Á khôi hiểu rõ chính mình, tự tin toả sáng
TTTĐ - Giản dị, nhẹ nhàng nhưng luôn tỏa ra năng lượng tích cực, Nguyễn Thị Phương Thanh, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã xuất sắc giành ngôi vị Á khôi 1 tại cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam năm 2025. Với cô gái trẻ đến từ Hà Nội, hành trình này không chỉ là một cuộc thi sắc đẹp, mà còn là hành trình khám phá, trưởng thành và khẳng định giá trị bản thân.
Cô gái hướng nội và hành trình chinh phục bản thân
Sinh ra và lớn lên tại Đông Anh, Hà Nội, Phương Thanh được nuôi dưỡng trong tình yêu thương và sự đùm bọc của mọi người xung quanh. Gia đình chính là chỗ dựa, là động lực lớn nhất để cô gái nhỏ dám mơ ước và dấn thân.
“Ban đầu em giấu gia đình để đi thi, bố mẹ rất lo lắng, thậm chí còn ngăn cản khi biết em phải vào Sài Gòn nhưng với mong muốn thử thách bản thân, em đã thuyết phục bố mẹ. Dù không có nhiều nhưng bố mẹ vẫn luôn dành những điều tốt nhất cho em. Chính sự tin tưởng và yêu thương ấy đã tiếp thêm sức mạnh để em vững vàng vượt qua mọi khó khăn”, Phương Thanh chia sẻ.

Không chỉ xinh đẹp, Phương Thanh còn là sinh viên có thành tích học tập ấn tượng tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Cô từng đạt học bổng học kỳ II năm học 2022-2023 và danh hiệu Sinh viên giỏi năm học 2022-2023.

| Phương Thanh chia sẻ: “Từ một người ít nói và đã đạt được danh hiệu Á khôi 1 của cuộc thi Hoa khôi Sinh viên Việt Nam là cả một quá trình đầy nỗ lực và em rất hạnh phúc với hành trình này". |
“Đó không chỉ là thành quả học tập, mà còn là minh chứng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Em muốn chứng minh với chính mình và với gia đình rằng, dù trải qua nhiều biến cố, em vẫn có thể đứng lên, kiên cường và không bao giờ bỏ cuộc”, Thanh bày tỏ.
Ít ai biết rằng, Phương Thanh vốn là một cô gái hướng nội. Ban đầu, cô chọn ngành du lịch tại Đại học Sư phạm Hà Nội với nhiều băn khoăn vì tính cách trầm lặng nhưng những bài giảng truyền cảm hứng của thầy cô và câu chuyện về sức mạnh của du lịch trong gìn giữ văn hóa đã mở ra cho cô một góc nhìn mới.
“Em nhận ra rằng, du lịch không chỉ là những chuyến đi, mà còn là cách để bảo tồn những giá trị truyền thống, kể những câu chuyện đẹp về đất nước, con người Việt Nam. Em muốn mình trở thành một phần trong hành trình ấy”, Thanh chia sẻ với ánh mắt rạng rỡ.

Giây phút “tốt nghiệp” của tuổi trẻ
Với Thanh, khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong hành trình thi là khi ca khúc “Điều phi thường” vang lên, pháo giấy bay lấp lánh và các thí sinh cùng khoác trên mình chiếc áo tốt nghiệp.
“Giây phút ấy, em nhận ra mình đã vượt qua nỗi sợ để dám đứng trước mọi người và thể hiện chính mình. Em và những người bạn đồng hành đã khóc, đã cười, đã cùng động viên nhau vượt qua chặng đường khó khăn và khi khoác lên mình chiếc áo tốt nghiệp, em thấy như mình đã tốt nghiệp không chỉ một cuộc thi, mà còn là một hành trình tuổi trẻ đầy ý nghĩa”, cô xúc động nhớ lại.


Nhìn lại hành trình đã qua, điều lớn nhất mà Á khôi 1 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam 2025 nhận được không phải là danh hiệu, mà là bài học về sự thấu hiểu bản thân. “Em học được rằng phải hiểu rõ mình là ai, giá trị cốt lõi của bản thân là gì. Khi hiểu rõ chính mình, em sẽ biết phát huy thế mạnh, khắc phục điểm yếu và tự tin vững bước về phía trước”, Thanh khẳng định.
Ngôi vị Á khôi 1 mở ra cho Phương Thanh nhiều cơ hội mớim nhưng với cô gái trẻ ấy, ánh hào quang không phải đích đến, mà là động lực để tiếp tục hoàn thiện và lan tỏa năng lượng tích cực tới cộng đồng.


Với tình yêu dành cho quê hương, khát khao khám phá và tinh thần cầu tiến, Nguyễn Thị Phương Thanh hứa hẹn sẽ viết tiếp những trang mới đầy rực rỡ của một cô gái dám mơ, dám làm và không ngừng vươn lên để khẳng định bản thân.
Cô nàng cho biết, cùng với việc học tập, cô làm công việc người mẫu tự do và dự định trong tương lai sẽ thử sức ở một vài cuộc thi khác. Trước tiên, cô luôn cố gắng để hoàn thành sứ mệnh của mình trong vai trò Á khôi 1 của Hoa khôi Sinh viên Việt Nam năm nay. Khi đã đủ cứng cáp, trưởng thành, Phương Thanh sẽ rèn luyện thêm cho mình những kỹ năng cần thiết để tiếp tục thử sức ở các cuộc thi. |