0 giờ ngày Quốc khánh ở ga Cát Linh:Nghĩa tình từ những phần quà ấm áp
TTTĐ - Đêm 1/9, khi kim đồng hồ dần chạm tới thời khắc thiêng liêng của Quốc khánh, khu vực ga Cát Linh trở thành “ngôi nhà chung” của rất nhiều người dân từ khắp mọi miền Tổ quốc đổ về Hà Nội để chờ xem lễ diễu binh, diễu hành sáng 2/9. Tại đây, hàng trăm người dân nhận những phần quà ấm áp.
Ngay tại sảnh tầng 1 ga Cát Linh, một quầy phát bánh mì và nước miễn phí được dựng tạm. Trên chiếc lò nướng nhỏ, những ổ bánh mì liên tục được làm nóng giòn, thêm chút pate, chả nguội vừa đủ để mang lại cảm giác ấm bụng trong đêm mưa Hà Nội.
Nhân viên của hãng Bánh mỳ Phố, trực tiếp đứng bếp tại ga Cát Linh, chia sẻ: “Tối nay, chúng tôi chuẩn bị khoảng 600 ổ bánh mì pate, chia thành nhiều đợt phát. Ưu tiên trước hết dành cho các bác cao tuổi, trẻ nhỏ, sau đó mới đến người lớn”.

Ngoài bánh mì, còn có hàng trăm chai nước do các đơn vị tài trợ gửi đến Hà Nội Metro.
Giữa biển người nằm, ngồi say giấc trên sàn ga, hình ảnh những chiếc bánh mì nóng hổi chuyền tay, những chai nước mát phát tận nơi khiến ai cũng thấy gần gũi, chan hòa.
Bà Nguyễn Thị Mai, quê Thanh Hóa, xúc động: “Lần đầu tiên tôi ra Hà Nội xem diễu binh. Nghĩ chắc sẽ vất vả, nhưng không ngờ lại được nhận bánh mì, nước uống miễn phí. Cảm giác được quan tâm, thấy Hà Nội thật thân thương”.

Theo đại diện Hà Nội Metro, tối 1/9, đơn vị đã phối hợp cùng các đối tác Grab, Ngân hàng Việt Á, Coca-Cola và Bánh Mì Phố Bảo Ngọc trao tặng hơn 5.000 chai nước mát lạnh, 750 chiếc bánh ngọt Bảo Ngọc và 350 ổ bánh mì nóng giòn cho hành khách. Những phần quà tuy nhỏ nhưng chứa đựng nghĩa tình, giúp mọi người vơi đi mệt nhọc sau chặng đường di chuyển đông đúc, đồng thời cảm nhận được sự sẻ chia, hiếu khách của người Hà Nội trong những ngày lễ lớn của dân tộc.

Trong ngày mai (2/9), Hà Nội Metro dự kiến sẽ tiếp tục trao tặng 20.000 chai nước, 750 ổ bánh mì và 1.000 chiếc bánh ngọt để phục vụ người dân và du khách đến dự lễ duyệt binh.
Theo ghi nhận, tối 1/9, tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông đông đúc chưa từng có. Từng đoàn tàu hối hả nối tiếp, chật kín khách. Ga Cát Linh liên tục đón các dòng người từ ngoại thành và các tỉnh đổ về trung tâm. Phần lớn hành khách chia sẻ đây là lựa chọn thuận tiện và an toàn nhất để tham gia sự kiện lớn, khiến lượng khách đi tàu tăng gấp nhiều lần so với ngày thường.