Trong veo mắt trẻ, ấm tình cô trò
TTTĐ - Tiếng trống khai trường rộn vang khắp nẻo, báo hiệu một năm học mới bắt đầu. Ở những ngôi trường mầm non, nơi có những “mầm xanh” bé nhỏ vừa bước qua những ngày đầu tiên rời vòng tay cha mẹ, không khí ngày khai giảng mang một sắc thái đặc biệt, hồn nhiên, trong veo, đầy ắp tiếng cười và cả những giọt nước mắt xen lẫn.
Niềm hạnh phúc “gieo mầm”
Khoảng sân các trường mầm non trên địa bàn thành phố Hà Nội hôm nay rực rỡ cờ hoa. Từ sớm, các bậc phụ huynh đã đưa con tới trường, tay cầm cờ đỏ sao vàng, hoa, bóng bay, tay dắt con vào hàng ghế nhỏ xinh được chuẩn bị gọn gàng. Những chiếc áo đồng phục bé xíu, những mái tóc được mẹ khéo cột nơ, gương mặt còn ngái ngủ nhưng bừng sáng khi thấy bạn bè, thấy sân khấu trang trí đầy màu sắc.

Em bé Đỗ Vy, 4 tuổi, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội, khẽ nắm chặt tay mẹ, đôi mắt tròn xoe nhìn quanh đầy tò mò. Thấy cô giáo bước đến, bé chào cô và mỉm cười. Chỉ một nụ cười thôi nhưng đã khiến cả khung cảnh như bừng sáng, nụ cười trong veo của trẻ thơ, như giọt sương ban mai, tinh khôi và tràn đầy hy vọng. Những nụ cười ấy chính là món quà vô giá trong ngày khai giảng, là động lực để các cô giáo mầm non thêm gắn bó, thêm yêu nghề, yêu trẻ.
Đối với các cô giáo mầm non, khai giảng không chỉ là nghi thức đánh dấu năm học mới, mà còn là dịp để nhìn lại hành trình đồng hành cùng trẻ. Có bé năm nay mới tròn 3 tuổi, chập chững bước vào lớp lần đầu, còn khóc nức nở khi rời tay mẹ. Có bé lớn hơn chút, đã quen nếp, hào hứng khoe với cô về đôi giày mới, về chiếc cặp có hình siêu nhân.
Cô Nguyễn Thị Hương, giáo viên mầm non ở Hà Nội, xúc động chia sẻ: “Ngày khai giảng đối với chúng tôi là ngày hội thật sự. Mỗi gương mặt trẻ thơ đều mang một câu chuyện riêng. Có em khóc mếu, có em rụt rè nhưng chỉ vài tuần sau đã trở nên thân thiết, mạnh dạn. Nhìn thấy sự thay đổi từng ngày của trẻ, đó là niềm vui, niềm hạnh phúc của người làm nghề nuôi dạy trẻ”.


Trong ánh mắt của các cô, trẻ không chỉ là học sinh, mà còn là những “đứa con” thứ hai. Họ chăm sóc từng bữa ăn, giấc ngủ, dạy trẻ biết nói lời cảm ơn, biết chia sẻ đồ chơi với bạn và ngày khai giảng, khi tất cả cùng nắm tay hát vang bài ca “Ngày đầu tiên đi học”, tình cảm cô trò như càng gắn bó thêm bội phần.
Ngày khai giảng của trẻ mầm non luôn đầy ắp những câu chuyện nhỏ bé nhưng đọng lại nhiều cảm xúc. Tại Trường Mầm non Ánh Sao, phường Yên Sở (TP Hà Nội), các bé đến đây trong niềm hân hoan với ngôi trường mới tinh khôi vừa được khánh thành, cơ sở vật chất khang trang, hiện đại. Mỗi em nhỏ được tặng một con thú bông ngộ nghĩnh. Thay vì bóng bay, cô trò cùng nhau vun trồng những chậu cây nhỏ ở lớp, món quà đặc biệt để dạy trẻ biết yêu thiên nhiên, biết “gieo mầm”, chăm sóc từ ngày đầu tiên đi học.
Tuy nhiên, cũng có những bé lần đầu đến trường, còn lạ lẫm, òa khóc khi không thấy mẹ cha nhưng nhờ vòng tay ân cần của cô giáo, nhờ những cái vỗ về nhẹ nhàng, nỗi sợ nhanh chóng tan biến. Chỉ một lúc sau, bé đã nhoẻn miệng cười khi hòa mình vào trò chơi tập thể.
Niềm tin gửi gắm từ cha mẹ
Nếu như tiếng cười của trẻ là niềm hạnh phúc của cô trò, thì đối với phụ huynh, ngày khai giảng còn là giây phút gửi gắm niềm tin. Nhìn con bước vào năm học mới, cha mẹ mong con được rèn luyện, học tập trong môi trường an toàn, đầy tình yêu thương.
Anh Toàn Đỗ, phụ huynh học sinh lớp B1, Trường Mầm non Ánh Sao, phường Yên Sở, Hà Nội, chia sẻ: “Con tôi năm nay 4 tuổi, ở nhà còn hay mè nheo nhưng hôm nay thấy con mạnh dạn ngồi cùng các bạn, dù cũng thút thít khóc một lúc nhưng nhanh chóng hòa nhập, tôi vừa bất ngờ vừa xúc động. Cảm ơn các cô giáo đã là “người mẹ thứ hai” của các con”.

Chị Lê Hồng Nhung, phụ huynh có con học tại ngôi trường này, bày tỏ: “Ngày khai giảng, con tôi cứ ôm chặt lấy mẹ nhưng khi nghe cô và các bạn cùng chơi, con đã tự buông tay tham gia. Giây phút đó tôi thấy con trưởng thành hơn rất nhiều. Tôi tin rằng môi trường học tập đầy yêu thương sẽ giúp con mạnh dạn, tự tin hơn từng ngày”.
Ở xã Hoài Đức, TP Hà Nội, sân Trường Mầm non Đức Thượng, nơi bé Nguyễn Minh Khôi, 5 tuổi, theo học cũng rộn ràng không kém. Lễ khai giảng ở bậc mầm non thường giản dị, ấm áp và gần gũi. Điều quan trọng không nằm ở bài diễn văn hay nghi thức, mà ở sự hồn nhiên của trẻ, ở tình yêu thương cô trò và sự đồng hành của phụ huynh.


Khai giảng ở mầm non là khai giảng của niềm tin, tin vào hành trình trưởng thành của con trẻ, tin vào sự tận tâm của đội ngũ nhà giáo, tin vào một tương lai rạng rỡ. Chính nụ cười trong veo của những “mầm xanh” hôm nay sẽ là nguồn động lực để mỗi năm học mới luôn tràn đầy hy vọng.
Cô Hồng Tươi, Hiệu trưởng Trường Mầm non IRIS Hà Nội, chia sẻ: “Năm học mới luôn mang đến những cơ hội mới, những khám phá mới và những trải nghiệm tuyệt vời. Tại IRIS Hà Nội, chúng tôi không chỉ tạo ra môi trường học tập thân thiện và sáng tạo mà còn rèn luyện kỹ năng sống, giúp các con khám phá thế giới xung quanh một cách tự nhiên và vui tươi".
Với nụ cười trong veo ngày tựu trường, những bước chân bé nhỏ đã mở ra một hành trình mới, hành trình của tình yêu thương, sự đồng hành và niềm tin vào ngày mai, tương lai tươi sáng.