Bùng nổ cảm xúc cùng “tiệc” âm nhạc chào tân sinh viên trường Báo
TTTĐ - Tối 24/10, FPS 2025 đã chính thức diễn ra đêm nhạc hội chào đón tân sinh viên Khoa Chính trị học, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Đêm nhạc hội là một “bữa tiệc” của âm thanh và ánh sáng mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho các bạn trẻ.
Sau chuỗi hoạt động chào tân sinh viên kéo dài trong gần 2 tháng, chương trình FPS 2025 chính thức đem đến đêm nhạc nghệ thuật được đầu tư chỉn chu cả về hình ảnh lẫn nội dung. Sân khấu được thiết kế theo chủ đề “Sen’s Resonance” với hình ảnh hoa sen làm chủ đạo cùng gam màu hồng và trắng, tái hiện hình ảnh một không gian rất đặc sắc.

Đêm nhạc quy tụ hàng chục tiết mục đến từ sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền cùng các khách mời đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc cho khán giả. Xen giữa những màn biểu diễn là tiếng cổ vũ, hò reo từ khán giả khi xem những tiết mục vô cùng sáng tạo và sôi động.
Mở màn chương trình là ca khúc “Kiếp sau vẫn là người Việt Nam” vang lên đầy hào hùng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc trong từng khán giả có mặt tại hội trường. Không khí hào hùng ấy nhanh chóng trở thành chất xúc tác, kéo cả khán phòng bước vào hành trình cảm xúc của đêm nhạc.

Đêm nhạc được dẫn dắt theo từng chương rõ rệt: Chương I - “Sen’s Bloom”; chương II - “Sen’s Solitude”; chương III - “Sen’s Resonance”. Mỗi một chương là một lần cảm xúc của khán giả được đẩy lên cao trào hơn, giữ người xem trong mạch trải nghiệm xuyên suốt từ đầu đến cuối chương trình.
Bên cạnh những tiết mục được Ban Tổ chức dày công chuẩn bị, sự xuất hiện của ca sĩ Kai Đinh đã trở thành điểm nhấn đặc biệt của chương trình. Mang theo loạt ca khúc gắn liền với cảm xúc của thế hệ trẻ, sự có mặt của nam ca sĩ đã khiến cả hội trường bùng nổ.

FPS 2025 đem đến những cảm xúc đáng nhớ dành cho các bạn tân sinh viên. Bạn Nguyễn Thu Giang, tân sinh viên lớp Quản lý công A2 K45, Học viện Báo chí và Tuyên truyền chia sẻ: “Được trực tiếp xem đêm nhạc là một trải nghiệm khó quên đối với mình. Chương trình đã đem lại cho mình những cảm xúc chưa từng được cảm nhận trước đây. Đây chắc chắn sẽ là một kỷ niệm đáng nhớ không chỉ với mình mà còn với các bạn tân sinh viên khác”.

Trưởng Ban Tổ chức FPS 2025 Nguyễn Hữu Hùng cho biết: “Chúng mình mong muốn FPS không chỉ là chương trình chào đón tân sinh viên, mà còn là biểu tượng của sự kết nối. Nơi mọi người được gặp gỡ, giao lưu, nơi truyền thống được tiếp nối bằng tinh thần trẻ trung”.

Đêm nhạc khép lại nhưng còn vang vọng trong lòng khán giả giống như chính thông điệp mà “Sen’s Resonance” gửi gắm: Dù hành trình nào cũng có những thử thách, chỉ cần giữ vững niềm tin và khát vọng vươn lên, mỗi người trẻ đều có thể tỏa sáng theo cách của riêng mình.