Đại nhạc hội “Kỳ Hành Kỳ Duyên”Tân sinh viên trường Báo khởi đầu hành trình thanh xuân rực rỡ
TTTĐ - Tối 8/10, tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chuỗi sự kiện Welcome to AJC 2025 chính thức khép lại với đại nhạc hội mang tên “Kỳ Hành Kỳ Duyên”, đánh dấu hành trình chào đón tân sinh viên khóa 45 đầy ý nghĩa.
Tiếp nối thành công những mùa trước, “Welcome to AJC 2025 - Kỳ Hành Kỳ Duyên” mang đến không gian đa sắc với đủ cung bậc cảm xúc: Tự hào, hứng khởi, xúc động và bùng nổ.

Chuỗi sự kiện kéo dài gần hai tháng (từ ngày 19/8 - 8/10/2025) là món quà tinh thần ý nghĩa mà Học viện Báo chí và Tuyên truyền dành tặng tân sinh viên, giúp các bạn không chỉ hiểu thêm về ngôi trường mình đang theo học mà còn nhanh chóng hòa nhập vào cộng đồng năng động, sáng tạo và giàu truyền thống.
Biểu tượng của hành trình thanh xuân
“Welcome to AJC” là sự kiện thường niên được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, do Đoàn Thanh niên Học viện thực hiện.

Năm nay, trở lại với chủ đề “Kỳ Hành Kỳ Duyên”, chương trình gửi gắm thông điệp về hành trình thanh xuân chứa đựng những cơ duyên kỳ diệu - nơi các bạn trẻ gặp gỡ, cùng viết nên câu chuyện đầu đời sinh viên tràn đầy khát vọng.
Chủ đề “Kỳ Hành Kỳ Duyên” không chỉ gây ấn tượng bởi cách đặt tên độc đáo mà còn chứa đựng nhiều tầng ý nghĩa. “Kỳ Hành” gợi lên hình ảnh một hành trình di chuyển, những bước đi đầu tiên trên “bàn cờ thanh xuân” - nơi mỗi lựa chọn, mỗi quyết định sẽ trở thành một nước cờ quan trọng định hình hành trình 4 năm đại học.

Trong khi đó, “Kỳ Duyên” vừa biểu trưng cho sự khéo léo, tinh tế trong từng nước đi, vừa mở ra những thế trận đa chiều - nơi mỗi tân sinh viên gặp gỡ, kết nối và viết nên câu chuyện riêng của mình.
Chính sự hòa quyện giữa “hành trình” và “duyên gặp gỡ” ấy đã làm nên tinh thần xuyên suốt của chuỗi sự kiện, đưa tân sinh viên đến gần hơn với mái trường Báo chí.
Dư âm còn mãi
Đêm nhạc hội “Kỳ Hành Kỳ Duyên” gồm hai phần lễ và hội. Mở màn trang trọng bằng hợp xướng “Made in Vietnam”, phần lễ đã thể hiện niềm tự hào, tinh thần đoàn kết và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ.

Qua sự dẫn dắt khéo léo của MC, các hoạt động giới thiệu, vinh danh được diễn ra đầy hào hứng, nổi bật nhất là những lời chia sẻ của PGS.TS Lưu Văn Quảng - Phó Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền dành cho các tân sinh viên khóa mới.
Sau đó, không khí được “thắp lửa” với phần hội - nơi những tiết mục văn nghệ từ múa, hát, nhảy hiện đại đến kịch sân khấu được trình diễn công phu.

Các tiết mục như “Thuận nước đẩy thuyền”, “Kẽo cà kẽo kẹt - Cầm kỳ thi họa”, “Cò lả - Bắc thang lên hỏi ông trời”... đã mang lại nhiều cung bậc cảm xúc đa dạng, kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống và hiện đại.
Đặc biệt, kịch báo chí - “đặc sản” được mong chờ nhất trong mỗi mùa chào tân sinh viên trường Báo trở lại với tiết mục mang tên “Kỳ duyên thiên mệnh”.

Với kịch bản sáng tạo, diễn xuất tự nhiên và thông điệp sâu sắc, vở diễn không chỉ gây ấn tượng mạnh với khán giả mà còn thể hiện năng lực nghệ thuật, tư duy xã hội và tinh thần sáng tạo của sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền.
Điểm nhấn đặc biệt trong đêm nhạc là sự xuất hiện của hai khách mời được đông đảo sinh viên yêu mến: Ca sĩ Phương Ly và VCC Left Hand. Những màn trình diễn bùng nổ của hai nghệ sĩ đã khiến không khí trở nên sôi động hơn bao giờ hết.
Khi những ánh đèn sân khấu dần khép lại, dư âm của “Kỳ Hành Kỳ Duyên” vẫn còn vang vọng trong lòng mỗi tân sinh viên. Đó là niềm vui, sự xúc động, cảm giác tự hào khi trở thành một phần của mái trường Báo chí.

Bạn Khánh Linh, tân sinh viên Viện Báo chí - Truyền thông, chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên mình được hòa mình vào một chương trình lớn và ý nghĩa đến vậy. “Kỳ Hành Kỳ Duyên” khiến mình thực sự thấy thuộc về nơi này”.
Với sức lan tỏa mạnh mẽ, “Welcome to AJC 2025” là khởi đầu rực rỡ cho hành trình học tập, rèn luyện và trưởng thành của thế hệ sinh viên khóa 45.