Hành trình yêu thương từ trường Tiểu học Trần Phú
TTTĐ - Khi cơn bão số 10 và 11 đi qua để lại những thiệt hại không thể nào kể xiết cho đồng bào các tỉnh vùng núi, từ Hà Đông (Hà Nội), một đoàn xe chất đầy yêu thương lăn bánh hướng về Thái Nguyên.
Mang yêu thương đến với vùng lũ
Khi cơn bão số 10 và 11 đi qua để lại những thiệt hại không thể nào kể xiết cho đồng bào vùng cao, từ phường Hà Đông (Hà Nội), một đoàn xe chất đầy yêu thương lại lăn bánh hướng về Thái Nguyên. Trên mỗi chuyến xe, có chăn ấm, sách vở, đồ dùng học tập và cả tấm lòng sẻ chia, tinh thần nhân ái được vun đắp từ mái trường Tiểu học Trần Phú.

Phát huy truyền thống “Lá lành đùm lá rách”, những ngày qua, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh Trường Tiểu học Trần Phú (phường Hà Đông, Hà Nội) đã cùng nhau vận động, quyên góp, chuẩn bị quà tặng ủng hộ đồng bào vùng lũ.
Sáng sớm ngày 13/10/2025, đoàn công tác do cô giáo Bùi Thị Mai Hoa – Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng trường TH Trần Phú cùng thầy Nguyễn Văn Thuận – Tổng phụ trách Đội và các thầy cô giáo đại diện đã có mặt từ sớm để khởi hành. Những thùng quà được sắp xếp gọn gàng, chở theo hàng ngàn tấm lòng của phụ huynh, thầy cô và học trò trường Tiểu học Trần Phú.
“Mỗi cuốn vở, chiếc áo hay tấm chăn đều là lời nhắn gửi yêu thương của thầy trò chúng tôi tới các em học sinh và đồng bào vùng lũ, mong các em sớm ổn định cuộc sống và tiếp tục đến trường,” cô Bùi Thị Mai Hoa chia sẻ trước chuyến đi.
Thái Nguyên, điểm đến của những tấm lòng
Sau gần nửa ngày di chuyển, đoàn đến Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên. Không khí buổi gặp gỡ diễn ra trong sự ấm cúng và xúc động. Đại diện Sở GD&ĐT Thái Nguyên bày tỏ lòng biết ơn trước tấm lòng sẻ chia của các thầy cô giáo, học sinh Thủ đô, những thầy cô và các con học sinh dù xa xôi vẫn hướng về vùng lũ bằng cả trái tim.

Từ trụ sở Sở GD&ĐT, đoàn tiếp tục hành trình đến các điểm trường vùng sâu. Những phần quà được chuyển xuống, từng tấm chăn, từng cuốn vở được trao tới thầy cô và học sinh.
Không chỉ có Trường Tiểu học Trần Phú, chuyến đi lần này còn có sự chung tay của các trường: Tiểu học Văn Yên, Tiểu học Vạn Bảo, Tiểu học Đoàn Kết, Tiểu học La Khê và Tiểu học Vạn Phúc thuộc cụm trường khu vực Hà Đông.
“Khi nhìn thấy các em nhỏ vùng lũ được nhận lại bộ đồng phục mới, hay thầy cô cười rạng rỡ bên những phần quà, chúng tôi cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của hai chữ đồng bào. Chỉ cần còn sẻ chia, còn yêu thương, chúng ta sẽ không ai bị bỏ lại phía sau,” cô Bùi Thị Mai Hoa xúc động nói.

Hành trình kết thúc, nhưng dư âm của chuyến đi vẫn còn nguyên vẹn trong lòng mỗi người tham gia. Từ Hà Đông đến Thái Nguyên, từ mái trường Trần Phú thân thương đến những ngôi trường vùng cao, những bàn tay đã siết chặt nhau trong tình người, trong niềm tin vào sức mạnh của đoàn kết và lòng nhân ái.