Gửi hơi ấm về miền Trung - Tây Nguyên, chung tay cùng bà con vượt qua mưa lũ
TTTĐ - Những ngày cuối tháng 11/2025, mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương ở Đắk Lắk, Khánh Hòa, Huế, Phú Yên chìm sâu trong biển nước. Trong cái rét thấm vào da thịt, bà con - nhất là người già, phụ nữ và trẻ nhỏ - đang phải gồng mình chống chọi giữa thiếu thốn đủ bề. Ở nơi khó khăn nhất, hơi ấm của tình người lại càng trở nên cần thiết.
Ngay trong chuyến công tác tại Quảng Trị ngày 21/11/2025, khi nhận được thông tin khẩn cấp từ Ban Phụ nữ Công an các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Huế và Phú Yên, đồng chí Thiếu tướng Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng X03, Trưởng Ban Phụ nữ Công an Nhân dân, đã lập tức chỉ đạo hỗ trợ 300 triệu đồng chuyển thẳng tới Ban Phụ nữ Công an tỉnh Đắk Lắk để kịp thời mua áo ấm và vật dụng cứu trợ cho bà con cùng các cán bộ, chiến sĩ đang ngập sâu trong vùng lũ.
Đó là một mệnh lệnh từ trái tim thể hiện trách nhiệm và nghĩa tình của lực lượng Công an Nhân dân đối với đồng bào trong cơn hoạn nạn.

Từ nguồn hỗ trợ khẩn cấp ấy, những chuyến hàng cứu trợ tiếp tục được vận chuyển đến các vùng ngập sâu. Từng chiếc áo ấm, từng đôi tất, chiếc áo mưa, lương thực, thực phẩm… đang nối tiếp đến với bà con, mang theo cả sự sẻ chia an ủi, đồng hành và hy vọng. Mỗi tấm áo trao đi lúc này không chỉ là vật dụng chống rét, mà còn là hơi ấm của sự sẻ chia, giúp người dân bớt lạnh, bớt lo và cảm nhận được rằng họ không hề đơn độc.
Trong tinh thần sẻ chia ấy, lời kêu gọi quyên góp những vật dụng thiết yếu tiếp tục được lan tỏa đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ và các nhà hảo tâm: Quần áo ấm cho mọi lứa tuổi, chăn, áo khoác, áo mưa, tất, khăn giữ ấm. Những món đồ tưởng chừng nhỏ bé ấy lại có thể trở thành điểm tựa cho một gia đình trong ngày mưa lạnh. “Chúng ta góp một chút hơi ấm, để bà con có thêm điểm tựa trong những ngày rét mướt” - lời nhắn gửi mộc mạc mà đầy xúc cảm đang được truyền đi mạnh mẽ.

Tinh thần nghĩa tình ấy cũng được Công an thành phố Hà Nội thể hiện trong chuyến công tác tại tỉnh Gia Lai ngay trong thời điểm mưa lũ diễn biến phức tạp. Ngày 21/11, Đoàn công tác do Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Hà Nội, dẫn đầu, đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên lực lượng Công an và Nhân dân tại các địa bàn chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ, đồng thời trao 500 triệu đồng hỗ trợ khẩn cấp.
Trong chuyến thăm, đồng chí Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cũng gửi lời tri ân tới tinh thần dũng cảm của cán bộ, chiến sĩ Công an Gia Lai - những người đã bất chấp hiểm nguy, không quản trời mưa nước lũ, lao mình vào cứu dân nơi rốn lũ.
Đại diện lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội Hà Nội khẳng định luôn sẵn sàng chi viện lực lượng, phương tiện khi có yêu cầu; đồng thời hỗ trợ công tác nghiệp vụ, chuyển đổi số, góp phần giảm tải áp lực công việc cho Công an địa phương.

Xúc động trước sự hỗ trợ kịp thời từ Thủ đô, Thượng tá Ksor H’Bơ Khắp, Phó Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai, cam kết nguồn hỗ trợ sẽ được phân bổ đúng, đủ và ưu tiên cho những vùng bị thiệt hại nặng nhất.
Trong những ngày mưa lạnh phủ lên miền Trung - Tây Nguyên, tình người đã gõ cửa từng bản làng, từng mái nhà, từng vùng lũ. Những chuyến xe chở áo ấm, những tấm chăn trao vội, những cái siết tay giữa Nhân dân và lực lượng Công an - tất cả tạo thành nguồn năng lượng ấm áp tiếp sức cho bà con vượt qua khó khăn.
Chuyến công tác đầy nghĩa tình của lực lượng Công an thành phố Hà Nội không chỉ mang đến sự hỗ trợ vật chất mà còn là tinh thần “vì Nhân dân phục vụ” được lan tỏa bằng hành động cụ thể, đúng lúc, đúng nơi cần nhất.

Giữa mưa lũ, giá rét và lo toan, điều quý giá nhất được gửi đi không chỉ là hàng hóa cứu trợ, mà là niềm tin. Một chiếc áo ấm gửi đi hôm nay có thể trở thành hy vọng của một gia đình trong đêm lạnh. Chính từ những nghĩa cử giản dị nhưng thiết thực ấy, chúng ta đã cùng nhau thắp lên hơi ấm của tình người trải dài từ Thủ đô đến miền Trung - Tây Nguyên.