Hà NộiKhông khí rộn ràng chào đón năm học mới tại xã Phú Xuyên
TTTĐ - Với tinh thần đoàn kết - sáng tạo - trách nhiệm, ngành Giáo dục Phú Xuyên quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2025 - 2026, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đồng hành cùng sự phát triển của quê hương và đất nước trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Trong không khí hân hoan của cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, thầy trò và Nhân dân xã Phú Xuyên náo nức chào đón năm học mới 2025 - 2026.



Năm học này mang một ý nghĩa thật đặc biệt khi Lễ khai giảng được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo).
Đây không chỉ là dịp để tôn vinh truyền thống vẻ vang của ngành Giáo dục mà còn là lời nhắc nhở, động viên thế hệ nhà giáo hôm nay tiếp tục kế thừa, phát huy những giá trị bền vững mà cha anh đã gây dựng.
Hòa chung niềm vui ấy, các trường học trên địa bàn xã Phú Xuyên đã long trọng tổ chức Lễ khai giảng, mở ra một năm học mới đầy hứa hẹn.
Đặc biệt, đây là năm học đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền hai cấp, tạo động lực mới cho sự phát triển giáo dục của địa phương. Với tâm thế mới, mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các nhà trường đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng trau dồi chuyên môn, tích cực đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng tri thức hiện đại vào thực tiễn chăm sóc và giáo dục học sinh.


Kim chỉ nam trong mọi hoạt động của ngành giáo dục xã Phú Xuyên là xây dựng môi trường học tập an toàn, thân thiện, chất lượng, tạo điều kiện tốt nhất để học sinh được phát triển toàn diện cả về tri thức, đạo đức và kỹ năng sống.
Tại Trường Mầm non Hồng Thái, cô giáo Trần Thị Dạ Thi, Hiệu trưởng trường xúc động chia sẻ: “Được tổ chức khai giảng đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục, chúng tôi cảm nhận rõ hơn trách nhiệm của người làm nghề trồng người.
Mỗi tiếng trống khai trường hôm nay không chỉ vang lên niềm vui mà còn là lời nhắc nhở để tập thể nhà trường tiếp tục phấn đấu, đổi mới, hướng đến một năm học hiệu quả và chất lượng hơn”.
Cùng chung cảm xúc, cô giáo Trần Thanh Thủy, Hiệu trưởng Trường Mầm non Phú Minh trải lòng: “Chúng tôi luôn coi mỗi đứa trẻ là một mầm non quý giá. Đằng sau ánh mắt hồn nhiên của các em là sự tin tưởng của cha mẹ, là kỳ vọng của cả gia đình.
Chính vì vậy, chúng tôi gieo trồng bằng tất cả trái tim, để mỗi ngày đến trường của con trẻ thực sự là một ngày vui. Ngày khai giảng hôm nay là sự khởi đầu cho hành trình yêu thương ấy”.

Ở Trường Mầm non Nam Tiến, cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà không giấu nổi niềm xúc động: “Nhìn những nụ cười rạng rỡ, những bàn tay nhỏ xíu vẫy chào ngày hội đến trường, chúng tôi cảm nhận rõ hạnh phúc của nghề giáo. Khai giảng không chỉ là nghi lễ trang trọng mà còn là ngày hội của tình yêu thương, là nơi gieo mầm những ước mơ trong sáng”.

Chia sẻ về sự chuẩn bị cho năm học mới, bà Nguyễn Thị Bích Phượng, Phó Chủ tịch UBND xã Phú Xuyên cho biết: “Cùng với việc chuẩn bị chu đáo cho Lễ khai giảng, các nhà trường còn đặc biệt quan tâm tới học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Học sinh được hỗ trợ bữa ăn bán trú, giáo viên được tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn. Tất cả cùng hướng đến mục tiêu để mỗi trẻ em đều được đón nhận ngày khai giảng trong niềm vui, sự bình đẳng và yêu thương”.
Tiếng trống trường đã vang lên, mở ra một hành trình mới đầy kỳ vọng. Ngành giáo dục xã Phú Xuyên sẽ tiếp tục đổi mới, khẳng định vị thế, đồng hành cùng sự phát triển bền vững của quê hương và đất nước trên hành trình hội nhập, vươn xa.