chung tay xây dựng phường Hoàn Kiếm “Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp”. Mỗi bức tranh là một thông điệp, một lời nhắn nhủ của tuổi trẻ hôm nay: Chúng ta tự hào về truyền thống và quyết tâm tiếp nối, xây dựng tương lai tươi sáng cho đất nước”, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường, Bí thư Đoàn phường Hoàn Kiếm Đặng Thanh Tú chia sẻ.

Là người trực tiếp tham mưu cho Đoàn Thanh niên phường thực hiện công trình "Tranh tường bích họa", bạn Lê Thu Huyền, đoàn viên phường Hoàn Kiếm không giấu được niềm tự hào: “Tham gia trực tiếp thực hiện công trình mình được góp một phần nhỏ bé để thổi sức sống mới vào không gian này. Giờ đây, mỗi khi đi qua vườn hoa, mình tự hào vì nơi đây đã trở thành điểm check-in đẹp và ý nghĩa cho người dân cũng như du khách”.
Học lịch sử tại địa chỉ đỏ
Bên cạnh công trình nghệ thuật, Đoàn Thanh niên phường Hoàn Kiếm còn tổ chức lễ dâng hương và sinh hoạt truyền thống tại Di tích lịch sử 48 Hàng Ngang – nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn Độc lập.

Đây là dịp để thế hệ trẻ được “chạm vào lịch sử”, lắng nghe những câu chuyện thiêng liêng về thời khắc khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong không gian linh thiêng, nhiều đoàn viên bày tỏ niềm xúc động, tự hào xen lẫn trách nhiệm.
Bạn Nguyễn Ngọc Hà, sinh viên Trường Đại học Giao thông vận tải chia sẻ: “Đứng trước di tích, mình mới cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của độc lập, tự do. Điều đó nhắc nhở chúng mình phải sống xứng đáng hơn, học tập, cống hiến nhiều hơn để không phụ công lao của thế hệ cha anh”.


Cùng chung cảm xúc, bạn Phan Thừa Ân, đoàn viên phường Hoàn Kiếm cho biết, chương trình sinh hoạt truyền thống mang đến nhiều bài học, trải nghiệm quý cho đoàn viên, thanh niên. Trong đó, Ân thực sự ấn tượng với 3 chủ đề được triển lãm tại di tích gồm: Ngôi nhà 48 Hàng Ngang và gia đình nhà tư sản yêu nước Trịnh Văn Bô; Bối cảnh lịch sử ra đời nước Việt Nam dân chủ cộng hòa và các đồng chí đã làm việc tại ngôi nhà 48 Hàng Ngang. Những tư liệu quý giá trưng bày theo 3 chủ đề đã giúp những người trẻ như Ân thêm thấu hiểu những khó khăn, gian khổ của thế hệ cha anh.
Tiếp sức chiến sĩ A80
Không khí sôi động của hoạt động luyện tập diễu binh, diễu hành trong chuỗi sự kiện A80 trên địa bàn Thủ đô Hà Nội cũng có dấu ấn đậm nét của tuổi trẻ phường Hoàn Kiếm. Đoàn viên thanh niên đã tích cực tiếp sức, hỗ trợ hậu cần, cổ vũ tinh thần cho các lực lượng tham gia luyện tập.


Những chai nước mát, những lời động viên chân thành được trao tận tay cán bộ, chiến sĩ đang tập luyện cho đại lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9. Hình ảnh những bạn trẻ xếp hàng ngay ngắn hai bên tuyến đường, hô vang khẩu hiệu cổ vũ, đã trở thành “nguồn năng lượng tinh thần” tiếp thêm sức mạnh cho lực lượng diễu binh, diễu hành.
Sau buổi hợp luyện, các bạn trẻ không quên thu gom rác, làm sạch môi trường, giữ cho phố phường Hoàn Kiếm luôn xanh - sạch - đẹp. Một việc làm tuy nhỏ nhưng lại thể hiện rõ trách nhiệm và ý thức của tuổi trẻ với cộng đồng.

Bạn Trung Anh, đoàn viên phường Hoàn Kiếm bày tỏ: “Cầm chổi quét rác hay phát chai nước, nhiều người nghĩ chỉ là việc nhỏ. Tuy nhiên với chúng mình, đó là niềm tự hào vì được góp sức cho sự kiện trọng đại, được lan tỏa tình yêu Tổ quốc theo cách rất trẻ trung, gần gũi.”
Chuỗi hoạt động thiết thực của Đoàn phường Hoàn Kiếm không chỉ làm đẹp thêm diện mạo đô thị, vun đắp tinh thần cộng đồng mà còn khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong việc dựng xây quê hương.

“Tuổi trẻ toàn phường nguyện sẽ tiếp tục rèn luyện, học tập và cống hiến nhiều hơn, để xứng đáng với sự tin yêu, kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Mỗi hoạt động hôm nay là lời hứa, là cam kết hành động của thế hệ trẻ đối với tương lai Thủ đô và đất nước”, Bí thư Đoàn phường Hoàn Kiếm Đặng Thanh Tú khẳng định.
Thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), sáng 22/8, Đoàn Thanh niên phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) tổ chức chương trình khánh thành công trình thanh niên tình nguyện "Tranh tường bích họa " tại Vườn hoa Phùng Hưng. Chiều cùng ngày, Đoàn phường Hoàn Kiếm phối hợp với Đoàn Thanh niên Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 1 tổ chức lễ dâng hương và sinh hoạt truyền thống tại Di tích lịch sử 48 Hàng Ngang. Dịp này, Đoàn Thanh niên 2 đơn vị đã trao tặng 6 suất quà tới thương binh, gia đình chính sách trên địa bàn phường. Mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng. |