TP HuếCăn bếp nghĩa tình nấu hàng nghìn suất cơm gửi bà con vùng lũ
TTTĐ - Không chỉ mang lại những bữa ăn ấm lòng trong lúc khó khăn, “Bếp ăn yêu thương” còn thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia và nghĩa tình của người dân Huế giữa mùa mưa bão.

Ngày 30/10, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Huế Nguyễn Chí Tài đã đến thăm, động viên bà con và lực lượng tham gia tại các bếp ăn thiện nguyện đặt tại trường Tiểu học Trường An (phường Thuận Hóa) và phường Thủy Xuân.
Tại các điểm, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Huế Nguyễn Chí Tài đã thăm hỏi, động viên tinh thần bà con và biểu dương sự nỗ lực, tấm lòng nhân ái của các chị em phụ nữ, các tổ chức, cá nhân tham gia bếp ăn.
Phó Chủ tịch UBND TP Huế đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự sẻ chia và nghĩa cử cao đẹp của người dân xứ Huế, đã cùng nhau lan tỏa hình ảnh con người Huế “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách”, góp phần giúp bà con vùng lũ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đồng thời, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Chí Tài lưu ý ngành y tế, chính quyền địa phương và các lực lượng tham gia bếp ăn tiếp tục quan tâm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn trong chế biến, bảo quản và phân phối, an toàn hệ thống điện trong khu vực nấu nướng; chú ý lựa chọn nguồn thực phẩm từ các cơ sở đảm bảo chất lượng, đảm bảo an toàn khi vận chuyển các suất ăn.
Ngoài ra, lãnh đạo UBND TP Huế đề nghị chính quyền địa phương tạo điều kiện, hỗ trợ kịp thời về cơ sở vật chất, điện nước, hậu cần… để các đơn vị bếp ăn thiện nguyện hoạt động thuận lợi, an toàn, hiệu quả hơn trong suốt thời gian mưa lũ kéo dài.
Theo đó, bếp ăn tại trường Tiểu học Trường An được khởi động từ chiều ngày 27/10, việc làm ý nghĩa trên xuất phát từ lời kêu gọi của chị Nguyễn Thị Thúy Hồng trên mạng xã hội facebook với nickname Trân Béo Cún Tồ, mong muốn nấu cơm hỗ trợ bà con đang bị cô lập, với tinh thần “nhường cơm sẻ áo, lá lành đùm lá rách”.

Chỉ sau ít giờ đăng tải, lời kêu gọi đã lan tỏa nhanh chóng. Người mang gạo, người góp trứng, rau củ, xúc xích; người khác vội vã đi mua hộp cơm, bao bì…Tất cả cùng tập trung về trường để chung tay nấu nướng.
Mỗi ngày có khoảng 200 tình nguyện viên tham gia công tác nấu và đóng gói. Trong những ngày cao điểm của bão, lũ, bếp ăn đã cung cấp tới gần 3.000 suất ăn/ngày cho bà con vùng trũng và các đối tượng khó khăn, bị ảnh hưởng nặng. Tính đến thời điểm hiện tại, bếp ăn đã phục vụ gần 7.000 suất ăn cho người dân vùng lũ.
Tương tự, bếp ăn thiện nguyện tại phường Thủy Xuân do Hội Phụ nữ phường và các Câu lạc bộ thiện nguyện tổ chức, mỗi ngày đã nấu và cung cấp từ 2.000 – 3.000 suất ăn cho người dân ở các khu vực ngập lụt, đặc biệt là hộ nghèo, người neo đơn, hoàn cảnh khó khăn.


Từ sáng sớm đến tối muộn, khói bếp vẫn bay lên, hòa cùng tiếng nói cười, tiếng dao thớt rộn ràng. Mỗi suất cơm được gói ghém cẩn thận không chỉ là thức ăn, mà còn là một món quà của tình thương và sự sẻ chia.
Nhờ sự góp sức đó, nên chỉ trong 2 ngày qua, “Bếp ăn yêu thương” đã nấu và trao 6.500 suất cơm gửi đến các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế, các khu ký túc xá sinh viên và những khu vực ngập sâu trên địa bàn thành phố Huế.


Hôm nay, bếp vẫn tiếp tục đỏ lửa, những tấm lòng vẫn tiếp tục sẻ chia để gửi tình yêu thương đến bà con đang bị ngập lụt.
Hoạt động của các bếp ăn thiện nguyện trong những ngày qua thể hiện nghĩa cử cao đẹp, tấm lòng nhân hậu và tinh thần đoàn kết của người dân TP Huế, luôn sẵn sàng sẻ chia, cùng nhau vượt qua hoạn nạn, lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc của vùng đất Cố đô yêu thương.